Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 19: Chuyến lên đường của Băng nhóm Kuroichi

21 Bình luận - Độ dài: 1,462 từ - Cập nhật:

Chương 19: Chuyến lên đường của Băng nhóm Kuroichi

Một ngày, cái lạnh hoàn toàn biến mất. Trời trở nên ấm hơn và cảm thấy khỏe khoắn.

Kuroichi, Kuroni, Kurosan và Kuroyon đang nhìn tôi một cách nghiêm túc tợn trong khi xếp hàng trước mặt tôi.

Chuyện gì xảy ra à?

Tuyết hoàn toàn tan chảy và một phần của khu rừng đã mọc còn rực rỡ hơn cả ban trước.

Như là đại diện, Kuroichi sủa lên và họ bắt đầu chạy đi theo hướng nhất định.

Eh?

Cái gì vậy?

Thật kì lạ.

Khi tôi trở nên bực mình, Kuro và Yuki cọ cọ thân hình họ vào tôi.

Eto…

Khi tôi ngó vào Kuro và Yuki, chúng tiến lại gần sát nhau như thể cho thấy gì đó.

…A. Tôi hiểu rồi.

Kuichi và bọn kia lên đường tìm kiếm bạn tình.

A, á, à~

Hiểu rồi ha. Tôi sẽ chúc lành cho chúng.

Dù vậy tôi thấy trở nên cô đơn.

Auuuu~

Hôm sau, Kuroichi và nhóm không về nên Kuro với Yuki động viên cho tôi.

Dù chúng không biết nói, tôi vẫn biết ơn khi chúng thử.

Con tim tôi bị tổn thương.

Tôi cũng muốn một cô vợ.

Do nhóm Kuroichi không ở đây, thói quen để một người trong chúng đi kèm tôi không tiếp tục.

Tuy là Kuro với Yuki cố ở bên cạnh tôi, tôi cũng nhờ chúng đi săn thế vào.

Lũ con của Zabuton chăm chỉ trông nom cánh đồng.

Những sợi tơ như ruy băng của chúng săn và dọa sợ lũ chim.

Hơn nữa, tôi đánh giá cao việc chúng ăn côn trùng mà đang cố lây bệnh cho vụ mùa.

Điều khó cái là, tôi phải lưu tâm đến nơi tôi bước chân khi vào cánh đồng.

Chúng tuy to như cái nắm tay, nhưng sẽ nguy hiểm lắm nếu tôi vô tình dẫm lên chúng.

Tôi không muốn chúng đi trên mặt đất, tôi muốn chúng ở nơi càng cao càng tốt.

Nghĩ vậy, tôi bảo chúng di chuyển bên trên cánh đồng cách 5m và nếu cần làm gì đó bên dưới, chúng chỉ việc nhảy dây bungee.

Kinh thật đấy!

Tôi giật mình khi thấy một lượng lớn lũ con của Zabuton.

Chúng dường như vượt trên 100.

Tôi đành từ bỏ việc đặt tên cho con của Zabuton.

~cạn~

Hoạt động của tôi theo như sau: chăm sóc và thu hoạch cánh đồng, xử lý mồi mà Kuro và Yuki săn được, rồi làm đường nước.

Tôi muốn tìm đá muối nhưng tôi không muốn làm quá trớn vì bọn Kuroichi đã đi rồi.

Tạm thời tôi sẽ xây dựng đường nước vậy.

Đó là cho ruộng lúa nước và còn bồn tắm nữa chi.

Đặc biệt là bây giờ Zabuton đã có thể làm vải giống như làm cái khăn kia.

Không có chất liệu vải nào cho tới khi Zabuton tới vậy nên tôi dùng lá cây để lau chùi thân thể.

Nhưng mà, nhờ có Zabuton, tôi giờ đã lau mình được bằng vải nên khát khao muốn tắm bồn của tôi trở nên mạnh hơn.

Tôi sẽ làm hết sức mình để xây dựng đường nước.

Tôi chăm chỉ lắm.

Đã 60 ngày trôi qua từ khi nhóm Kuroichi rời đi.

Đường nước xong có phân nửa.

Trong thời gian tôi làm việc đó, lũ con Zabuton lột da chúng. Chúng trở nên bự hơn, lên kích thước một quyển tạp chí. Chúng giúp tôi làm đường nước. (dịch: ai thắc mắc vì sao nhện lột da thì đi xem kumo nhé =]] )

Chúng chủ yếu làm việc khuân đất.

Đó là đất tôi đã làm mềm và xúc lên bằng xẻng. Tôi để đất lên lá to để mà nhện con có thể mang đi.

Số lượng chúng mang là nhỏ nhưng bởi tại số lượng đàn nhện, đó không thể gọi là một ý tưởng ngu.

Với lại, tới lúc này, tôi luôn luôn một mình là người làm mềm đất, mang vác, kê xếp và làm cứng đất.

Tuy nhiên, nhờ có lũ con Zabuton, giờ tôi có thể tập trung hơn vô vào việc tôi đang làm.

Tôi thiệt biết ơn lũ con của Zabuton và tôi rất xin lỗi vì đã không thể đặt tên cho chúng.

Dù vậy, lũ con này của Zabuton không giống hệt như Zabuton.

Chúng hao hao giống như nhau vì chúng cũng có lông phủ khắp thân và chân tay nhưng chúng nhìn cứ như một chủng loại khác vì hoa văn của chúng khác nhau.

Hay là tại vì chúng chưa thành thục?

Tôi tự hỏi chúng có trở nên to lớn thêm không nếu cứ lột da?

Liệu có xác xuất nào chúng có một ông bố mà tôi chẳng hề hay biết?

Dù sao đi nữa, vì chúng đã giúp việc cho tôi rất nhiều trên cánh đồng, tôi sẽ cho chúng ăn khoai tây xả láng.

~cạn~

Làm đường nước và làm đồng áng.

Cả hai đều khó nhằn như nhau.

Lúc tôi bận bịu suy nghĩ, Kuroni trở lại từ hướng nam.

Cùng với nó là một con chó đen to hơn nó.

Mày bình yên tìm thấy bạn đời và quay lại chốn này sao?

Nước mắt tôi chắc nhỏ ra một ít.

Lúc đầu bạn đời của Kuroni cố gắng đe dọa tôi nhưng khi Kuroni, Kuro, Yuki và Zabuton can thiệp vào, nó trở nên hiền lành.

Tôi tự hỏi có phải họ thuyết phục nó không.

Cảm ơn nhiều.

Như vậy, thật hay là chuyện của Kuroni đã tốt đẹp.

Nó dường như không bị thương.

Mà cũng có vẻ nó thân ái với bạn đời nữa.

Tôi ước rằng bạn đời của nó rồi sẽ quen với sự an toàn ở nơi này.

Mà tôi nên gọi nó là gì nhỉ?

Vì nó là nương tử của Kuroni, thì là Kuroniyome hả? (dịch: yome là gái mới về nhà chồng)

Dở khủng khiếp!

Jaa, nó là con cái nên Yukini thì sao?

Kurosan cũng là con cái.

Lúc Kurosan trở về với bạn đời của nó, thì tôi sẽ làm sao?

Hơn nữa, Yuki cũng mang thai rồi.

Tuy là không rõ ràng nếu bạn nhìn vào bụng nó, song tôi khá là chắc kèo vì Kuro đang làm việc năng suất cao hơn thường lệ.

Tôi đâm lo lắng.

Sau ít ngày lo lắng, Kurosan trở về từ hướng tây.

Bạn tình của cô là một chó sừng đen độ khoảng cỡ cô ấy.

Tôi ngạc nhiên khi thấy bạn tình của Kurosan đầy những vết thương. Tạ ơn trời đất, Kurosan đã trở về bình yên.

Bạn của Kurosan đang bước đi vững vàng trên bốn chân nên tôi đoán nó chắc ổn…

Khi tôi nhìn vào bạn của Kurosan một cách lo ngại và thử hỏi cổ có chuyện gì xảy ra, Kurosan làm vẻ mặt “Tôi chả biết gì hết” thế nên tôi nghĩ tới một thứ—

—hổng lẽ Kurosan mới là người gây nên chuyện này?

「Tôi thích anh. Làm chồng tôi đi」

Bộ Kurosan nói vậy và tấn công cậu ta à?

Không không, chắc đâu phải, Kurosan có rất nhiều người phù hợp nên có lẽ cậu ta bị thương bởi lẽ đó.

Đúng, phải là như thế.

Kurosan gật đầu như thể đồng tình.

Cố hết sức nha.

~cạn~

Vài bữa sau đó, Kuroichi trở về với bạn đời của nó và vào chiều hôm đó, Kuroyon trở về luôn với bạn của nó.

Bọn mày đều về lại sao?

Kuroichi trông rất là chững chạc nên bạn đời của nó nhìn và đi theo sau.

Coi bộ nó muốn khoe bạn đời nên tôi vuốt ve đầu nó.

Kuroyon đầy vết thương và có khí sắc hệt như bạn đời của Kurosan.

Có lẽ nó bị tấn công bởi bạn đời?

À không, chắc không đâu.

Nó khiêu chiến một trận với bạn đời và giành thắng lợi cuối cùng. Phải nên như thế.

Tôi muốn tụi nó có gia đình hạnh phúc.

~cạn~

Tôi rất mừng vì chúng đã trở về nhưng tôi bị rắc rối vụ mấy cái tên.

Umu.

Có lẽ tôi nên từ bỏ ý định ấy như những gì tôi làm với bọn con Zabuton chăng?

Dù gì, mỗi người trong bọn chúng sẽ sinh nở sau việc này.

Xét trên việc một cặp vợ chồng có thể sinh ba tới năm cún con, đây nhất định là cục nợ.

Đối với vụ thức ăn, tôi chắc nên mở rộng thêm cánh đồng nhỉ?

~cạn~

Thôi thì hãy cố gắng hết sức mình tới đâu hay đó.

Tôi hạ quyết tâm mới.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
TRANS
Top 10 những việc khó nhất ở isekai:
+Top 1: Đặt tên :v
Xem thêm
lắm vcl nuôi kiểu gì =))
Xem thêm
Mỗi cặp chó đẻ 3-5 con, rồi nhện đẻ phát trên dưới trăm con nữa, nghĩ về tương lai đã thấy rối não rồi. Chưa kể sau này có thể thêm pet khác nữa.
Xem thêm
tks. nhà có nóc :))
Xem thêm
Vip đấy cả đàn nhện mà ok thấy sợ là biết vip pro rồi
Xem thêm
10 con chó với hơn 100 con nhện;-;
Xem thêm
Đặt tên cho đống này á ít nhất vẫn ít hơn cái mớ cá thể con slime nào đấy phải đặt tên á :-"
Xem thêm
TRANS
Nhà là phải có nóc
Xem thêm