Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 95: Hội thi đấu võ thuật, Bảng Hiệp Sĩ, Vòng 1 Phần một

14 Bình luận - Độ dài: 1,725 từ - Cập nhật:

Chương 95: Hội thi đấu võ thuật, Bảng Hiệp Sĩ, Vòng 1 Phần một

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sự kiện đinh của lễ hội.

Giải thi đấu võ thuật, bảng Hiệp sĩ.

Trước hết, để tôi giới thiệu các thí sinh.

Loo(ma cà rồng)

Tier(Thiên thần)

Gran Maria(thiên thần)

Kuudel(thiên thần)

Corone(thiên thần)

Ria(high elf)

Ann(oni)

Daga(người thằn lằn)

Bulga(ác ma)

Stifano(ác ma)

Uno(sói hỏa ngục)

Makura(nhền nhện)

Junea(lamia)

Sunea(lamia)

u39-7b6c2c55-0c37-4d87-98fc-d3ddc41dd0c5.jpg

Họ cả thảy đều tập hợp trên sân khấu.

Junea và Sunea là chủ nhân mê cung với chiến binh trưởng ở mê cung phía nam.

Họ là những người được mang tới đây bởi lũ nhện và kuro con sau khi mê cung của họ bị chinh phục.

Trong bộ ba lamia tới đây thì người cuối cùng đang ngồi giữ nhà ở mê cung.

~cạn~

Thể loại thi đấu của bảng hiệp sĩ là đơn trận đấu loại.

Bạn sẽ giành chiến thắng nếu đối thủ mất quyền hoặc là tuyên bố bại trận.

Đây được xem xét là bảng thi đấu nghiêm túc vì luật ra khỏi vòng với những luật nhẹ trước đó đã bị gạch bỏ.

Có những thí sinh có thể bay nên luật ra khỏi vòng là quá bất tiện cho họ.

Đổi lại, nếu bạn rời vòng đấu quá xa, trọng tài có thể đánh giá bạn mất tư cách.

Nếu cả hai thí sinh đồng thời bị nốc ao, trận đấu sẽ được đánh giá để tính người thắng.

Tôi không đồng ý với những luật này nhưng họ bảo tôi rằng đặt thứ gì lên vũ khí của họ sẽ tốn nhiều sự điều khiển chúng và nó sẽ gây hiệu ứng trái chiều.

Thiệt hả?

~cạn~

Một trận được đặt thời gian đấu trong 10 phút.

Nếu hết giờ mà chưa ngã ngũ, người thắng trận sẽ do tôi quyết định.

Tôi mong là không có trận nào tới điểm đó.

Và, nếu có thể, tôi cầu mong sao không có ai bị thương.

~cạn~

Hakuren sẽ làm trọng tài.

Người chủ trì tiếp tục là Frau.

Bắt cặp thi đấu bằng bốc thăm.

Bởi có 14 người, thế thì không cân bằng.

Giờ, sắp xếp sẽ thế nào đây?

01 Stifano(devil)

02 Tier(Angel)

03 Gran Maria(angel)

04 Loo(vampire)

05 Ann(oni)

06 Junea(lamia)

07 Kuudel(angel)

08 Ria(high elf)

09 Bulga(devil)

10 Sunea(lamia)

11 Uno(inferno wolf)

12 Daga(lizardman)

13 Makura(spiderling)

14 Corone(angel)

Số 01 Stifano(devil) cùng số 14 Corone(angel) là hạt giống.

Vậy là, trận đầu tiên của bảng hiệp sĩ là trận đấu giữa Tier và Gran Maria.

~cạn~

Một cuộc đối đầu giữa hai thiên thần.

Gran Maria có một bộ mặt đầy tuyệt vọng nên ráng lên em ơi.

Chết ngay lập tức.

Tier lập tức áp đảo Gran Maria và trận đấu kết thúc.

Trận đấu thứ hai là trận giữa Loo và Ann.

Trước khi tới làng này, Ann đang làm việc như một nàng hầu cho Loo và Flora. Trận này chắc sẽ phức tạp theo nhiều cách lắm đây.

Có lẽ sẽ khó khăn cho Ann nhỉ?

“Đây là cơ hội ngàn năm một thuở.”

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì.

Cách hay nhất để mô tả trận đấu của họ là trận xỉ vã.

Ann cố gắng biến trận đấu thành cuộc cận chiến trong khi Loo cố giữ khoảng cách.

Bởi vì hai người họ không mang khí giới, những tiếng nổ trầm đục và rung chấn có thể cảm thấy trên vòng đấu nhưng không ai trong họ té ngã cả.

Song nhìn thì thấy, Ann rõ ràng là người nhận tổn thương nhiều hơn…

“Tiểu thư không thể làm phòng mình sạch hơn hay sao!”

Đòn tấn công của Ann thấy rõ là trở nên yếu ớt.

“Tại sao tiểu thư không cố gắng trả đồ mình đã sử dụng vào vị trí cũ của nó chứ!”

“________”

Dường như giữa họ tích lũy rất nhiều thứ đáng nói.

Hai người có thể nhẹ nhàng một chút với nhau có được không?

Ít nhất, hãy kiểm điểm lại.

Đúng đúng, đó là những gì hai người nên làm.

Và như thế, thời gian hạn định kết thúc và tôi sẽ cần kết luận trận đấu.

Thấy rõ ràng Loo là người thằng nhưng trước khi tôi nói đánh giá của mình, Ann đã ngất.

“Lulushi, cháu tới đây. Nếu cháu có gì muốn nói, ta sẽ vui lòng lắng nghe.”

Người thắng trận, Loo, bị cụ tổ-san kêu tới và họ có một cuộc nói chuyện dài thòng.

Ráng chịu đi bà xã.

~cạn~

Trận thứ ba giữa Junea và Kuudel.

Vì Kuudel có thể bay, có phải cô ấy có lợi thế hơn không?

Về cá nhân, tôi muốn ủng hộ Kuudel… thế trận đấu sẽ diễn ra thế nào?

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Kuudel bay lên không như mong đợi.

Tôi cho rằng lamia Junea sẽ vào thế phòng ngự nhưng cô ấy dùng đuôi như một cái lò xo và bật lên!

Kuudel, người không dự kiến được đòn tấn công bất ngờ đó, bị quấn.

Và rơi xuống.

Tôi nghĩ Kuudel vậy là xong phim rồi nhưng cô ấy không bỏ cuộc.

Cô xoay sở giật ra khỏi đuôi quấn của Junea bằng sức trâu.

Vậy ra một trận đấu của những nhân vật mạnh mẽ là như thế này đây, tôi hơi bị sợ nha.

Sau đấy, Junea phản đòn nhưng Kuudel đón nhận với đánh trả kép. Cô ấy thắng với cách ấy.

Đây là lần đầu tôi thấy thứ như này nên tôi nghĩ hay đấy chứ.

~cạn~

Trận thứ 4.

Ria vs với ác ma Bulga.

Ria tuy có ngần ngại tiến vào bảng hiệp sĩ…nhưng có lẽ nàng ấy ít nhất có một số tự tin.

Thấy mới nghĩ, tôi không biết Ria mạnh cỡ nào.

Nàng ấy luôn săn bắn trong rừng nên nàng sẽ dùng một cái cung đi?

Thế thì trận này sẽ là chiến đấu cự ly xa chăng?

Nếu được, tôi không muốn em ấy bị thương.

Vì Bulga là gia nhân của Rasuti, tôi có một cơ hội để nói chuyện với cô ấy.

Tôi xoay sở làm được… nhưng tôi không biết cô ấy làm sao đấu.

Theo Rasuti và Hakuren, chuyện một người yếu ớt làm phục vụ cá nhân cho một con rồng là điều bất khả thi…

Như thường lệ, cô ấy đang ăn mặc đồ quản gia,

Lúc cô ấy tới đây, cô ấy mặc đồ một nữ hầu gái mà làm cô trông giống như một cô gái dân dã nhưng hình như cá nhân cô ấy thích mặc y phục quản gia.

Đâu giống như cô ấy là người duy nhất muốn mặc đồ quản giả, đến cả Stifano cũng đang mặc đồ quản gia y chang.

Cứ vậy là, trận đấu bắt đầu.

Như tôi đoán, Ria tạo khoảng cách và tấn công bằng cung.

Giây kế tiếp, tôi ngạc nhiên là đã có mũi tên khác phóng theo mũi tên đầu.

Những cái đó tấn công Bulga…phân thân?

Hơn nữa, tất cả họ hành động theo cách khác nhau.

Một người tấn công bằng ma thuật, người khác chơi ném dao, khác nữa dùng dao găm, và một người có vẻ là người đánh võ tay không.

Nhìn cứ như họ đang yểm hộ tấn công của mỗi người khác vậy.

Nó là một phương thức áp đảo nhưng Ria bắn hạ hết với những mũi tên.

Từng mũi tên trúng ma thuật, dao ném, dao găm và cú đấm.

Sau khi bắn trúng hết những công kích, Ria vẫn còn chỗ để tấn công những phân thân của Bulga.

Mỗi lần cơ thể Bulga bị trúng tên là nó biến mất.

Và một mũi tên xuyên ngực Bulga, nhưng người ấy không biến mất.

Tôi mất bình tĩnh khi thấy người thật Bulga với mũi tên đâm vô ngực.

Trông nguy quá!

Thế nhưng, lúc tôi ngó trọng tài, Hakuren, cô ấy không thèm bận tâm dù bằng cách nào.

Cô đùa tôi chắc?

Tôi suýt nữa hét lên tạm hoãn trận đấu nhưng Bulga với mũi tên cắm ngực đã biến mất.

“Ahahaahaa, ngốc yah.”

Trước khi tôi nhận ra, Bulga đã đứng ở rìa biên vòng đấu.

Không bị thương.

“Sẽ tốt hơn nếu cô thả lỏng cảnh giác.”

Ria không chút do dự phát một mũi tên vào Bulga đang nói.

Nhưng Bulga tài tình né được mũi tên đó.

Mũi tên đột nhiên đứng lại và rơi xuống đất.

Đó là một kết giới ma thuật.

Vì Ria dùng cung tên, Hakuren đã bao vây khu vực khán giả bằng một kết giới trước trận đấu.

“Cảm ơn Hakuren-sama, không ai sẽ bị thương nếu kẻ hèn này tránh né những phát tên đó.”

Bulga cúi đầu với Hakuren.

Cô né tránh mũi tên nữa bằng cái cúi đầu ấy.

Mũi tên của Ria không phải mũi tên bình thường mà đi thẳng sau khi buông cung của bạn.

Những mũi tên của cô ấy vòng trái rồi ngoặc phải.

Nhưng tất cả đều bị Bulga tươi cười tránh được.

Nụ cười của ác quỷ..

Bulga biến mất và đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Ria.

Khoảnh khắc đó, Ria quăng cung tên và rút ra con dao ở hông để tấn công.

Bulga gập thân trên để né con dao trong khi 8 phân thân vây quanh Ria.

8 Bulga chỉ bao quanh mà không ai tấn công.

Ria cũng bất động.

Và Ria bỏ cuộc.

“Tôi đâu thể đấu lại số lượng thế này. Cô giảm bớt đi.”

“Ahaahaa, vậy cô sẽ bỏ cuộc nếu tôi làm 7 không?”

“Không đâu, tôi cho là mình vẫn có cơ hội với 7.”

“Hiểu rồi. Vậy 8 là vượt ngoài giới hạn của cô.”

“Chắc cố lẽ là kì cục để nói rằng tôi mừng nhưng.. đây là thất bại hoàn toàn của tôi.”

Trận đấu kết thúc với chiến thắng của Bulga.

“Hóa ra Bulga mạnh ghê nhỉ.”

Dựa trên lời nói đó, nàng hầu oni ở bên cạnh tôi bị sốc vì tôi không biết điều ấy.

Tôi không rành nhưng Bulga hình như nổi tiếng là người mạnh.

Ờ thì, có rất nhiều thứ mà tôi không biết cơ mà.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Main không biết việc những người xung quanh mình mạnh và có tiếng tăm ở ngoài làng như thế nào, cũng như chính main cũng không biết mình và cái làng này quái vật như thế nào trong mắt người ngoài.
Xem thêm
Ya thanks
Xem thêm
Yare Yare chú có thể không nhận ra nhưng ăn 1 giáo chú là đứa nào xung quanh chú cũng có thể tạch đấy main
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Xung quanh anh toàn là boss ey
Xem thêm
Bản thân anh hơn cả boss ey
:3
Xem thêm
Tội bé maria
Xem thêm