Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 38: Tôi muốn sake

11 Bình luận - Độ dài: 939 từ - Cập nhật:

===========================

Chương 38: Tôi muốn sake

===========================

(Dịch: *sake là 1 loại rượu của người Nhật)

Tôi nghĩ về món thịt wyvern trong bữa tiệc.

Tôi muốn có sake.

Sake.

Nguyên liệu thô của sake là gì vậy ta?

Sake làm từ gạo.

Rượu làm từ nho.

Đúng rồi.

Hay lắm.

Nhưng làm sao để làm sake…? Tôi đọc về nó trong manga và xem thứ liên quan tới nó trên TV.

Nhưng, vấn đề là, tôi không có nấm cúc. (Dịch: https://en.wikipedia.org/wiki/Aspergillus )

Tôi có thể trồng bằng Nông cụ vạn năng không?

Tôi cần nghiên cứu mới được.

Làm rượu có lẽ sẽ dễ hơn.

Làm rượu thì đơn giản.

Bạn chỉ cần dầm nát nho sau đó ủ men.

(-,,,-)

Tuy vậy, nếu quả nho không phù hợp việc làm rượu sẽ thành ra vô dụng.

Hiện tại, quả nho chúng tôi thu hoạch ngọt và ngon như hàng bán siêu thị.

Nhưng tôi có thể dùng nó làm rượu sao…?

Ắt hẳn phải có nhiều chủng loại nho được dùng để làm rượu.

Tôi cầu xin thần linh cho nho trên cánh đồng có thể được dùng làm rượu.

(-,,,-)

Khoảnh khắc đó, tôi sực nhận ra tôi không thể có rượu ngay tức thì.

Bỏ cuộc đi thôi.

Sau đấy, tôi trồng một vườn nho để làm rượu.

~cạn~

Hahaha. Quan trọng là đặt tinh thần của mình vào công việc.

Tôi mở rộng khu vực đồng mới về hướng đông với nhân đôi kích thước của nó.

Nó thành 8x8 cánh đồng.

Đó là 32 mẫu vườn nho để cống hiến cho kế hoạch làm rượu.

Tôi cho mình đã bình tâm rồi nhưng tôi lại bị bực tức khi nhớ vụ tấn công của wyvern.

Phải kiểm điểm thôi.

Cơ mà, tôi đã tính trồng nho trong vùng cây ăn trái rồi.

Hổng biết tại sao tôi lại tiếp tục trồng nho ở khu vực đồng mới nhỉ.

~cạn~

Tôi trở lại công việc thường nhật.

Trước hết, tôi thử trồng thêm mấy loại gia vị mà tôi nhớ trên một trong những cách đồng đầu tiên gần nhà của tôi vì chúng đang trống không.

Do không nghĩ nhiều về chúng, tôi chỉ trồng mỗi loại vài cây.

Nhưng tôi muốn có nhiều oliu thế nên tôi sẽ trồng chúng ở vườn ăn trái.

Vì khu ăn trái chật nít rồi nên tôi mở rộng lên phía bắc.

Vùng cây ăn trái giờ là 4x8 cánh đồng.

Nhắc về vùng cây ăn quả, bọn ong mà lũ nhện đang ngó chừng…

…thì đang phát triển rất tốt. Hơn nữa, chúng đã làm thêm vài tổ ong.

Những tổ ong mới được dựng ở bốn nơi. Theo lời khuyên của lũ nhện con, tôi làm mái che mưa gió cho chúng.

Tiện thể, tôi đã có thể thu thập được một số mật ong từ cái tổ đầu tiên.

Số lượng khoảng 1 can* nước giải khát, 350ml. (dịch: chai cỡ bự)

Tôi cho chúng vào một hũ đá mà tôi đục đẽo, tôi muốn có chai thủy tinh quá.

Không biết tôi có làm được không nữa.

…Hãy đừng được voi đòi tiên vậy.

Hãy chỉ làm những thứ chúng tôi có thể làm được một cách đều đặn.

Mật ong được đón nhận rất tốt bởi mọi người và giờ nó hao hụt còn chưa tới phân nửa trong nháy mắt.

Chúng rất được ưa chuộng.

Tôi sẽ dùng phần còn lại để nấu nướng lần sau.

~cạn~

High elf Rarasha khéo tay một cách tuyệt vời.

Cô ấy dường như có thể làm được thùng đựng nước.

Tôi theo hướng dẫn của cô trong việc làm bộ phận thùng chứa.

Tôi chủ yếu đốn và xử lý gỗ.

Rarasha là người lắp ráp và chỉnh sửa những bộ phận tôi làm.

Có vẻ cô ấy làm được thùng giữ tới cả 200 năm và cái thùng đầu tiên cô ấy làm không rò rỉ bất cứ chỗ nào.

Thùng nước như tôi mong muốn có ích theo nhiều cách khác nhau, nên chúng tôi làm với số lượng lớn. (dịch: vầy nè https://www.google.com.vn/search?q=barrel+grapes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7qrif0ZzfAhXBT30KHRgxADMQ_AUIDigB#imgrc=1mL17wl_6NjDKM: )

Ưu tiên hàng đầu là làm rượu.

Để ủ nho, thùng là tối yếu.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Trong khi đó, lúc tôi làm những món ăn mà cô ấy yêu cầu, người khác cũng bắt đầu tham gia.

Họ không thành công ngay trong lần thử đầu tiên, nhưng sau mấy lần thất bại, họ trở nên thuận tay hơn.

Họ đều khéo tay hơn cả tôi.

Tuy không ai trong số họ cạnh tranh được nổi với Rarasha, nhưng kĩ năng làm thùng của họ đã tiến triển.

Có gì đâu mà xấu hổ phải không.

Tôi cũng sẽ làm luôn đấy một khi tôi có thể làm được.

~cạn~

Nhân tiện, món ăn cô ấy vòi vĩnh là nabe (lẩu).

Bởi vì chúng tôi không có katsuboshi, nên không làm dashi được. Tôi chỉ luộc một lượng nhỏ thịt và ném một số lớn rau cải vô để giả nabe.

Đối với tôi, nabe này là cả một sự thất vọng nhưng nó được ghi nhận tốt bởi mọi người.

Do thiếu katsuboshi, tôi gia tăng lượng gia vị để làm nabe ngon hơn.

À phải rồi, tôi hãy còn chưa có trồng yuzu nữa…

…Thế giới trước của tôi thật đúng kì diệu.

Tôi vẫn đang thời kì nghiên cứu liên quan tới nấm nên tôi không thể cho shiitake lên dashi.

(Dịch: tên Nhật trong chương toàn là món ăn/nguyên liệu. Ai tò mò cứ tìm gg.)

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Một mình solo mà đòi tái hiện nền văn hóa ẩm thực trong thời gian ngắn vậy :)))
Xem thêm
Z...z...z, lại vua đầu bếp=))
Xem thêm
​​​​
Thanks trans
Xem thêm
sau này nấu lẩu đãi ma vương với con rồng
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
Tự nhiên thấy đói bụng quá :)
Xem thêm