Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 24: Loo

26 Bình luận - Độ dài: 1,154 từ - Cập nhật:

Chương 24: Loo

Nữ ma cà rồng tên là Lulushi = Loo.

Tôi đã thử gọi nàng cả một cơ số cách nhưng cuối cùng trở thành Loo.

Nhân tiện, cách cô ấy kêu tôi thay đổi từ Dâm thú > Súc sinh > Tên khốn > Trưởng làng và hiện tại là Ông xã.

~cạn~

Bởi vì tôi chấp nhận Loo, bọn Kuro cũng chấp nhận nàng ấy luôn.

Tôi bị bất cẩn vậy nên khi để cô ấy gặp Zabuton và lũ con, cô ấy té xỉu luôn.

Dù là ma cà rồng, nhưng bên trong cô ấy vẫn là một phụ nữ nhỉ.

Người ta thường sẽ giật mình nếu thấy một con nhện khổng lồ với rất nhiều nhện con.

Sau khi tỉnh lại, cô ấy phần nào đó chấp nhận giải thích của tôi.

Tuy vậy, cô ấy hay bị giật mình mỗi khi Zabuton lén đến phía sau cô.

Loo không nhất thiết cần uống máu, cô ấy cũng ăn thức ăn mà tôi ăn.

Cô ấy đặc biệt thích cà chua.

Dù cô ấy đã đánh nhau với Kuro, họ cũng trở nên thân quen khi hợp rơ khẩu vị.

Zabuton yêu cầu tôi khoai tây nên tôi nấu bằng cà chua với khoai tây.

Một sự thật kinh hồn táng đảm được phát hiện bởi vì cái đó.

Nó bắt đầu từ việc Loo ăn đồ tôi nấu.

“Ông xã không bỏ muối à?”

“Anh không có muối. Anh đã tìm khắp hết nhưng không thấy.”

“….Eh?”

Tôi sẽ không bao dzờ quên được gương mặt Loo lúc ấy suốt phần đời còn lại của mình.

Tôi đi cùng Loo tới cái giếng.

Đó là cái giếng đầu tiên tôi đào đường chéo.

Tôi nghĩ bọn tôi sẽ đi xuống đáy giếng nhưng chúng tôi dừng ở đâu đó gần cửa vào.

Cô ấy gõ trên tường và thử cắt một phần của tường.

Đất ở quanh đây cứng lắm.

Thiệt sự cứng.

Vì thế, cô ấy chỉ cạo đá giống phần tường.

Loo và tôi trở lại và nấu sôi nó trong một cài nồi bằng nước.

“Nếu chồng nấu sôi thế này thì sẽ ra muối đó.”

“Một khi tất cả nước sôi hết, những gì còn lại là muối.”

~cạn~

Tôi đã có được muối mà mình khao khát.

Mấy ngày sau đó, chúng tôi cuối cùng làm được muối.

Thức ăn giờ đã có vị mặn.

Hình như ở khu vực này, không có đá muối mà có một dải đất muối.

Độ sâu khoảng cỡ 50 cm từ mặt đất. Bộ nguyên khu rừng bị bao bọc bởi thế đó à?

Ờ mà, thực vật ở rừng này có vẻ đặc biệt thật.

Tiện thể, nhờ có Nông cụ vạn năng, nông sản mới mọc được trên đồng.

Nhưng cũng tại vì vậy, mà chúng tôi không thể chiết xuất muối từ cánh đồng.

Tôi dâng lời cầu nguyện ở cái miếu mà tôi làm gần cái cây lớn.

Đổi đề tài đi. Tôi xem xét bề mặt bể giữ nước xem coi có muối không.

À há…có nè.

Lớp muối chắc sẽ hòa tan vào nước nên tôi lấy ít đất từ nơi khác để che đậy lớp đất muối và đập nó bằng búa. Tôi nện đi nện lại để làm cứng nó.

~cạn~

Loo dường như có khả năng làm ra y phục của cô ấy bằng phép thuật.

Lần đầu tôi gặp cô, cô ấy trần như nhộng. Dường như cô ấy cần ma lực để duy trì quần áo. Lúc đó cô ấy bị thương khắp chỗ nên cổ không thể giữ nổi.

Ma lực à.

Ma lực aaaaaaaa~

Tôi rất ấn tượng khi thấy Loo làm ra lửa bằng ma thuật.

Trở lại chủ đề, Loo có thể làm quần áo bằng ma lực nhưng giờ cô ấy đang mặc quần áo làm bởi Zabuton.

Hình như quần áo Zabuton làm ra còn tốt hơn cả đồ quí tộc có nên cô ấy thích nó rất nhiều.

Mà nói, Loo có thể tự do biến đổi hình thái cơ thể. Ban ngày cô ấy làm mình trông nhỏ hệt như một học sinh sơ trung (cấp 2).

Đối với lý do vì sao cô ấy lớn vào ban đêm và nhỏ vào ban ngày…hình như là để tế nhị cho tôi. (dịch: Anh không ăn loli :v )

Cô ấy muốn tôi giữ ý hả…

Vậy tôi sẽ giữ ý, một chút.

~cạn~

Từ khi người cư ngụ tăng lên, tôi cần chuẩn bị thêm nhiều nữa cho mùa đông.

Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi không làm…Nhưng do tôi đã lên kế hoạch nhiều thứ khác nhau kể từ mùa xuân, việc chuẩn bị sẽ không thay đổi nhiều lắm nếu dân cư chỉ tăng lên 1.

Ngược lại mà nói, tôi mừng bởi số người có thể thu hoạch đã tăng thêm.

Tại do bọn nhện con của Zabuton không thể thu hoạch cây củ ấy mà…

“Hổng chịu đâu, dơ chết đi được…”

Loo dường như cự cãi việc làm đồng lúc mới đầu nhưng sau 2-3 hôm, cô ấy không còn để tâm.

Sức mạnh thích ứng của cô ấy vượt trên 9000 luôn.

~cạn~

Sau khi ăn xong, trước khi trời lặn.

Tôi kêu Loo chỉ dạy tôi ma thuật.

Tôi mường tượng được lý thuyết nhưng tôi không thể dùng được.

Loo nói, tôi là một người không có tài năng ma thuật.

Ức quá đi.

Dường như người không có tài năng ma thuật cũng có thể học trong khoảng 10-20 năm, nhưng mà thuật mà họ dùng được chỉ giới hạn trong việc thắp lên đống lửa.

Trời ạ…cái ấy có đáng bỏ công gì đâu chứ.

~cạn~

Loo có thể dùng ma thuật đa dạng.

Dường như cô ấy là một mage nổi danh trước khi tới đây.

Tóm lại, cô ấy có thể dùng ma thuật đa dạng bởi vì cô đã học nhiều loại ma thuật khác nhau.

Trong số đó có ma thuật ánh sáng có ích trong đời sống hàng ngày.

Trong bóng tối của màn đêm, nơi cô ấy tạo ma thuật sẽ sáng lên khiêm tốn.

Có vẻ như hễ tạo nó trước đêm, nó sơ bộ sẽ kéo dài tới bình minh.

Hơn nữa, côn trùng không tới gần quang thuật còn hơn so với đống lửa.

Thiệt sự là tiện hết ý.

Mặt trái là cần dùng ma lực hễ muốn tắt nó đi.

Tôi hiện tại thấy nó có ích để chiếu sáng toilet.

“Em có thể dùng nhiều ma thuật tính công kích đó nha…”

Khi trời sáng, tôi cũng nhờ cô ấy đốt lửa.

“Không không, em không cần phải tạo ra thứ cỡ ấy đâu…”

Mùa đông tới.

Tôi làm việc chăm chỉ theo mọi cách để đợi xuân sang.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Vcl đoạn ở giữa đâu???
Xem thêm
WTF nhanh v chưa j đã ôg xã r
Xem thêm
Chap trc mới gặp chap sau ông xã mẹ rồi =)))
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
TRANS
Cái phần đổi xưng hô là ngụ ý hả ta :)))
Xem thêm
Tác giả đẩy đoạn này nhanh quá, vừa dắt về đã thành ông xã rồi.
Mà "nói chuyện" kiểu gì lại khởi đầu bằng "Dâm thú" rồi "Súc sinh" và kết thúc bằng "Ông xã" vậy?
Xem thêm
Nói chuyện kiểu đánh vần.
Xem thêm
tks. quá nhanh quá nguy hiểm :))
Xem thêm
.5 đâu mất rồi??????
Mà ko ăn loli là sao loli hợp pháp đấy là loli hợp pháp đấy
Xem thêm
Cái QUÁ TRÌNH đâuuuuuuu, chưa gì hết chồng rồi
Xem thêm