Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 33: Hoàn thành đường nước và cư dân mới

21 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:

==================

Chương 33: Hoàn thành đường nước và cư dân mới

==================

Một ngày nọ, số lượng dân ngụ cư tăng lên.

Đó là do đề xuất của lũ nhện con Zabuton.

Một con ong to bị buộc vào lưới nhện của lũ con Zabuton.

Con ong dài khoảng 30cm.

Có lẽ nếu tôi gặp mà nó không bị trói, nó chắc đã bỏ chạy hoặc là tấn công rồi.

Ngó cử chỉ bọn nhện con, hình như chúng muốn tôi giữ con ong này.

Nhìn đầu, cổ và chân tay lông lá của con ong bị cốt, nó toát ra một không khí vương quyền.

Ong ong chắc chắn có ích cho trồng trọt nông sản.

“Nhưng mà nó có tấn công không?”

Tôi cần xác minh việc ấy.

Nếu nó gây rắc rối, nó phải bị xử đẹp ngay tức thì.

Tuy nhiên, bọn nhện bắt con ong ra cử chỉ sẽ không sao hết.

Vì con ong bị bắt, có lẽ nó thực sự an toàn.

“…Okê thôi. Vậy chúng ta nuôi nó ở đâu?”

Sau khi nghe yêu cầu của con ong, tôi làm một cái chòi ở một góc của khu cây ăn trái phía bắc, chỗ nó có thể xây tổ ong của nó.

Mặc dù gọi là chòi thế thôi, nhưng nó hệt như cái toilet. Nó chỉ là thứ ngăn mưa gió.

Nhện con của Zabuton mang dâu tới cho nó ăn.

Dường như con ong được nuôi tốt…Xí khoan, tụi mày lấy dâu ở đâu ra vậy?

Maa, tôi sẽ cho qua vì tụi nó đang chia sẻ thức ăn.

Sau đó, tôi thấy một số nhện con thay phiên chăm sóc con ong.

~cạn~

10 ngày sau, một ụ ong tròn to được lập nên.

Thoạt nhìn, tôi cảm giác nó cứ như một tổ ong bắp cày phóng đại.

Vì nó to và ở trên sàn, trông nó cứ như một tổ kiến.

Ong thợ cứ ra vô từ tổ ong đó.

Kích thước bọn ong thợ không ngờ bằng khổ với con ong tôi biết.

Sau khi nghĩ ong chúa là con bự duy nhất, tôi thấy những con ong lớn hơn ong thợ, dài khoảng 15cm, đang bảo vệ cái tổ.

Đó là kiến lính à?

Tôi hy vọng chúng sẽ không đánh nhau với bọn nhện…

Trong bất kì trường hợp nào, tôi sẽ để tổ ong cho nhện con của Zabuton lo liệu.

Nếu đụng chuyện khó, chúng có lẽ sẽ đi tìm tôi.

Nhân tiện, Loo và Tier vui lắm khi thấy tổ ong. Họ giờ đang mong ngóng mật ong. Ở mặt khác, các cô nàng elf méo xệch cả mặt.

Chả lẽ họ không tốt với bọn ong à?

~cạn~

Con kênh nước đã thành.

Cuối cùng…

Bởi do được làm bằng kê đất cứng, đường nước không rộng lắm.

Nhưng mà, nó vẫn có thể đều đặn chảy nước.

Không có nước nào rò rỉ ra suốt đường tới bể chứa nước.

Thấy cảnh này, nước mắt tôi tự nhiên trào ra.

Uuu…cảm ơn trời đất.

Tất cả là nhờ công khó của mọi người.

Hãy mở tiệc hôm nay thôi.

Giờ đường nước đã hoàn thành, có rất nhiều thứ chúng tôi có thể làm với nước trong bể chứa nước.

Cái đầu tiên là bể tắm mà tôi đã hy vọng suốt.

Tôi sẽ để người elf hợp tác với tôi trong việc xây dựng một nhà tắm.

Phải xây dựng một khu vực đun nước, nơi để rửa ráy, bể tắm và phòng thay đồ.

Khu đun nước là nơi để làm ấm nước.

Hiện tại, tôi vẫn chưa thể xây dựng chỗ đó.

Vậy chỉ cần làm nước nóng ở đâu đó và rót nó vào bể tắm.

Đó mới nói, chúng tôi làm một lò nung đặc biệt bằng đá bên ngoài cái chòi.

Nước nóng từ đường nước được đun sôi ở lò nung đá sẽ chảy tới nhà tắm.

Tôi cũng làm đường ống nước khác từ bể chứa để mà thu lấy nước dễ dàng hơn.

Bể tắm được làm ở trong phòng tắm.

Dài 3m, rộng 1,5m và cao độ 1m.

To đáng kể.

Ở đáy bể là một cái chặn nước mà kết nối với một đường ống xả.

Nước xả không quay vòng lại bể chứa. Đường cống kết nối xuyên suốt tới đập tràn của bể nước đặng ra sông, cái mà tôi đã làm cách đây mấy năm.

Theo Tier khuyên, tôi cho một em slime vô ống xả. Mục đích là để làm sạch nước trước khi nó đổ lại con sông.

Chăm sóc môi trường là quan trọng lắm.

Có slime thiệt tiện hết sức.

~cạn~

Mặc dù tôi nhận ra bể tắm quá lớn tới nỗi mất nhiêu công sức để thu nước nóng cho nó, nhưng tôi cứ giữ đấy vì tôi thích.

Một chỗ tắm rửa phù hợp và phòng thay đồ là cần thiết cho một bể tắm lớn.

Cảnh quan cũng quan trọng cho một bể tắm nên tôi gắn những cửa sổ lớn trên tường phòng tắm.

Giờ thì cái này còn xa hoa hơn cả ngôi nhà tôi đang sống nữa.

Nếu là vậy, tôi nên dựng một ngôi nhà mới.

Bây giờ hả? Tập trung vô nhà tắm chứ sao.

Khi nhà tắm hoàn thành, tôi làm một ít chuẩn bị sơ bộ để chỉ dạy cư dân làm sao để dùng nhà tắm.

Bởi vì không ai trong họ biết thế nào là tắm.

Để làm sạch cơ thể, họ chỉ lau mình bằng vải ẩm.

Ấy dà, nếu nghĩ lại, bạn cần một lượng lớn củi và nước nên hẳn nhiên tắm thế này là quá xa xỉ rồi.

Dẫu sao, tôi đã dạy họ cách sử dụng.

Bởi vì họ không thể hiểu với chỉ bằng lời nói, tôi miễn cưỡng làm cho họ xem.

Không cón cái gì để có thể gọi là xấu hổ khi khỏa thân trước mặt họ vào lúc này nữa.

Bị soi bởi các chị em trong khi đang tắm rửa là một chuyện căng thẳng thần kinh. Sau đó, tôi ngâm mình trong bề tắm.

“…phê như hút cần ý.”

Nước mắt rơi xuống từ mắt tôi.

Bể tắm lớn, nước thì ấm áp.

Bởi sau khi dung nhập vào bệnh viện ở tiền giới, việc tắm đã được đánh dấu là NG. Ngay giờ tôi đang được tắm bồn sau một thời gian dài.

“Aaaaaaaaa~”

Tôi vô tình sướng rên 1 tiếng.

Nữ nhân chung quanh đã không còn trong đầu tôi.

Tôi hiện tại đang hưởng thụ cái tắm.

Ngó xem tôi, dường như mấy cô gái hiểu ra nó hay ho cỡ nào.

Không ai do dự mà lột đồ ra ngay trước mặt tôi.

Từng người một họ vào bể tắm trong chớp mắt.

“Eh, ah, đợi đã, nơi này lớn, t-thế là nhiều quá. Có thời gian cho cái ấy mà.”

Tôi chỉ có thể thưởng thức bể tắm trong một thời gian ngắn…

default.jpg

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Bộ này cứ speedrun quá ha mấy chap mà k thấy khúc nào đối thoại toàn suy nghĩ main k v =)))
Xem thêm
thằng chos sướng đời vừa tắm vừa thông nhau là thế đ nào😭 Ecchi ngầm à
Xem thêm
Ảnh minh họa kìa
Xem thêm
Z...z...z, đậu xanh rau má, tắm cũng không yên=))
Xem thêm
Ánh sáng thần thánh, làn sương mờ ảo, bóng tối vô tận, vật lí bất tuân,... còn gì nữa quên mất tiu mấy bác nào góp ý với
Xem thêm
Luôn canh đúng thời gian XD
Xem thêm
nổ banh xác đi bọn sướng đời
Xem thêm
Vãi lòi thật, đã tắm tiên còn chịch trong nước , móa !!!!!!!!!
Chết đi !!!!!!!!
Xem thêm
ôi cái ảnh minh họa
Xem thêm