Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 59: Fraurem

29 Bình luận - Độ dài: 2,673 từ - Cập nhật:

Chương 59: Fraurem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên tôi là Fraurem Chrome

Thành viên của gia đình Bá tước Chrome.

Cha tôi là Beezel Climb Chrome, một trong những người hành pháp của ma vương-sama.

Cho tới này, tôi đã là một người bạn tích cực của công chúa ở Graizen.

Và tôi không phải là bạn-tự-xưng nhé.

Chúng tôi là bạn cùng lớp trong một ngôi trường do ma vương-sama thành lập.

Dĩ nhiên, hồ sơ của tôi ở trường thật hết xảy.

Bạn có thể đặt tôi ở bất cứ đâu và tôi nhất định sẽ nổi trội. Thậm chí tài nghệ quân sự lẫn khả năng thực chiến của tôi cũng trên mức trung bình.

Và nếu thiệt có thứ gì đe dọa tính mạng của tôi, công chúa chắc chắn sẽ bảo vệ tôi.

Sau này, tôi mơ được thành một phụ tá thiết thực của công chúa.

Hơn nữa, cả như tôi không muốn nói về chính mình, thì bề ngoài của tôi trông cũng hơn mức trung bình.

À không, chắc có lẽ tốt hơn để nói rằng tôi xinh xắn.

Tôi không tự phụ gì đâu mà đây là sự thật hiển nhiên.

Bởi tại tôi là một người tuyệt vời như thế đó, mà tôi phải ngập mặt trong đống lời cầu hôn là chuyện tất yếu.

Cơ mà họ đáng lẽ không nên cầu hôn tôi trực tiếp. Họ nên nộp cái đó cho nhà tôi thì hơn.

Phải biết thân biết phận mới được chứ.

Tôi không là người sẽ quyết định tôi nên cưới ai. Cha sẽ là người quyết định.

Tôi cũng không mơ mộng gì về chuyện cưới được người đàn ông mà tôi ao ước.

Tôi dứt khoát sẽ cưới theo lựa chọn của cha.

Bởi vì lẽ đó, tôi muốn cha quyết định đối tượng cho tôi sơm sớm vì có rất nhiều ứng viên để lựa chọn. Thế nhưng, cha tôi có vẻ lưỡng lự bởi vì nhiều việc khác nhau.

Tôi thấy vui khi ông ấy đang làm hết sức để tìm cho con gái một bạn lữ tốt nhưng nếu cha không làm sớm, những ánh mắt chung quanh sẽ thật sự đáng lo.

~cạn~

Nhân tiện, hiện tôi…

Đột nhiên được cha bảo đi tới một ngôi làng nọ.

Tôi hỏi liệu có phải đối tượng kết hôn của tôi đang ở làng ấy một cách sợ sệt.

Tôi nên làm gì sau khi tới làng đó?

Tôi phải ngừng đi tới trường ư?

Đó tức là tôi sẽ không còn mối quan hệ với công chúa nữa à?

À nô, cha ơi?

Vì sao chúng ta bay lúc đêm hôm vậy?

Cha cũng không thèm cười với trò đùa của tôi.

Mặt khác, ông nhìn tôi bằng nét mặt nghiêm túc dữ dội.

“Chúng ta bay vào tối nay bởi vì không có trăng và cha không muốn đánh động với bất cứ ai…chuyện này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới vận mệnh của vương quốc. Nhớ kĩ điều đó nha con gái.”

Eh-ehto…

Cha trông thật mệt mỏi.

Maa, mỗi lần ông về nhà, ông lại luôn nhai đi nhai lại với mẹ về công việc và đồng nghiệp một cách vô cùng tận. Tôi chắc mình không thể đo lường được hết nỗi lo lắng của cha.

Thấy ẩn ý của sự mất tỉnh táo trong mắt cha, dường như không cãi lại ông sẽ là một ý hay.

Tôi sẽ đồng hành cùng ông thêm một chốc vậy.

Thật tiếc làm sao khi phải rời trường và công chúa nhưng nơi đó đang chán chết.

Tôi mừng là có thể phô bày tài năng của mình ở đó nhưng…

Hình như điểm đến của chúng tôi là một ngôi làng.

Tôi đúng là không nên kì vọng nhiều.

Hehehe.

Tôi có nên kiểm soát nó theo ý thích chăng?

“Rất vui được gặp cô. Tôi là Rasutisumoon.”

~cạn~

Tôi quyết định thay ngay bộ đồ mới khi chúng tôi tới làng.

Bởi vì nó làm nhơ danh dự của tôi, xin mạn phép cho tôi không kể lý do.

Ehto…

Tại sao vậy?

Vì sao tôi lại bị một con rồng chào đón ngay tức thì…?

Hơn nữa, là Rasutisumoon đó.

Nhỏ đó là con gái của rồng canh cổng.

Toàn thể công dân của lãnh địa ma vương đều biết rõ nhỏ là một con rồng phải dè chừng.

Nhỏ đó giống như một con chó điên sẽ cẩu xực bất cứ ai ngứa mắt nhỏ.

Bởi tại tôi gặp nhỏ, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi thay đồ.

Lúc tôi đang suy ngẫm về cuộc gặp giữa chúng tôi…

Tôi thấy những high elf đang đi đi lại lại trong làng.

Những du kích rừng. Họ là một nhóm người bạo lực và cũng được gọi là bọn ăn-thịt-người.

Họ sống trong rừng và bắt cóc đàn ông từ những làng ven rừng.

Hơn nữa, những high elf sống trong rừng chết và rừng sắt là đoàn quân một người dũng mãnh nhất.

Giờ đây, tôi đang gặp những kẻ đó sống ở rừng chết.

Đầu gối tôi muốn sụp đổ tới nơi nhưng tôi xoay sở chi trì được và ráng nặn ra nụ cười chào họ.

~cạn~

Tôi muốn tự khen mình quá.

Nhưng đợi đã, hãy còn nữa.

Một bầy đàn sói địa ngục.

Vâng, tôi đi chết đây.

Tôi chưa từng nghĩ rằng cha sẽ đem tôi làm vật tế thần.

Cha độc ác quá cha ơi!

Trong lúc tôi thay đồ của mình lần nữa, Rasutisumoon bảo tôi rằng lũ sói sẽ không làm hại tôi.

Tôi hiểu rồi.

Mọi thứ ở đây đều nằm trong tay của Rasutisumoon hết.

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Nói về lũ sói địa ngục, chúng thuộc hạng thượng đẳng của rừng chết.

Chúng là lũ sói hung bạo có khả năng đơn thương hủy diệt cả một thị trấn.

Mà ở đây thì… tôi không thể đếm nổi số lượng chúng nữa.

Tôi cũng xác nhận được sự tồn tại của chủng loại đột biến đặc biệt gọi là sói băng ngục.

Tôi sẽ coi đây là một kinh nghiệm vô giá.

Tuy vậy, dù tôi nghĩ nát óc đến cỡ nào, não bộ tôi vẫn không thể chấp nhận.

Chúng thật sự có được kiểm soát không?

Một số con sói đang gặm lôi kéo váy của Rasutisumoon theo điệu bộ chơi đùa kia kìa.

~cạn~

Vâng vâng, tôi thấy một thứ khác phải canh chừng.

Quỷ nhện.

Tôi đụng ngay stun bash của nó thẳng mặt và té bất tỉnh nhân sự.

“Stun Bash” là một khả năng chủng tộc của quỷ nhện. Đó là một đòn công kích tinh thần có tác dụng lên những ai thấy nó lần đầu tiên.

Tại vì tôi không bị ăn thịt khi bất tỉnh, con quỷ nhện kia cũng vô hại luôn.

Hehehe~

Đây là lần thứ ba tôi thay đồ.

Tôi nhủ thầm trong đầu nếu biết vậy thì từ đầu không mặc quần lót có phải hay hơn không.

Không ngờ là cô ấy đã đứng trên đỉnh của rừng chết, bọn sói địa ngục, đều ở dưới cô ta…Rasutisumoon đúng là một tồn tại hãi hùng thế tục.

Làm ơn, giữ chúng trong tầm tay của cô.

Tôi năn nỉ đó.

~cạn~

Duy nhất chỉ có một từ đủ khả năng mô tả loài quỷ nhện, nỗi sợ hãi.

Và có rất nhiều con nhện ở đây.

Nhện bóng, nhện nguyền, nhện vạch, nhện bẫy, nhện tử thần, nhện treo cổ…

Mỗi con trong chúng chỉ là ấu trùng của quỷ nhện nhưng dù cho có là ấu trùng, chúng vẫn là tồn tại đáng khiếp sợ.

Và số lượng chúng ở đây thì mênh mông vô thiên lủng.

Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến nếu chúng được phóng thích ở lãnh địa ma vương là tôi thấy lạnh người.

Thôi đừng nghĩ về nó.

À không, tôi nên dẹp bỏ nó ra khỏi não bộ của mình luôn.

~cạn~

Giờ đây, sau khi thấy gia đình quỷ nhện, tôi chả còn giật mình nữa khi thấy một tổ ong Gnostic (Ngộ đạoグノーシス).

Tôi sẽ không ngạc nhiên nhưng tôi không dám nói là tôi không sợ.

Ong Gnostic.

Chúng là những quái vật đi thu thập mật ong từ hoa giống như ong nói chung thôi.

Nhưng mà, giá mật ong của chúng cao vọt trần.

Lý do hả? Dĩ nhiên mật ong ngon là khỏi bàn cãi nhưng cái nhắc ké ở đây là lũ ong lính bảo vệ cho tổ ong.

Ong lính Gnostic là loài quái vật hung tợn và người ta nói ngay cả sói địa ngục cũng không tùy tiện tiếp cận tổ ong.

Nói thế nghĩa là, để có được mật ong Gnostic, bạn phải có sức mạnh chiến đấu để tiêu diệt toàn thể ong lính trước cái đã.

“Ngấp nghé mật ong Gnostic” là một thành ngữ dùng để ám chỉ những kẻ ngốc mộng mơ, ảo tưởng sức mạnh, hay là một kẻ chìm ngập trong lòng tham tới nổi tự nguyện làm những việc nguy hiểm để có được thứ họ khao khát.

Người ta phải không được mơ tới mật ong Gnostic.

Kể cả ai đó cho nó vào một cái hũ và đặt ngay trước mặt bạn…bạn vẫn phải không đụng vào nó.

Vậy mà tôi không ngờ nổi lại thấy nó vào bữa ăn sáng hôm sau.

~cạn~

Tôi mất cảnh giác quá.

Dường như tôi đã bị áp đảo bởi hương vị của mật ong Gnostic.

Tôi không nên thả lỏng tinh thần ở nơi chốn này.

Trước mặt tôi là bốn thiên thần.

Mỗi người đều là thiên thần có danh hiệu.

Thiên thần diệt vong Tier.

Những thiên thần tàn sát Gran Maria, Kuudel và Corone.

Dù họ không nguy hiểm tới mức Rasutisumoon, song họ là những thiên thần xảo quyệt cần phải dè chừng.

Nhưng mà có vẻ vận may tôi tốt, tôi không phải thay đồ lần này.

Có lẽ tại vì đã không còn gì để mà cầu khẩn nữa.

Từ chỗ tôi ở, tôi có thể thấy rằng họ đang trò chuyện thân thiện với Rasutisumoon nên tôi xét thấy rằng không có sự nguy hiểm.

Làm ơn, xin hãy cứ là như thế đi.

Khi tôi đang cầu ước điều đó, thì có người tới.

Công chúa hút máu Lulushi.

Thiên hạ nói rằng cô ta là kẻ thù không đội trời chung với thiên thần diệt vong Tier.

Vì họ là địch thủ truyền kiếp, cô ta đương nhiên nguy hiểm ngang trình độ với Tier.

Tôi thận trọng chờ một trận đấu ma thuật sẽ nổ ra thình lình nhưng chuyện tiếp theo tôi không nằm mơ nổi.

Họ đang nói chuyện vui vẻ về bữa ăn tối của họ sẽ là gì.

Lẽ nào chuyện họ là địch thủ chỉ là tin đồn bá láp?

Khoan đã, nếu có 4 thiên thần này và công chúa hút máu, họ chắc chắn sẽ chơi ngang cơ với Rasutisumoon.

Đó nghĩa là…thật nguy hiểm nếu chỉ vâng lời mỗi Rasutisumoon.

Kuh.

Thật là một đội hình cao cấp phiền toái.

Nhưng mà, tôi nhất quyết sẽ sống sót,

~cạn~

Tôi cũng thấy cả ma cà rồng Flora.

Rasutisumoon có lẽ ở ghế thấp hơn bởi vì có 4 thiên thần và 2 ma cà rồng.

Không không, do Rasutisumoon ở đây, rồng gác cổng Doraim hẳn nhiên sẽ nhúng tay vô vụ việc của cô ấy.

Chắc ăn luôn.

Tôi tiếp tục tính toán.

…dựa theo số lượng sói địa ngục, chúng có thể áp đảo phe thiên thần ma cà rồng.

Bọn quỷ nhện một mình cũng có thể đương cự với phe thiên thần ma cà rồng luôn.

Từ khi Rasutisumoon là người điều khiển chúng, lựa chọn tốt nhất của tôi là vào phe của Rasutisumoon.

Nhưng sâu thẳm trong tim tôi đang hét lên rằng lựa cô ấy là nguy hiểm.

Tôi không hiểu vì sao.

~cạn~

Sau đấy, tôi gặp những chủng tộc như là oni, người thằn lằn và lão lùn nhưng tôi hết biết chữ ngạc nhiên viết thế nào nữa.

Không giống như là tôi không thể làm gì.

Nhờ có bọn trẻ thú nhân, tôi thấy được xoa dịu.

Đuôi của chúng thật mofumofu.

Bọn slime, bọn bò và gà cũng chữa lành trái tim của tôi.

Con tim tôi rốt cuộc bình tĩnh lại.

~cạn~

Sau khi được hướng dẫn vòng quanh làng, tôi quay về nhà trọ.

Tôi sẽ sống ở đây cho tới khi ngôi nhà của tôi sẵn sàng.

Tôi không mong đợi một căn phòng tốt dựa theo qui mô của làng này nhưng tôi ngạc nhiên bởi tại nó thật sự tốt.

Đặc biệt là chất vải của tấm trải này. Nó thuộc về dạng chất lượng tuyệt hảo và là thứ hiếm có ngay cả trong nhà của chúng tôi.

Thức ăn là thứ tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ và chúng cực ngon. Rượu cũng ngon nữa.

Tôi thấy phật lòng khi có nhà tắm chung với người khác nhưng trải nghiệm việc dùng nó đánh tan sự bất mãn của tôi.

Umu.

Mọi thứ tới nay thật tốt đẹp.

Tôi không biết ý định của cha khi để tôi sống ở đây là gì nhưng tôi sẽ chưa vội thu thập tin tức đâu. Tôi không muốn thành kẻ thù với bất cứ ai vào lúc này.

Tôi sẽ làm những gì có thể làm vào ngày mai.

Dù trời đã tối rồi mà ngôi làng vẫn hoạt động. Họ dùng dầu xả láng ghê.

Rasutisumoon còn thức không nhỉ?

Rasutisumoon…tôi có lẽ nên thêm sama à?

Hay tôi nên gọi cô ấy là Rasuti như mọi người?

Tôi sẽ hỏi xin phép cô ấy trước.

Dẫu sao, tôi muốn gặp Rasutisumoon và bàn bạc với cô ấy một số chuyện vào ngài mai.

“Ê con người kia. Dẫn ta tới chỗ Rasutisumoon-san ở coi…”

~cạn~

Sai lầm. Tôi tiêu rồi

Tôi đáng lẽ phải suy nghĩ sự việc thấu đáo hơn.

Mặc dù đây là điều hợp lý để tôi ăn nói như vậy tại vì tôi là con gái một quí tộc và cha tôi có vị trí cao cấp trong lãnh địa ma vương.

Chỉ số ít người có thể nói rằng ở vị trí cao hơn tôi, giống như lãnh đạo của ngôi làng này.

Do đó, tôi vững tin rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lãnh đạo của làng này mà không được cho phép.

Đó là một sai lầm.

Đố ai ngờ nổi lần đầu tiên chào hỏi với anh ta lại là sai biểu anh ta đi làm gì đó.

Tôi không nhận ra Rasutisumoon đang làm công việc của cô ấy cho ngôi làng.

Tầng đỉnh của làng này không phải Rasutisumoon.

Tầng đỉnh của làng này là trưởng làng như danh hiệu của anh ta nhấn mạnh.

Một trưởng làng, là con người.

Sau khi dẫn đường tôi tới chỗ Rasutisumoon ở và anh ta rời đi, Rasutisumoon nói người đó là ai bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Người đó là trưởng làng đấy nhé. Anh ấy đã lấy Loo với Tier làm vợ. Anh ấy cũng là chủ nhân của đàn sói địa ngục lẫn quỷ nhện, và high elf cùng mọi người khác là thuộc hạ của anh ấy.

Anh ấy là bằng hữu với cha tôi và mẹ tôi muốn tránh mọi hành vi gây hấn với anh ấy. Tôi không biết ma tộc các cô đang cố gắng âm mưu cái gì nhưng làm ơn đừng lôi kéo long tộc chúng tôi vào chung nha.”

“_____”

Tôi, con gái một quí tộc, đã chết vào khi đó.

Tôi giờ được tái sinh như là một đầy tớ trung thành của trưởng làng.

Ghi chú

[Lên trên]
Fun: +Rasuti: con rồng sẽ nựng bạn :>
Fun: +Rasuti: con rồng sẽ nựng bạn :>
[Lên trên]
+High Elf: thôn nữ hiếp đàn ông :v
+High Elf: thôn nữ hiếp đàn ông :v
[Lên trên]
+Sói địa ngục: Ế, nhầm rồi. Tụi tui là chó giữ nhà.
+Sói địa ngục: Ế, nhầm rồi. Tụi tui là chó giữ nhà.
[Lên trên]
+Quỷ nhện: mị là nhện thì sao chứ?
+Quỷ nhện: mị là nhện thì sao chứ?
[Lên trên]
+Thiên thần: Em vô tội. Tụi em chỉ tình cờ diệt 1 làng orc thôi.
+Thiên thần: Em vô tội. Tụi em chỉ tình cờ diệt 1 làng orc thôi.
[Lên trên]
+Ma cà rồng: Đừng lý gì đến mị. Mị đi tìm chồng đây
+Ma cà rồng: Đừng lý gì đến mị. Mị đi tìm chồng đây
[Lên trên]
=Trưởng làng: E hèm, tui là Dân Làng A
=Trưởng làng: E hèm, tui là Dân Làng A
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Em ấy cố gắng hết sức để bình tĩnh, thu thập thông tin về tình hình ngôi làng, vận dụng hết tế bào não hoạt động, rồi sau đó đi 1 nước đi thẳng vào lòng đất
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ep sau (8) là gặp em ấy rồi.
Xem thêm
khai thông liền =))
Xem thêm
????????
Xem thêm
tks. thay tả liên tục xD
Xem thêm
:))) ngáo cần
Xem thêm
Cười rụng răng :v
Xem thêm
Z...z...z, đọc mà không ngậm được mồm=))
Mà Beezel nhanh tay ghê ta:))
Không phải lo đâu bé à, công chúa chúa của em sớm muộn j cũng ghé đây thôi=))
Xem thêm
Lũ ong k đc nổi cho lắm hơi tiếc
Xem thêm
Nổi nhất khi vào bụng thui XD
Xem thêm
Mob vs npc toàn hàng khủng là real, main lv mã ulti vào mặt vẫn tỉnh bơ làm việc của chũng nó như chưa hề có cuộc chia ly :))
Xem thêm
Manga k lột tả đc độ bá lắm ????
Xem thêm