Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 48: Xác nhận lại vai trò

33 Bình luận - Độ dài: 1,406 từ - Cập nhật:

Chương 48: Xác nhận lại vai trò

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì dân số đã tăng thêm, tôi xác nhận lại vai trò của mỗi người.

Các high elf vừa là thợ mộc vừa phụ giúp việc thu hoạch và săn bắn.

Suốt mùa đông, họ có nhiều thời gian rãnh hơn nên họ vô rừng và hăm hở làm việc đào mỏ để thu thập sắt.

Đầu tiên tôi chẳng biết việc xây dựng ra làm sao nhưng với sự giúp đỡ của họ, có rất nhiều công trình đã ở trong làng của tôi mà tôi chẳng hay biết.

Tài nghệ của người elf thật miễn chê.

Họ là những công dân đáng tin cậy.

Thị nữ của tất cả ngôi nhà ở đây là những oni. Họ cải thiện đáng kể điều kiện sống của chúng tôi.

Công việc chính của họ là nấu ăn và dọn dẹp.

Họ cũng chăm sóc nhà trọ ngay cả khi không có khách khứa.

Hiện tại, họ đang nghiên cứu cách nào để xử lý nông sản chúng tôi thu hoạch và nấu món ăn mới.

Thành quả tuy nhỏ nhoi, nhưng nghiên cứu của họ khá được ưa chuộng.

Họ là cứu tinh của chúng tôi.

Người thằn lằn thì làm hết việc lao động nặng nhọc.

Các high elf và oni cũng mạnh mẽ nhưng họ không so bì nổi với người thằn lằn.

Họ đang phối hợp với các oni trong nhiều bộ phận khác nhau của làng.

Họ cũng tình nguyện chăm sóc gà với bò nên tôi để việc ấy cho họ.

Tôi biết ơn lắm luôn.

Dù họ là một chủng tộc luôn luôn ở bể chứa nước, nhưng hễ tới giờ đi ngủ, họ cũng đi về khu nhà của họ.

Umu.

Bọn Kuro đảm bảo nguồn thịt bằng cách đi săn và chúng cũng tuần tra bên trong và bên ngoài của làng.

Chúng là những cư dân lão làng nhất của làng này nhưng khốn nỗi chúng không biết nói chuyện. Chúng tôi có thể giao tiếp với chúng ở một mức độ nhất định nhưng rõ ràng là chúng vẫn cần dựa vào người khác.

Tôi bị sốc khi thấy một high elf có khả năng nhận biết được những cá thể Kuro.

Zabuton và lũ nhện con của cô ấy là những thợ may của làng.

Không, họ là những con nhện khâu vá.

Chẳng có một cư dân nào lên tiếng phàn nàn về vải hay quần áo được Zabuton với lũ nhện làm ra hết.

Thêm nữa, tại vì cô ấy đang sống ở điểm cao nhất của làng, cô ấy cũng thực hiện vai trò báo động cho chúng tôi hễ mà rắc rối xảy ra.

Tôi không thể cảm ơn được hết cô ấy.

Tôi sẽ trồng nhiều khoai tây dành cho cô.

~cạn~

Các thiên thần Gran Maria, Kuudel và Corone.

Họ bay xuyên rừng để thám sát chung quanh.

Họ cũng xuất sắc trong việc hướng dẫn nếu xét trên tất cả những vị khách trước đó.

Mới đầu, có ít nhất một người trong họ bay không ngừng nghỉ nhưng tôi thuyết phục họ hãm đà lại chút tí và thậm chí cho họ một ngày nghỉ.

Bởi vì đó là thứ không thể làm xong với chỉ ba người.

~cạn~

Loo, Tier và Flora.

Họ dạng như là thư kí và cố vấn của tôi.

Cơ bản, ba người họ có công chuyện nghiên cứu riêng và họ cũng chỉ đạo những high elf, oni và người thằn lằn về chuyện gì đó.

Loo và Flora đang nghiên cứu đồ vật liên quan tới thuốc men.

Tier nghiên cứu ma thuật.

Với lại, bởi vì yêu cầu cá nhân của tôi, Flora đang nghiên cứu cách làm ra miso và nước tương.

Trừ bỏ vụ miso và nước tương, do bởi nghiên cứu của họ, họ được xem như những bác sĩ của làng (lang y).

~medmed~

Giờ, với bọn slime, ong ong, gà và bò….

Hãy coi như nói rằng chúng đang chăm chỉ với những hoạt động cá nhân của chúng.

Bọn ong cũng làm mật ong trong năm này luôn.

Cái đó là có rất nhiều so với năm ngoài nên đỡ vã nhiều lắm.

Ngẫm nghĩ thì, việc tôi phải làm cũng bị kéo tăng lên theo.

~cạn~

Liên quan tới việc đánh đêm.

Đầu tiên, chỉ có Loo và Tier.

Sau đó, là 7 high elf, kế đó 5 high elf khác cũng tham gia.

Có nhiều chuyện tôi muốn nói lắm chứ bộ nhưng tôi không biết thực sự có phải nói ra hay không.

Thôi thì cứ nghĩ mọi chuyện đều êm đẹp đi.

Tiếp nữa, số high elf bỗng dưng nhảy lên 42 người. 20 oni cũng nhập hộ khẩu làng và còn có Flora.

Mọi người đều là gái cả.

Kak~

Do có quá nhiều nên tôi từ chối bớt.

Bên trong tôi tới giới hạn rồi nha.

Chỉ tại tôi là người duy nhất có thể thỏa mãn niềm khao khát của họ.

Tôi cũng kinh ngạc bởi Ann.

Cô ấy luôn luôn giữ khoảng cách nhưng ai mà ngờ nổi lúc trên giường cô ấy lại hùng hổ ra phết.

Vào mùa xuân, tôi vui hớn hở khi gặp nhóm Daga mà tới cùng với Gran Maria, Kuudel và Corone.

Nam giới đó.

Tôi muốn độc chiếm phái nữ nhưng…

Nghĩ về chịu trách nhiệm thôi là đã thấy sợ rồi.

Hiện nay, tôi là mục tiêu duy nhất của tất cả nữ giới ở đây nên tôi muốn có một số bạn cùng chiến tuyến.

Dù cho tôi nhận [Nhục thể tráng kiện] từ thần và cơ thể tôi có thể chịu nổi với họ, nhưng tinh thần của tôi vẫn không sao bắt kịp.

Cuối cùng, đã có hy vọng.

Daga!

Nhưng hy vọng để rồi thất vọng…

“Chúng tôi đẻ trứng…”

Giống đực truyền tinh dịch cho giống cái vào một thời gian đặc biệt để sinh trứng.

Dường như tôi sẽ không thể thoát được dễ dàng à.

Mà nói, đám Masayuki, cháu nội của Kuro, tìm thấy đối tượng của họ nhưng không tăng thêm số lượng nữa.

Cứ vậy, tối đến là tôi không có thời gian rãnh nữa.

~cạn~

Một tin xác thực đến với tôi.

Loo đã có bầu.

Con của ai vậy?

Hahaha~

Khỏi nói cũng biết.

Là của tôi đó!

Uwooohhhhh!

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng rồi không thể.

Ờ, đó là tự nhiên xét trên tất cả những trò xếp hình tụi tôi đã chơi với nhau nhưng tôi vẫn hoảng hốt đôi chút.

Dĩ nhiên, tôi rất vui sướng.

Mọi người trong làng cũng tưng bừng không khí lễ hội.

Tối ngày ấy, số người muốn làm chuyện đó tăng lên.

Được được, tôi hiểu cảm giác các cô…nhưng nếu tất cả các cô đều dính bầu cả, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối…

Tôi đã làm hết sức.

Các cô cứ bình tĩnh mà đợi thôi.

~cạn~

Cùng lúc đó.

Một đơn xin phép được đẻ trứng ở bể chứa nước đệ trình lên.

Hình như người thằn lằn tới kì đẻ trứng.

Tôi không ngại việc họ đẻ trứng nhưng họ không thể trực tiếp dùng bể chứa được.

Vậy nên tôi làm một không gian đẻ trứng ở bên bể chứa.

Một cá thể chỉ sinh 1 trứng. 5 nữ thằn lằn đẻ trứng lần này nên có 5 trứng.

Họ cơ bản để mặc trứng trong nước nhưng cũng cần phải ngó thăm chừng lần lượt cho tới khi trứng nở phòng hờ một ngoại địch xuất hiện.

Tại vì có Kuro và lũ nhện ở đây, họ thấy vui lắm từ khi trứng của họ an toàn hơn nhiều.

Họ sẽ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh…Xí khoan, họ đã sinh rồi mà phải không?

Nhổ đi nói lại, tôi hy vọng bọn trẻ sẽ nở ra khỏe mạnh.

~cạn~

“Onee-sama, chúc mừng chị mang thai.”

“Hehehe, cảm ơn em.”

“Chỉ là…em có một thắc mắc.”

“Nani?”

“Chúng ta là ma cà rồng…không phải chúng ta sẽ tăng số lượng lên bằng khế ước máu à?”

“Em nói đúng nhưng chị đã mang thai rồi. Chị đoán chắc cách đó cũng hiệu nghiệm nữa.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dịch: bom xì dịp tết. Thật ra là làm biếng đăng =))

.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

TRANS
Uầy, có thể tăng số lượng Ma cà rồng bằng cách thông thường à :)) Hehe, tag Vampire muôn năm =))
Xem thêm
máu phết =))
Xem thêm
:|| trâu vãi
Xem thêm
Z...z...z, thanh niên khoẻ vch, chơi j vậy nhỉ=))
Xem thêm
Magic. Có mấy e dark elf nữa thì hay
Xem thêm
Sướng vcl
Xem thêm