Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 13: Con sông

9 Bình luận - Độ dài: 924 từ - Cập nhật:

Chương 13: Con sông

Đi khám phá bằng xe cút kít làm tôi lạc đường đúng như tôi dự đoán.

Ấy vậy mà, nhờ có con của Kuro, tôi đã có thể trở về nơi mình ở nên khu vực khám phá của tôi mở rộng ra đáng kể.

Vào ngày thứ 5 của chuyến thám hiểm, tôi thấy một con sông.

Đó là một con sông có đá ở khắp nơi.

Tôi nghĩ con sông rộng khoảng 5m.

Khi tôi đi ngược lên thượng nguồn trên bờ sông thêm một chốc, tôi thấy một tường đá lớn với thác nước.

Tuy tôi nói thác nước là vậy, nhưng thực sự không giống thác nước. Nó trông như một bức vách nghiêng 60 độ.

Nhưng khá là cao rồi.

Khoảng 7-8m đó.

Một cảnh hùng vĩ.

Thật đẹp.

Tôi thử bắt dòng nước bằng tay và nước hoàn toàn mát mẻ.

Lại còn sạch sẽ.

Cái này chắc có lẽ uống được…

Kuro, người đi kèm tôi hôm nay, đang ực nước nên dường như ổn thỏa.

…Sau khi uống nước xong, tôi hỏi Kuro về phương hướng chỗ ở của tôi.

Kuro không chút ngần ngại ngoảnh mặt về hướng ấy.

Tôi đổi xe cút kít thành cái cuốc rồi bắt đầu xới đất theo hướng ấy.

Tôi cần làm một con đường mà kết nối chỗ tôi ở với thác nước.

Tôi dùng cuốc cho tới khi trời tối. Tôi đổi cuốc lại thành xe cút kít và tạm thời quay về chỗ mình ở.

Hôm sau, tôi hỏi Kuro hướng tới thác nước và cuốc từ chỗ tôi ở tới hướng đó.

Tôi cũng cần làm nhiều việc khác nữa nên thành thử ra tôi mất khoảng 15 ngày đế hoàn thành con đường.

Vị trí thác nước cách chỗ tôi khoảng 5 km theo hướng tây.

Khá là xa.

Con sông do thác nước sinh ra thì khúc khuỷu và dường như chảy từ bắc tới nam-tây-nam.

Tôi sẽ tìm thấy gì đó dưới hạ nguồn không?

Mà thôi, hãy tính vụ đó vào khi khác.

~cạn~

Tôi làm cả một con đường tới thác nước là để đảm bảo nguồn nước.

Tôi đã đang dùng nước từ giếng để uống và tưới đồng nhưng bởi tại nó ở lòng đất nên khó mang vác.

Thế nhưng, thác nước ở một độ cao xác đáng.

Tức là, nếu tôi có thể làm thủy lộ từ thác nước cao thì tôi có thể đảm bảo được rất nhiều nước.

Nó sẽ dành tưới nước và làm ruộng lúa.

Còn tắm nữa chi.

Dù tôi đã tắm rửa cách đây không lâu, nhưng thật khó để mang lượng nước cần lên từ giếng nên tôi cứ dây dưa nó mãi.

Nhưng mà…

Sẽ khó để làm một thủy lộ chu toàn tới chỗ tôi sống.

Dù có bọn Kuro đấy thôi, nhưng trong rừng có rất nhiều động vật hung dữ.

Nếu tôi xây một thủy lộ bằng hào trước hàng rào gỗ, sẽ có xác xuất thứ gì đấy băng qua và xâm nhập chỗ chúng tôi.

Được rồi, hãy làm một bể trữ nước lớn bên ngoài con hào và hàng rào gỗ mà đang vây bọc cánh đồng.

Kích thước sẽ là 100x100m.

Nó sẽ giống như một kim tự tháp đảo ngược mà phần sâu hơn sẽ vào trung tâm.

Phần sâu nhất là 5m.

Tôi còn việc khác phải làm nên mất 5 ngày tôi mới hoàn thành.

Tiếp đến là đào mương thoát nước cho đất.

Việc này không có khó khăn gì vì tôi chỉ cần hướng nước xuống phía hạ nguồn con sông.

Mất thời gian đấy.

Nhưng tôi xoay sở khánh thành được nó trong ít ngày sau.

Giờ thì, tất cả những việc tôi cần làm là dẫn đường nước vào bể trữ…

Tôi nên làm gì nhỉ?

Nếu tôi không thể lấy nước từ khúc trên của thác, thì nước sẽ không chảy vô.

Nói tức là, tôi cần làm nó ở một độ cao nhất định.

Ý tưởng số 1: Làm bằng gỗ.

Lợi: Dễ làm, chắc vậy.

Hại: mỏng như tờ giấy.

Vô dụng.

Thậm chí tôi có xử lý gỗ bằng Nông cụ vạn năng đi nữa, tôi vẫn phải lắp ghép nó lại.

Thậm chí tôi thế nào đó làm được thủy lộ bằng gỗ, tôi cũng không có đinh hay dây thừng để nêm chặc nó.

Cái này không khả thi.

Ý tưởng số 2: Làm bằng đá.

Lợi: Khó bể

Hại: khó làm.

Cái này rõ cực khổ.

Tôi cần xếp đá theo trật tự để nước chảy xuôi theo…

Không thực tế khi phải xếp đá để mà thác nước đổ nước vào bể…

Tôi đã cuốc bừa khắp nơi rồi nhưng mà tôi không thấy được những tảng đá đủ lớn nào để cống hiến cho mục đích ấy.

Đá mà tôi cần dùng phải ít nhất cao 1m cơ.

Và, chiều dài ấy phải được duy trì trong một quãng đường xấp xỉ 5 km…

Ý tưởng số 3: hay làm bằng đất?

Tại sao tôi không làm bằng đất rồi làm rắn nó lại?

Nếu tôi đập đất bằng búa Nông cụ vạn năng, đất sẽ cứng hóa như bê tông.

Ngộ ra rồi!

Đất ở khắp nơi nơi và tôi chỉ việc đào lấy cái mà tôi làm đường thoát nước.

Thực sự là một ý tưởng miễn chê!

Tôi sẽ thi hành nó.

Nào, bắt tay làm việc thôi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
Ngắn thế
Xem thêm