Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 21: Mở rộng cánh đồng

11 Bình luận - Độ dài: 1,196 từ - Cập nhật:

Chương 21: Mở rộng cánh đồng

Tôi phải mở rộng cánh đồng tại vì số miệng đòi ăn đã tăng lên.

Việc hoàn thành đường nước vẫn xa ơi là xa.

Hiện tại, chúng tôi có thể sống sót với những gì hiện có lúc này, nhưng tôi phải có những sách lược khác đặc biệt là khi tôi nghĩ tới mùa đông.

Và còn lý do, khi bọn Kuroichi sinh con, số lượng thực phẩm tiêu hao sẽ tăng lên nữa.

Khi lần đầu tôi gặp Kuro và Yuki, chúng cũng lèo lái xơi sạch được một con heo rừng to chỉ với hai đứa đấy thôi.

Phòng xa không bao giờ là thiếu.

~cạn~

Ở phía nam của cánh đồng hiện tại, tôi làm một cánh đồng 4x4 với kích thước giống hệt như khu vực cho chó.

Hãy gọi nó là vùng đồng mới.

Tôi đã quen với việc làm cánh đồng. Bước đầu tiên là dùng cuốc làm luống theo khoảng cách đều đặn rồi sau đó tưới nước.

Zabuton với nhện con của cô ấy đóng một vai trò tích cực trong việc trừ hại sâu bọ với chim chóc.

Nhân tiện mà nói, nhện con của Zabuton và nhóm bạn đời mới của băng Kuro đã trở nên thân quen.

Tôi ngạc nhiên khi thấy nhện con của Zabuton leo lên lưng của Aris.

Mới đầu tôi nghĩ Aris đem chúng đi thịt nên đã giữ bí mật.

~cạn~

Tôi sẽ vận dụng thửa này cho nguyên một vụ đồng.

Nhưng mà, tôi không định dùng nó chủ yếu cho thực nghiệm.

Nếu tôi cuốc mà không có lấy hình ảnh rõ ràng nào, cái gì sẽ mọc lên đây?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gieo giống hay trồng cây ở chỗ đất tôi cuốc?

Có một số điều mà tôi muốn thí nghiệm ghê.

~cạn~

Nông sản đã mọc trên khu đồng mới.

Có những cây ăn trái nhưng chúng vẫn chưa có trái mặc dù đã ra hoa.

Mong đợi vào năm này là chuyện không thể nhưng tôi kì vọng sang năm sẽ có cái gì đó.

~cạn~

Lũ con của Zabuton cũng giúp việc thu hoạch.

Chúng không thể thu hoạch nông sản cây củ bởi vì chúng không thể kéo lên. Chúng giúp việc thu hoạch cà chua, cà tím và dưa chuột.

Hơn nữa, chúng lại còn bỏ vào cái hộp mà tôi chuẩn bị.

Tôi thỉnh thoảng thấy chúng lén lút ăn vụng nhưng tôi bỏ qua. Tôi rất biết ơn việc chúng đã giúp.

Theo như nhìn thấy lũ nhện con của Zabuton giúp thu hoạch, bọn Kuro cũng cố gắng giúp luôn…

Tuy nhiên, chúng chỉ có thể dùng miệng để thu hoạch. Hơn nữa, tôi cảm giác chúng xơi luôn thay vì là thu hoạch.

Chúng bỏ cuộc sau khi ăn đã đời.

Dĩ nhiên tôi rất giận dữ.

Tôi phát hiện ra bộ dạng hối lỗi của bọn Kuro khi tôi mắng mỏ chúng thú vị ra phết.

~cạn~

Việc xây dựng đường nước không tiến lên chút nào.

Maa, đó là bởi tại thời gian của tôi bị lấn chiếm do làm khu vực chó và khu vực đồng mới. Cộng thêm vào mấy việc đó, Yuki và người khác cũng sắp sửa sinh sớm.

Khi bụng của Yuki và mấy cô nàng chó cái khác trở nên dễ thấy, trại nữ bắt đầu ngừng việc đi săn.

Ở mặt khác, cánh đàn ông chó bắt đầu săn bắt quần quật vì sự thèm ăn của cánh nữ sắp sinh nở rất cao.

Chúng săn và săn cho tới khi chúng không bắt được gì.

Một số lượng da lông lớn đi tới chỗ Zabuton. Bằng số lượng ấy, ngay cả một phần trong chốn ở của tôi cũng bao phủ toàn là da lông.

Trong bất cứ trường hợp nào, nó cũng mất thời gian của tôi để mổ xẻ con mồi mà chúng săn.

Mặc dù bọn Kuro có thể ăn sống, chúng vẫn nhờ tôi mổ xẻ con mồi. Tôi đoán chúng chắc đã quen với hương vị thịt không còn máu qua xử lý rồi.

Khi những nàng chó cái với bụng to lặt lè tới chỗ tôi bằng vẻ mặt năn nỉ, tôi không đành lòng từ chối họ được.

Tôi bị biến thành một ông hàng thịt xắt mồi mà cánh chó đực săn được về.

~cạn~

Việc sinh nở vội vàng mà tới.

Người đầu tiên là Eris.

Cô ấy sinh bốn cún con rồi sau đó Aris bắt đầu sinh.

Sau nữa, Kurosan, Yuki, và Iris cũng hạ sinh chớp nhoáng.

Tới bây giờ, chúng tôi thường ăn gần chỗ tôi ở nhưng gác lại Yuki thì những cô chó khác sinh ở lán nhà trong khu vực chó nên thành ra không thể để tụi tôi ở cùng nhau trong một lúc.

Bởi điều đó, tôi quyết định đặt hai bàn ở hai nơi khác nhau.

Bọn Kuro thích thịt nấu chín hơn thịt sống.

Điều đó quả là không ngờ.

Tôi đã hình dung là chúng thích thịt sống cơ…

Ơi mà, khi lần đầu tôi gặp chúng, chúng đã bị mê hoặc bởi thịt của con heo rừng đó thôi.

~cạn~

Dường như Uno bắt đầu tỏ ra nam tính khi cún con của nó được sinh ra.

Tôi nghĩ vậy bởi vì Uno săn một con heo rừng lớn một mình.

Tuyệt vậy.

Uno tài tình săn được nhưng nó đến kêu tôi làm bốc vác.

~cạn~

Tôi đi câu cá trên sông để thay đổi không khí.

Âu cũng bởi vì tôi muốn ăn cá.

Tôi khám phá ra một thực tế chắc chắn.

Đó là Nông cụ vạn năng không thể biến ra cần câu cá.

Tại sao vậy?

Phải chăng có luật định?

Tỷ dụ cho cá, một “Ngư cụ vạn năng” là cần dùng.

Sự việc này như là một Cú-gọi-đánh-thức, nhưng tôi không lấy làm phiền và xin lỗi với Nông cụ vạn năng.

Nó đã giúp đỡ tôi đầy đủ cho tới nay.

Tôi không có gì để phàn nàn hết.

Bên cạnh đó, tôi tuy không thể biến ra cần câu cá, song tôi có thể làm bẫy bằng cuốc hay xẻng để bắt cá mà.

Không có vấn đề nào cả.

Trừ việc tôi không bắt được con cá nào.

~cạn~

Cảm thấy bị đánh bại, tôi tái phục hồi hoạt động câu cá đã ngoài tầm của tôi.

Hình như tôi không thế bắt được cá dị giới trừ khi chúng ở nơi không có nước.

Hình như ở đây tôi không thể sử dụng nhận thức liên quan của tôi về cá được.

Với lại, cá ở đây có răng nanh.

Tôi hơi bị ớn.

~cạn~

Mấy hôm sau, tôi cải thiện bẫy của mình và bắt được mấy con cá dài 30 cm.

Tôi ăn ngay và luôn nhưng nó dở ẹc.

Chúng bốc mùi như bùn.

Lúc tôi bắt được cá, bọn Kuro không cho thấy hứng thú nào hết thế nên tôi mới nghĩ chúng kì lạ.

Ai mà ngờ đâu…

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi BLVTom
Chó mà sành ăn vãi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BLVTom
​​​​
Thanks trans
Xem thêm