Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 25: Mùa đông ngắn và mùa xuân tới.

19 Bình luận - Độ dài: 1,050 từ - Cập nhật:

Chương 25: Mùa đông ngắn và mùa xuân tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi cảm thấy mùa đông năm nay ngắn.

Vô luận là có chuyện gì, thì mùa xuân đã tới.

Mục tiêu của năm nay.

Hoàn thành đường nước.

Hãy cố hết sức lên.

~Hikaru~

Điều đầu tiên tôi làm trong năm này là cuốc đồng.

Tôi quyết định làm một cánh đồng mới ở mặt phía bắc của vườn ăn trái.

Diện tích của khu vực mới là 16 mẫu 4x4 m2 với mỗi cái 50m.

Vườn ăn trái tôi trồng vẫn chưa kết trái nhưng tôi biết chúng sẽ có bởi vì chúng đang lớn.

Bên cạnh đó, cây ăn trái không cần nhiều chú ý.

Do nhện con của Zabuton đang chăm chỉ làm việc ngăn ngừa sâu bọ, gian khổ của tôi chỉ tại mức khởi đầu.

Thân hình nhện con của Zabuton đã trở nên lớn hơn nên tôi nghĩ cây cối quanh đây sẽ thành nhà mới của chúng.

Những cây ban đầu tôi trồng là táo, lê, quýt, cam, hồng và đào.

Thêm nữa, tôi cũng thử trồng nho, dứa, chuối, anh đào và hạt dẻ.

Sau đó, tôi trồng rất nhiều cây trà nữa.

Loo và tôi dùng rất nhiều trà nên cung không đủ cầu.

Tôi sẽ vật lộn với việc pha trà sau đó nhưng đó là một chuyện khác.

~Hikaru~

Bọn Kuro thì đi vô rừng và bắt đầu săn.

Con mồi đầu tiên trong năm nay là một chú heo khổng lồ.

Như thường lệ, chúng cho gọi tôi vì chúng không thể mang heo về nhà.

Maa, tôi chắc chắn rằng chúng sẽ không gặp vấn đề nào nếu cứ xực quách ngoài hoang dã cho xong.

Nhưng mà, đảm bảo thịt mang lại một cảm giác tốt đẹp.

Nếu chúng cứ mãi săn vậy, liệu mồi săn quanh đây sẽ biến mất luôn không?

Có lẽ tốt hơn là điều chỉnh đà đi săn của chúng tới độ nào chẳng hạn?

Tôi thấy hơi bị rắc rối.

Trong khi lo lắng về điều ấy, sừng của tụi Kuro bắt đầu rụng.

Có phải bọn con của băng Kuroichi sẽ đi ra ngoài và tìm bạn tình luôn bởi vì điều này không?

Tôi sẽ hạnh phúc lắm nếu chúng trở về an toàn…

Mà, tôi nghĩ như vậy thì đà săn bắn sẽ tăng lên thêm và thế lại tệ nữa.

Thôi thì, chuyện mai hãy để mai tính đi.

Cứ như thế, trước khi tụi con của băng Kuroichi rời đi tìm bạn tình, bọn nhện con của Zabuton đã tập hợp trước căn nhà nơi tôi và Loo sống.

Sao vậy?

Không khí nãy, chả lẽ…

Bọn nhện con nhấc 1 chân lên và vẫy chào tôi đoạn sau đó phụt tơ từ mông và bay đi từng con một.

Tụi này cũng lên đường tìm bạn đời ư?

~cạn~

Đột ngột quá thể.

Tôi đã làm vườn ăn trái cho chúng.

Không như bọn Kuro, nước mắt chảy ra từ mắt tôi khi tôi cảm giác chúng sẽ không quay lại.

Zabuton tới trước mặt tôi đang khóc và giơ một chân cổ như thể an ủi dỗ dành tôi.

Đằng sau Zabuton, vẫn còn nhiều nhện con không có rời đi.

Tụi bây…

Vậy sao?

Tụi mi ở lại à?

Và…xa hơn về phía sau là vô số nhện to như nắm tay.

….Hiểu rồi nha.

Xuân thật đến rồi.

~Hikaru~

Bọn nhện rời đi xong xuôi thì đến lượt tụi con của băng Kuroichi lên đường tìm bạn đời như tôi dự đoán.

Không ngờ cái là có một số ở lại.

Xem kĩ, hình như những ai ở lại đã bắt đôi bắt cặp.

Rõ rồi hén.

Tất cả lứa con sau của Kuro, Kurogo, Kuroroku, Kuronana và Kurohachi cũng ra đi. Dường như chúng hiểu được và tự nhiên tránh tìm bạn cận huyết thống.

Bọn Kuro thông minh vãi chưởng.

Fubuki, đứa con duy nhất có tên của Eris, ở lại với bạn đời là con của Aris.

Thằng con của Aris tả tơi thậm tệ, à…cái kia…Ờ, gắng mà thân ái nha.

Dựa vào số cặp đôi mới, việc hàng ngày của tôi là xây dựng một cái lán ở khu vực chó.

Đánh giá việc mở rộng về sau, tôi thấy không thể xây dựng căn nhà riêng cho từng đứa.

Bởi tại vậy, tôi làm một gian nhà kiểu căn hộ chung cư dài.

Tôi cảm giác như mình đang làm chuồng ngựa vậy.

Ôi giời, tôi nghĩ vầy đâu có xấu.

Tính tới việc số cún con đi tìm kiếm bạn tình, tôi làm rất nhiều lán nhà.

~cạn~

Khi trời càng lúc càng ấm hơn, tôi mặc quần áo mới mà Zabuton làm.

Như thường lệ, khiếu thời trang của cổ tốt hơn tôi nhiều.

Y phục cô ấy làm là kết quả việc làm mò mẫm nên như một cách thức báo ơn, tôi làm ma-nơ-canh bằng gỗ cho cổ.

Ma-nơ-canh tôi làm cho cổ có kích thước bằng tôi và Loo.

Tôi rất mong chờ vào tác phẩm tương lai của cổ.

Tiện đó, tôi cũng làm vài móc giá treo bằng gỗ dùng để cất quần áo.

~Hikaru~

Những chú nhện con đã ở lại của Zabuton dường như có khả năng làm vật đơn giản như bao túi nhưng chúng không thể làm vật có hình thù phức tạp.

Tôi nhét cỏ vào những bao túi đó để làm như cái gối.

Loo dường như thích gối.

Chúng tôi thường ngồi lên gỗ và đá nên cô ấy hẳn muốn cái gì đó mềm mềm rồi.

Loo đã khó nhọc thử làm cái đệm hình-O cho toilet.

Bởi thế nên tôi đề nghị cô làm hình-U thay vì hình-O.

Cô ấy hài lòng.

Và chỉ có vậy thôi mà bọn nhện con của Zabuton nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Tụi nó làm tôi xấu hổ quá vì đó chỉ là ý tưởng từ thế giới trước của tôi thôi mà.

Sau đó, tôi làm thêm vật giống như ghế sofa.

Loo nói rằng lẽ ra tôi nên làm cái giường trước.

Hà há.

Đó là lời mời lên giường phải không em?

Anh sẽ cố hết sức..

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Vc=)))))))
Xem thêm
rct
Sau đó, họ đã đ*t nhau rất nhiều👌
Xem thêm
chẹp chẹp =]]
Xem thêm
Ơ sao tưởng là bọn nhện con kia là lứa con mới của Zabuton chứ nhỉ :-?
Xem thêm
Truyện chỉ có mỗi anh main độc thoại làm cảm tưởng như tự kỉ vậy cho dù có vợ :v
Xem thêm