Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 42: Tier đi ra ngoài và mùa đông tới

24 Bình luận - Độ dài: 811 từ - Cập nhật:

Chương 42: Tier đi ra ngoài và mùa đông tới

======================================

Số lượng high elf cộng thêm 42 nên giờ họ là 54 người.

Hai ma cà rồng.

2 chục oni.

Kuro…không đếm xuể.

Zabuton…xúc không hết.

Ong...bốn tổ.

Slime…đang tăng, méo đếm nổi.

Bò, 4 con.

Và đừng quên có một thiên thần lẻ loi.

~cạn~

Tier suy nghĩ.

Bởi lẽ ma cà rồng Flora và các nàng hầu oni tới, ảnh hưởng nàng ấy suy yếu đi.

“Ở đây em chỉ có 1 mình, em cũng nên mời ai tới nhỉ?”

Bởi tại tôi quá vui mừng với bò mà các oni mang tới mà không để ý gì nàng ấy.

Giờ thì tôi xong phim rồi.

“Em sẽ mang người hầu của em tới nữa. Với lại, em sẽ mang thêm gà mà ông xã muốn, xin anh hãy ráng chờ nhé.”

Tier nói thế đó rồi bỏ nhà đi 1 nước.

Sắp tới đông rồi mà em.

Cô ấy nói hẹn quay trở về vào độ mùa xuân.

~cạn~

Mùa đông tới.

Chúng tôi nhấn mạnh trao đổi tương tác với những cư dân mới đến.

Tôi để nhóm Ria quan tâm tới những high elf mới.

Vấn đề là các cô oni.

Tôi chẳng thấy phiền gì nếu họ sống ở một ngôi nhà tách riêng ở khu vực tây nam nhưng mà nhà của họ vẫn chưa được xây dựng. Tất cả họ hiện đang sống ở nhà tôi.

Tôi định trau dồi (giao tiếp) đáng kể ở thế giới này, nhưng tôi thật sự không biết xã giao cho lắm.

Tôi nghĩ cố gắng phần đó nhưng sao khó quá.

Mấy oni cũng rất giỏi giữ khoảng cách.

Công việc có liên hệ tới nói chuyện của chúng tôi cấu thành bởi những từ trần trụi tối thiểu và chỉ có một tí đỉnh tán ngẫu.

Hơn nữa, họ lại còn không quên chỗ đứng của họ nữa.

Mỗi một người trong họ đều giống như một tiếp tân xuất sắc của một công ty lớn.

Tôi biết ra được từ trò chuyện của chúng tôi rằng họ được thuê mướn làm thị nữ cho gia đình của Loo lẫn Flora và đã có mấy trăm năm kinh nghiệm làm việc.

Có lẽ họ giữ khoảng cách với tôi không thật sự là vấn đề.

Họ giỏi một cách hoàn hảo trong việc lau dọn và giặt giũ.

Việc nội trợ duy nhất mà họ dở ẹc là nấu ăn.

Tại sao vậy?

Vì thiếu hụt kiến thức đó.

Hình như cách thức nấu ăn duy nhất mà ho biết là ném hết tất cả nguyên liệu vô nồi và luộc chúng.

Vậy nên tôi dạy họ tất cả phương pháp nấu ăn mà tôi biết trong mùa đông.

Có lẽ họ sẽ giỏi hơn tôi vào mùa xuân.

~cạn~

Với các oni ở chung quanh, ngôi nhà của tôi sống động lên hẳn.

Cho tới giờ, ánh sáng về đêm được thắp và dập tắt bởi không Loo thì cũng Tier tới độ nó thành một vấn đề quan ngại. Tuy vậy, giờ đã có các oni, họ hiện đảm nhiệm trọng trách đó.

Việc lau dọn và giặt giũ mỗi ngày trở thành điều bình thường.

Do đó, chăn nệm giường mỗi ngày rất sạch sẽ.

À phải rồi, cỏ mà tôi gom thành giường bị vứt đi sau khi chúng không còn dễ chịu nhưng nhóm Ria chỉ cho tôi về loại cỏ phù hợp nhất để làm giường nên chúng tôi thay mới hết cả thảy.

Nhờ có vậy, chúng tôi chỉ cần thay cỏ bên trong mỗi 6 tháng. Chúng tôi cũng chèn thêm tấm trải để ngăn đất bẩn lên giường.

Đúng là văn minh.

Liên quan tới lửa, chúng tôi quán xuyến được rất lớn.

Chúng tôi dành nhiều thời gian để làm ấm trong mùa đông.

Yup.

Thế này tuyệt quá.

Tôi cảm như mình thiếu trách nhiệm và nhỏ mọn cho tới lúc này…nhưng thôi đừng nghĩ vậy.

Nghĩ mà xem, ngay cả Loo, tôi và Tier đáng ra là người làm nhiều nhất việc liên quan tới nhà cửa nhưng giờ tụi tôi đẩy hết cho các cô oni.

Do đó mà hiện tôi đang tập trung làm việc nhỏ trong khi Loo và Flora đắm chìm trong việc nghiên cứu thuốc.

Vắng Tier thiệt có chút cô đơn mà.

~cạn~

Giờ mới nhớ, mấy nàng oni kinh ngạc với lũ nhện và Kuro nhưng họ không bất tỉnh.

Chắc họ đã nghe kể trước rồi?

Nhưng họ hoảng vía khi thấy ong ong ở vùng cây ăn trái, có lẽ họ chưa nghe về nó?

Nhân tiện, toàn thảy người elf mới đến té bất tỉnh ngay tại chỗ khi họ thấy Zabuton.

Cô ấy đâu có đáng sợ nhiều dữ vậy đâu…

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Z...z...z, giờ thì t nghi con nhện là đại BOSS ở đâu đó, với skill choáng aoe r đấy=))
Xem thêm
Mình đọc trong manga thấy con nhện này cũng dễ thương mà ta. Tại vị nó tròn tròn giống cái gối đầu. Vậy mà lại bất tỉnh hết cả lũ
Xem thêm
Con gái thường sợ côn trùng đó là định luật bất biến
Xem thêm
Skill đánh choáng kẻ yếu hơn mình
Xem thêm
dàn harem tăng theo cấp số nhân
Xem thêm
​​​​
Thanks trans
Xem thêm
Sao gái của anh dở khoản nấu ăn vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tại thế giới này ngu và anh đang khai sáng nó :))
Xem thêm
@medassin: chẳng lẽ đó là lý do mấy chụy giỏi khoản đánh đấm chăng? =))
Xem thêm