Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 86: Việc xây làng mới và Đội khảo sát trở về

16 Bình luận - Độ dài: 1,375 từ - Cập nhật:

Chương 86: Việc xây làng mới và Đội khảo sát trở về

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những cơ sở của làng, giếng, toilet, miếu thờ, đã hoàn thành.

Cái kế tiếp sẽ là một tòa nhà lớn có thể dùng làm nhà tụ họp.

Bảo vệ khỏi mưa gió là đủ rồi.

Tôi nghĩ giúp đỡ xây dựng cho họ nhưng có việc khác cần tôi làm.

Đó là làm thủy lợi.

Dù đã có giếng nước, song nếu bạn tính chuyện làm đồng thì làm thủy lợi là tối cần thiết.

Đường dẫn nước và tháo nước nên được xây song song với còn đường.

Tôi đoán mình sẽ làm đường tháo nước trước.

Sau một vài ngày, tôi tới được con sông.

So với hồi xưa, tôi nhận ra mình giờ đã nhanh hơn nhiều.

“Chỗ này đặt bể chứa nước có tốt không?”

“Được chứ, xin anh đào ở đó.”

Mặc dù trật tự như bị đảo ngược, tôi vẫn đào một bể nước ở cuối đường thoát nước.

Dĩ nhiên, tôi không quên làm một bể slime để thanh tẩy nước xả.

Sau đó, tôi giờ phải xây đường lấy nước nhưng tôi nghĩ mình không nên xây dựng nữa.

Tôi nghĩ dân làng mới nên tự họ làm lấy nó.

Nếu tôi chuẩn bị hết mọi thứ cho họ, ai biết họ sẽ đón nhận nó như ơn mưa móc thì sao.

Đúng chưa?

Umu.

Đúng vậy, họ không nên độc chiếm hết tất cả lợi lộc đối với tất cả những thứ mà chúng tôi đã làm ở đây.

Ngẫm nghĩ về nó, dường như việc làm của tôi ở đây thế là xong.

“Còn gì khác không em?”

“Không anh à, cảm ơn anh nhiều lắm. Bọn em có thể lo liệu những việc khác.”

Tám high elf và năm người thằn lằn đã được thay thế vài lần suốt tiến trình xây dựng.

10 kuro đang bảo vệ họ và còn có hàng đống nhện con không ngờ cũng tới.

Họ có lẽ sẽ ổn đúng không?

“Anh hiểu rồi. Cố gắng chăm chỉ nhé.”

Tôi được ôm bởi Kuudel, liên lạc viên, và cô ấy mang tôi về lại làng Đại Thụ.

Maa, khi tôi đang làm việc ở đây, cô ấy luôn mang tôi về trước khi mặt trời lặn nên tôi đã quen rồi.

Tôi có Nông cụ Vạn năng nên tôi có thể làm việc không ngừng thâu đêm suốt sáng nhưng theo dân làng, tôi cần phải trở về và lên giường để nghỉ ngơi cho tốt.

Cơ mà nếu họ thực sự nghĩ cho tôi, họ phải làm ơn cho tôi ngủ thêm về đêm mới phải chứ. (Dịch: đêm nào anh cũng bị tụi gái lôi ra làm thịt :v)

~cạn~

Khi chúng tôi về lại làng, mọi thứ như bình thường.

Nông sản có thể thu hoạch đã thu hoạch. Sau đó, cánh đồng được cuốc lại.

Đối với dân làng mới, họ sẽ cần chuẩn bị hạt giống với cây giống nên công việc sẽ khó khăn hơn bình thường.

~cạn~

Đội khảo sát hướng tới phía bắc đã về.

Rasuti và Hakuren đang trong dạng hình rồng. Họ mang con mồi huyết mãng xà của họ.

“Có bao nhiêu con ở đó vậy?”

Họ mang về 17 huyết mãng xà cho làng.

Chúng chiếm quá nhiều diện tích.

“Chúng không hư hả?”

Đánh giá thời gian đã trôi qua từ lúc họ diệt trừ chúng, chúng chắc đã chết được mấy ngày trời.

Nhưng mà, thịt chúng trông tươi roi rói.

“Thịt huyết mãng xà nổi tiếng có thời gian bảo quản lâu đó anh ơi.”

“Sinh lực của chúng mạnh mẽ tới nỗi chúng không dễ dàng hư thối. Kể cả anh cắt đầu chúng, thân chúng cũng sẽ mọc ra nếu anh không giết chúng đàng hoàng.”

Thậm chí họ nói vậy, tôi cũng kinh ngạc đến nổi chỉ có thể đáp “Haa”.

“Các cô diệt sạch chúng rồi sao?”

“Bọn em đâu có diệt hết, bọn em để lại những con nhỏ. Bởi vì làm vậy, mỗi năm chúng ta có có thể…à không, điều đó không khả thi, phải mất bao nhiêu năm chúng ta mới có thể săn chúng trở lại được ta!”

“Ehto…cho qua đi, mấy titan ở đó có thân thiện không?”

“Bọn em để lại một số cho họ bằng không thì những titan sẽ không có gì để ăn.”

“…Ý cô là, họ ăn huyết mãng xà hả?”

“Nói cụ thể hơn, họ ăn rắn con của huyết mãng xà.”

“___”

Vậy ra, kiểu giống như thức ăn thừa của họ bự lên và giờ hành động hung bạo hả?

Thôi đừng nghĩ sâu về điều này nữa.

“Dù kết quả là gì…như vầy đồng nghĩa với việc điều tra mê cung ở phía bắc đã hoàn thành rồi đúng không em?”

Tôi hỏi một high elf trong đội khảo sát.

“Đúng vậy, bọn em cũng có một bản đồ chi tiết bên trong mê cung từ những titan thân thiện. Tất cả sinh vật nguy hiểm bên trong đã bị đàn áp. Điều đó bao gồm tất cả huyết mãng xà lớn…”

Tôi rõ rồi.

“Vậy là hết à? Em có điều gì khác để báo không?”

Sau khi nghe tôi hỏi, mặt cô high elf méo xẹo.

Cô ấy là high elf mà tôi đã cho lệnh bí mật trước khi rời đi.

“Rasuti và Hakuren ấy, họ có gây rắc rối nào không?”

“M, một phần của mê cung đã sập…họ là nguyên nhân…các titan nói rằng nó không sao. Họ thậm chí nói điều đó một cách lịch sự nữa.”

“Em có nghĩ họ có ý gì không?”

“Tuy họ nói cái đó thì không sao, em nghĩ nó vẫn là một chấn động lớn với các titan.”

“…Sau này nhắc anh gửi một ít nông sản cho các titan.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

Rasuti và Hakuren thật sự không biết nương tay là cái gì.

Hãy cho qua chuyện tạm vào lúc này…

Tôi đưa cho mỗi dân làng thuộc đội khảo sát một mề đay thưởng công.

Tôi hy vọng họ dùng tốt nó.

Tôi nghĩ tặng cho thành viên lamia nông sản nhưng dường như họ khoái chí với mề đay vì sao đó, tôi bèn giải thích họ cách dùng và chuyền cho họ 5 mề đay.

Làm ơn nhớ rằng nó không có giá trị bên ngoài làng nhé.

~cạn~

Đội khảo sát trở về được ăn mừng bằng một tiệc liên hoan.

Một lượng lớn huyết mãng xà được nấu và phục vụ… Đêm đó thật dữ dội (ND: trên bàn tiệc lẫn giường(gạch chân)).

Ngày tiếp theo đó, Rasuti mang thịt huyết mãng xà tới tổ Doraim trong khi Hakuren mang một số tới tổ của Suiren và Sekiren.

Nhìn những con rồng mang nách xách vai những con rắn to….họ trông thật hùng mạnh.

Mặc dù thịt đã giảm đi nhiều, tại sao vẫn còn một số khủng huyết mãng xà ở đây.

Tôi cho bọn kuro một con… dù chúng đã ăn ngon ở bữa liên hoạn, hình như chúng vẫn còn muốn ăn thêm.

Tụi bây có ổn không đó?

À, tao nên chiên nó hả?

Phải phải, hãy nấu nó trước.

~cạn~

Một cho Zabuton và lũ nhện con…ủa bọn mi ăn sống được à?

Zabuton và nhện con bu lại con huyết mãng xà.

Số lượng quân đoàn nhện nhiều còn hơn tôi tưởng.

(___)

Con rắn thành xương trong chớp mắt.

Có một hòn ngọc lớn và xinh đẹp trong sọ lâu con rắn.

Hình như đây là ma thạch mà quái vật và ma thú có.

Nói tới chuyện này, con heo rừng lớn cũng có ma hạch nhưng bọn kuro đã ăn rồi.

Bộ nó ăn được à?

Trong khi tôi mãi nghĩ, Zabuton ăn ma thạch.

Hình như ăn được kìa.

Ăn nó trông đau bụng phết nên tôi đoán mình sẽ không ăn sớm.

Trong bất cứ trường hợp nào, tất cả huyết mãng xà đã bị mần thịt sau mấy ngày.

Về xương của chúng…tôi định cuốc thành phân bón nhưng chúng đã được cho vô nhà kho.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

huyết mãn xà là rắn, mà rắn có xương ak ta? Hay do t ko nhớ :v
Xem thêm
cột sống á ko có xương sao nó uốn éo được
Xem thêm
Trc giờ bác vẫn nghĩ rắn không có xươg à =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Anh bị quần liên tục
Xem thêm
Cứ cho là tiệc từ 7h tối tới 9h tối
Xem thêm
Sau đó anh bị quần từ 9h tối đến sáng hôm sau bởi....gái :<
Xem thêm
Cảnh tượng bầy nhện đánh chén...
Bruh...
Xem thêm