Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 6: Cơ hội và Chạm trán

21 Bình luận - Độ dài: 1,234 từ - Cập nhật:

Chương 6: Cơ hội và Chạm trán

Tôi tỉnh giấc.

Tôi rửa mặt và ăn thỏ quay làm bữa ăn sáng như thường lệ. Hôm nay tôi thấy mình thật phấn khởi.

Mục tiêu trước mắt là kiếm được thứ gì mà có thể mọc trên cánh đồng.

Tôi lấy ra Nông cụ vạn năng để bắt đầu cày bừa với tinh thần hăng hái.

Và, tôi bất ngờ khi thấy cánh đồng.

Có những mầm non trên các luống cày.

Hơn nữa, ở một khoảng cách đều thường xuyên.

….

Bộ ai đó gieo hạt à?

Ai vậy?

Kể cả khi có người gieo, thì chúng mọc vẫn quá sớm.

Là Thần phải không ạ?

Tôi nhìn vào Nông cụ vạn năng trên tay mình.

Tôi phóng vào rừng, hạ một cái cây lớn, đoạn đục đẽo hình ảnh của thần mà tôi gặp trước khi tới đây.

Ngẫm nhìn lại, một người nhìn trẻ măng nhưng cảm thấy hơi già và người kia trông già thì lại thấy trẻ măng.

Thật là bí ẩn.

Họ không được làm hoàn hảo nhưng cảm giác tôi hình dung về họ ra sao thì giống hệt y chang.

Nói về chuyện này, vị thần cho tôi Nông cụ vạn năng thì khác.

Tôi không biết ông ấy trông làm sao vậy nên tôi điêu khắc bằng trí tưởng tượng thôi.

Bởi tại ông ấy là Thần Nông, ông ấy có nên mập phì không nhỉ?

Kết quả của việc nghĩ vô số thứ, tôi làm một bức tượng giống hệt như Hanasaka-jiisan. (Dịch: Hanasaka-jiisan là chuyện dân gian Nhật về một người đàn ông có thể làm cây héo nở hoa.)

Tôi lập một bàn thờ bằng phần dôi ra của cái cây tôi đã chặt rồi tôi thờ tượng gỗ của thần ở đấy.

“Cảm ơn Thần ạ!”

Sau một lời khấn nguyện dài, mục tiêu của tôi đã thay đổi.

Tôi cần bảo vệ cánh đồng.

Giờ thì, hãy đánh giá điều kiện hiện thời của tôi xem sao.

Một cái cây to làm chốn tạm trú.

Có giếng, lửa, toilet, hàng rào gỗ và hào bao chung quanh.

Một cánh đồng 50x50 bao quanh khắp hướng, 12 tổng cộng.

Kích thước của không gian ở là khoảng 4 lần cái đó.

Có những chồi cây trên từng cánh đồng.

Và việc của tôi là bảo vệ cánh đồng đó.

Đầu tiên, tôi cần chuẩn bị một hàng rào quanh cánh đồng hiện thời.

Tôi sẽ không để ai tiếp cận.

Dã thú hả?

Tôi sẽ khiến chúng thành phân bón bằng Nông cụ vạn năng.

Hahahaha.

Tôi làm một hàng rào bằng gỗ và bao bọc cánh đồng trong niềm hăm hở.

Tôi cũng đào một cái hào.

Hơn nữa, tôi cuốc và băm nát những chỗ gần với rừng.

Dù cho gỗ kiếm được có phiền toái, thì vẫn không thể làm khác hơn tại lỡ có cái gì đó xâm lược từ hướng rừng thì sao.

Tôi chuẩn bị các miếng ván làm cầu vì tôi đã làm ngõ vào từ khắp các hướng.

Mất hết 5 ngày để làm những việc ấy.

Trong khi đó, lúc các chồi cây lớn lên như thổi, 6 em thỏ và một con chuột cỡ cún con xâm lăng cánh đồng. Chúng góp phần làm phân bón cho cánh đồng.

Tôi thậm chí không nghĩ mang chúng thành thức ăn.

Tại vì đã có một con heo rừng to đùng làm thức ăn.

Nhìn đằng trước con heo cao độ 2m và bề rộng chắc cũng tương tự. Chiều dài con heo khoảng 4m.

Tôi rất là sợ nhưng khi nó tiếp cận cánh đồng là tôi lên quyết tâm.

Tôi biến Nông cụ vạn năng thành cái cuốc và cắt đầu nó.

Thịt nó rất thơm ngon.

Fufufu.

Nên với thức ăn hiện giờ tôi đã có cái thay thế.

Tôi hạnh phúc quá.

Tạm thời, phương pháp chống dã thú của tôi rất kĩ lưỡng.

Biết là vậy, nhưng kẻ thù của cánh đồng không chỉ có thú vật.

Còn có chim với côn trùng.

Không như thỏ, chuột hay heo rừng, tôi chưa bắt gặp chim hay côn trùng nào, nhưng tôi chắc cú chúng tồn tại.

Chúng không động tay vô cánh đồng của tôi là bởi tại chúng vẫn chưa thấy giá trị của nó.

Nhưng khi cánh đồng bắt đầu đậu trái, chúng sẽ tấn công cho coi.

Bởi thế, tôi cần hoạch định một biện pháp…

Arê?

Nói về chuyện này, loại sản phẩm nào mà cánh đồng tạo ra vậy?

Chúng cùng trên một cánh đồng nhưng chúng là khác loại của mỗi cánh đồng.

Hy vọng là thứ có thể ăn.

Tôi muốn chúng là thứ có thể ăn được.

Nếu mấy cây đó là cây kiểng, tôi tự tin mình sẽ quỳ sấp mặt mất. (Orz)

Mà, tôi có nên làm máng nẹp cho chúng không?

Kuh.

Tôi là người muốn làm việc nhà nông nhưng mà kiến thức tôi quá bất cập.

Tôi nên học nhiều hơn thay vì lăn ra ngủ hồi còn ở bệnh viện.

Giờ hối hận cũng chẳng ích lợi gì.

Tôi chỉ việc làm những gì mình có thể.

Dẫu sao, một phương pháp ngừa chim chóc, tôi có thể làm một bù nhìn rơm à?

Đang suy nghĩ, tôi nghe âm thanh một dã thú từ cánh đồng.

Nghe như là tiếng chó ấy.

Cảm giác như con chó đang cố hết sức để sủa.

Tôi tiếp cận tới âm thanh trong khi cầm cây cuốc Nông cụ vạn năng.

Có một con chó to ở bên kia hàng rào gỗ và hào mà bao bọc cánh đồng.

Nó là một con chó đen.

Kích cỡ hệt như một giống chó lớn.

Tôi cảm thấy tim mình như vọt khỏi đầu. Nếu nó bằng cách nào đó vượt qua được, chắc chắn nó sẽ mần thịt tôi.

Con chó đen lớn kia đang sủa tôi.

Gì thế nhỉ?

Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi không thấy ý gây hấn.

Có một con chó khác với cỡ thân tương tự ở đằng sau con chó kia.

Nhìn chúng kĩ lại, tôi nhận ra hai con này đầy vết thương.

default.jpg

Tôi mở cửa lối vào bên cạnh và đặt tấm ván trên hào.

Con chó ngưng sủa và chằm chằm nhìn tôi.

Tôi thấy hơi sợ rồi đấy.

Nhưng tôi đang cầm Nông cụ vạn năng, trái tim tôi tự nhiên dịu lại.

Bình tĩnh lại, tôi nhìn bọn chó lần lại và thấy con chó ở sau là con cái.

Nó thậm chí còn có bụng lớn.

Con chó ở trước là con đực à?

Thế nghĩa chúng là một đôi ư.

Để xem…

Đuổi đi là không tốt rồi.

Con chó cái bước đi loạng choạng như chóng mặt.

Con chó đực thỉnh thoảng nhìn lại lo lắng trong khi lườm chừng tôi.

Chó là bạn của nông dân.

Hồi lúc nhỏ, tôi muốn một con chó nhưng chẳng thể có được.

Nghĩ về lý do đón lũ chó, tôi giãn lỏng tư thế và hạ cuốc Nông cụ vạn năng xuống.

Hình như con chó đực hiểu và ngừng lườm tôi.

Tôi không biết chúng có hiểu lời nói không nên vào lúc này, tôi mời chúng đi vô bằng cử chỉ.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks trans *-*
Xem thêm
Bản manga nó vẽ con cún nhìn cute hơn thế nài :-o
Xem thêm
Làm cái bồ cào của bát giới cào mặt cả thiên hạ
Xem thêm
Ad ơi , hình như là hình bị mất r kìa , ko biết là máy tui bị hay web bị nữa.
Thanks
Xem thêm
22/9/2019
Xem thêm
Thanh niên cầm cuốc cân cả thiên hạ
Xem thêm
Độc cô cầu bại ????
Xem thêm