Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 74: Hối cải của Yuri

33 Bình luận - Độ dài: 1,959 từ - Cập nhật:

Chương 74: Hối cải của Yuri

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Cảnh: Hikaru và high elf nào đó*

Dường như có một mê cung ở phía bắc khu rừng.

Những high elf đang xôn xao bàn tán.

Bộ họ định chui vào mê cung đó à?

“Vào một mê cung có gì tốt vậy em?”

“Anh có thể lấy lông thú, thịt và xương từ quái vật sống trong mê cung ấy.”

“Bộ trong đó không có kho báu à?”

“Nếu quái vật sống ở đó có thói quen sưu tầm vàng bạc thì có khả năng lắm. Nhưng điều đó hiếm có lắm.”

“Thật thế à?”

“Không có lợi lộc lớn nào trong việc chui vào một mê cung, nhưng nó có một ý nghĩa. Nếu một mê cung không được kiểm soát, quái vật sinh ra trong ấy sẽ đi ra ngoài phá phách. Một khi xảy ra việc ấy, sức tàn phá không phải là chuyện nhỏ đâu anh à.”

Tôi nhớ mình đã nghe họ nói thế trước rồi.

Bất quá, nếu có một chủng tộc đi điều hành mê cung giống như mê cung phương bắc, thì không có chuyện quái vật sẽ đi ra bên ngoài.

“Ngay cả ở một mê cung có kiểm soát, xác xuất quái vật đi ra ngoài vẫn có do tùy thuộc vào chất lượng chủng tộc kiểm soát nó, nên việc chui vào và điều tra là cần thiết đó anh à.”

Nếu chủng tộc cai quản mê cung hiếu chiến và tham vọng, có xác suất quái vật sẽ đi ra ngoài thường xuyên. Đằng nào cũng vậy, chúng tôi không thể cứ mặc kệ nó.

Nhận được sự cho phép của tôi, không chỉ những high elf mà người thằn lằn với oni cũng mang không khí khẩn trương.

Những Kuro đang đòi hỏi được tuyển chọn cũng xuất hiện.

Không khí họ đang làm ra khiến cho tôi muốn đi với họ ghê.

Không được à, có nhiều việc sẽ bị đình lại hả.

Nếu nó dạng như mê cung lamia trước đó, họ sẽ mất hơn cả một năm và sẽ không thể để tôi trở về thường xuyên.

~cạn~

Những thiếu nữ ma tộc mới tới dường như có vẻ lúng ta lúng túng hồi dạo đầu, nhưng giờ họ đang làm nhiều công việc khác nhau một cách nghiêm túc.

Lại lần nữa, tôi nghĩ về chủng tộc ma tộc.

Ma tộc.

Dường như có hai dạng ma tộc.

Đầu tiên là những người nhìn trông giống con người và cái khác là nhìn không giống con người.

Người loại 2 còn được gọi là á-nhân.

Những chủng loại mà tôi đã gặp là ma cà rồng, thiên thần, high elf, oni, người thằn lằn, thú nhân, lão lùn và lamia.

Tôi hiểu những ma cà rồng, oni, người thằn lằn và lamia là ma tộc nhưng tôi cảm thấy kì quái để xếp loại thiên thần, high elf, thú nhân và lão lùn vô mục ma tộc.

Tôi chỉ còn nước tiếp tục xếp lớp họ là á nhân.

Kiểu người còn lại nhìn tựa như con người nhưng sở hữu ma lực bỏ xa con người.

Frau và mấy cô nàng mới đến thuộc dạng này.

Bởi vì số lượng lớn ma lực mà họ sở hữu, tôi cho rằng họ tương tự với những pháp sư nhưng dường như đó không tính là trường hợp này.

Họ dùng lượng lớn ma lực ấy để mang lại cho cơ thể một khả năng.

Nói thí dụ, người họ có thể trở nên cứng như đá, chân tay họ có thể kéo dãn ra, họ có thể thấy xa ơi là xa, hoặc cải thiện thính lực của họ tới một trình độ phi thường…

Sau khi nghe những lời giải thích, tôi tự dưng nhớ một sô TV từ kiếp trước mà trình chiếu những người có khả năng quái dị. Tôi xin lỗi họ vì đã nghĩ điều thô lỗ.

Nói ngắn gọn, đó là điểm khác duy nhất của họ với con người. Tôi đang nghĩ tới một xác xuất con người có nguồn gốc từ ma tộc nhưng đã bị thoái hóa năng lực.

Chắc là vậy quá.

~cạn~

Tuy Frau và mấy cô gái tới đây sở hữu một lượng lớn ma lực, nhưng tôi không cảm thấy gì khác từ họ. Họ giống y như người bình thường với tôi.

Biến đổi sẽ hiện trên cơ thể họ nếu họ không thể điều khiển ma lực của mình. Nếu biến đổi xuất hiện, tất cả việc họ phải làm là khống chế ma lực của họ rõ ràng và sự biến đổi sẽ tối thiểu hóa và thậm chí có thể trở lại như bình thường.

Theo cách nói đó, những cô gái tới làng này hẳn phải xuất sắc lắm.

À không, họ thật sự là những cô gái xuất sắc chứ. Tôi nghe biết rằng họ đến từ những đại gia đình lớn của đất nước ma vương.

Chuyện họ xuất sắc là việc bình thường thôi từ khi họ được trui rèn để trở nên xuất sắc bởi gia đình của họ.

Thế, tại vì sao mà những cô gái xuất sắc như vậy lại tới đây cà?

“Nếu các cô muốn được trở về, tôi có thể thu xếp để mà các cô về nhà được.”

Tôi bảo họ nói chuyện với Frau bất cứ lúc nào nhưng có vẻ mấy cô gái không có ai hy vọng chuyện ấy sẽ xảy ra.

Họ hiện đang tạm trú ở nhà trọ, nhưng một ngôi nhà dành cho họ đã được xây cất.

Chắc phải khó lắm để cho những cô con gái của đại gia đình sống được ở làng này nhưng tôi muốn họ kiên trì.

“Thức ăn ở đây ngon mà.”

“Aaa…và bồn tắm là tuyệt nhất.”

“Vả lại, ở đây không có đấu đá quyền lực to lớn nào nên em thấy thư thái lắm.”

~cạn~

*Cảnh: Yuri và Frau

Yuri đang đi xem lòng vòng trong làng với Frau làm hướng dẫn viên.

“Giờ cậu đã hiểu cậu đang cố gắng làm chuyện gì chưa?”

“Mình hiểu rồi. Thử nghĩ xâm lược nơi này…quá nguy hiểm ngay cả với mình…à không, chắc chắn mình sẽ chết.”

“Mình không thể bênh vực cho cậu vì cậu đã chiêu binh mãi mã. Sau vày làm ơn suy xét cho cẩn thận trước khi hành động nha.”

“Mình biết rồi. Nhưng mà, mình đã được dạy rằng tập hợp binh lính phải càng nhanh càng tốt. Chẳng lẽ cái đó là sai ư?”

“Điều đó không sai. Nhưng, cái sai ở đây chính là cho thấy sự thù địch với một địch thủ mà cậu không thể chiến thắng.”

“Bởi vì mình đã tập hợp binh sĩ, mình đã cho thấy địch ý. Chẳng lẽ là vậy sao…!”

“Nếu cậu chỉa chọt vũ khí vào một con rồng, thì đừng có trách vì sao cậu bị nó tấn công bằng hơi thở. Tiện nói luôn, làng này có rồng theo nghĩa đen đó nha.”

“Mình thật không ngờ ở đây thực sự có rồng. Mình đã chắc chắn đó là loại mánh khóe bịp bợm.”

“Mình không trách cậu điều đó vì mình cũng y chang vậy hồi trước khi mình tới làng này…Từ những gì mình nghe được, hình như ma vương-sama đã bảo cậu đừng có dính vô chuyện ở làng này.”

“Mình đã sai khi không nghe lời cảnh báo của cha. Nhưng đó là lỗi của Frau. Vì tự dưng đã bỏ mình…”

“Mình xin lỗi đã để xảy ra việc ấy.”

“Giờ mình hiểu lý do rồi nên cậu không cần xin lỗi đâu. Mà nè, cậu chắc chắn cái này thật sự an toàn không?”

“Có chứ. Xin hãy ném nó bằng hết sức cậu có.”

Được thúc dục bởi frau, Yuri ném quả banh mà cô có.

Và một mớ Kuro liền phóng đuổi theo quả banh.

Một con lấy được quả banh về tới chỗ Yuri lộ ra vẻ mặt “Khen tui đi”.

“M-mày mang về được rồi. Giỏi lắm.”

Yuri mở miệng khen được nhưng cô ấy không thể vuốt đầu chú Kuro nên Frau làm thay.

u39-46668c69-57dd-4038-8dac-35fb0f27b543.jpg

“Chỉ cần một sói hỏa ngục tiến vào được thành phố không thôi đã đủ gây một thảm họa nhưng không ngờ ở nơi đây, chúng có thể hành động đáng yêu như thế này.”

“Phải ha. Hình như cậu thấy tốt với chúng.”

“Mình có à? Mình đã mất một thời gian để có thể vuốt ve đầu chúng đó.

“Làm sao cậu có thể kết thân với chúng vậy?”

“Không biết nữa…có lẽ vì kết quả bị đánh tơi bời hoa lá trong những trận cờ vua chăng?”

“Cờ vua? Trò chơi bàn cờ mà cậu đã dạy bọn mình ở nhà trọ ấy hả? Những sói hỏa ngục này mà có thể chơi được sao?”

“Vô địch môn cờ vua của làng này là Kuroyon-san…Nó là…con sói đang nằm ở dưới cái cây đằng kia kìa. Nó mạnh lắm. Mình không bao giờ đánh thắng được.”

“…Ngạc nhiên thật đấy.”

“Đúng thế. À, sắp tới giờ cơm trưa rồi. Chúng ta quay về nha?”

“Được, mình đang rất mong chờ vì thức ăn ở đây thật ngon.”

“Chúng là đồ ăn có vị tuyệt nhất, nhưng...một khi cậu quen với nó, mình không nghĩ cậu sẽ muốn đi về nhà nữa.”

“…Bộ mình phải đi về sao?”

“Đừng hỏi chuyện vô lý nữa, Yuri.”

“Mang một đầu bếp về với mình thì sao? Mình là công chúa hoàng tộc mà.” (Dịch: 王姫= vương cơ~ouhi, khác với cái thường お姫~ohime)

“Bộ cậu tưởng địa vị của cậu có tác dụng ở làng này chắc?”

“Ugh….”

~Ngoài đề~

*Cảnh: Frau và Ria*

“Frau, mình có thể hỏi chuyện không?”

“Ria-san? Có gì không?”

“Sao cậu gọi con gái của ma vương là vương cơ (ouhime)? Cô ấy không phải là oujou à? (dịch: Oujou(王女), vương nữ, con gái vua)

“Ấy bởi vì danh hiệu ma vương không phải cha truyền con nối mà là kiểu bổ nhiệm của danh hiệu. Tục lệ nói rằng con gái của ma vương hiện tại sẽ được gọi là ouhime và một khi ma vương về hưu, con gái ông ấy sẽ được gọi là oujou.”

“Heh. Vậy thì ouji cũng như thế hả? (dịch: ouji là hoàng tử)

“Ouji là ouji thôi. Một khi ma vương nghỉ hưu, con trai ông ấy không còn được gọi là ouji.”

“Mình hiểu rồi.”

“Ừ thì, ngay cả khi mình nói đó là một hệ thống bổ nhiệm, về cơ bản nó giống như hệ thống cha truyền con nối do ma vương sẽ được chọn từ một nhóm nhất định.”

“Có chuyện vậy luôn à?”

“Đúng thế. Tuy nhiên, rõ ràng chỉ có người với khả năng siêu việt là sẽ được lựa chọn làm ma vương thôi.”

“Không lẽ sẽ không có vấn đề một gia tộc nhất định cường thế và làm những điều rắc rối à?”

“Có chứ, đặc biệt là khi có một ít gia tộc tham vọng ở đó…Cơ mà nè, từ khi nào mà cậu biết Yuri-sama là một ouhime vậy?”

“Từ bắt đầu rồi. Rõ ràng quá mà.”

“Ugh…thế, trưởng làng thì sao?”

“Mình không nghĩ anh ấy chú ý đâu.”

“Làm ơn, xin giữ nó bí mật giúp mình.”

“Không có vấn đề gì, nhưng nếu cậu thiệt sự muốn che giấu nó, tốt hơn là cậu nên đặt chú ý tới người trong cuộc kìa. Cô ấy thỉnh thoảng lại khoe khoang về cha mình.”

“Chuh, mình sẽ ghi nhớ điều đó.”

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Luận lực chiến hay IQ cũng đều không bằng mấy con "chó" :))
Xem thêm
Chó vs nhện ao chình sau rồng:))
Xem thêm
con sói cute vl:)))
Xem thêm
đấy là "chó" nhé :)))
Xem thêm
Lúc trước đọc Frau tự nói về mình tưởng là nói quá nhưng sự thật thì thấy mấy lời đó còn chưa đủ ấy chứ! Beautiful girl! :D
Xem thêm
Z...z...z, dân làng không phải quái vật siêu mạnh, thợ thủ công tài ba thì cũng là chiến thuật gia xuất sắc:))
Mỗi anh main là an phận làm DÂN LÀNG=))
Xem thêm
TRANS
Khi dàn Pet cũng có chiến lực kinh hồn =))
Thanks~
Xem thêm
Chó bá vãi
Xem thêm