Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 20: Nhóm bạn đời của băng Kuroichi.

15 Bình luận - Độ dài: 964 từ - Cập nhật:

Chương 20: Nhóm bạn đời của băng Kuroichi.

Bạn đời của Kuroichi là Aris.

Bạn đời của Kuroni là Iris.

Bạn đời của Kuroisan là Uno.

Bạn đời của Kuroiyon là Eris.

Tôi quyết định lấy những tên đó.

Để tránh nhầm nhọt, tôi xếp chúng theo thứ tự aiuoe.

Bạn đời của Kurosan là Uno mà không phải Uris vì Uno là giống đực.

Tiện thể nói, Uno là con trở nên quen thuộc với tôi nhất so với nhóm bạn mới.

Khi tôi chơi với bọn Kuro, Kurosan cắn cổ Uno lôi tới.

Suốt lúc ấy, Uno làm ra vẻ mặt “I don't care anymore”.

Cố lên chú mày ơi!

~cạn~

Những chú chó mới bắt đầu sống giống như bọn Kuro sau một vài ngày.

Tuy vậy, coi bộ Kuroichi và bạn đời của băng nó không muốn vào ở nhà chó nơi Kuro và Yuki cư ngụ. Chúng thích ngủ bên ngoài.

Đó là tại sao công việc đầu tiên của tôi là dựng một lán nhà cho chúng.

Tôi cũng nghĩ tới việc mở rộng cánh đồng để dùng cho mai sau…

Trên phía đối diện chỗ con sông, tôi làm một diện tích lớn có thể đắp đủ 16 cánh đồng, một diện tích 4x4 và bao bọc nó bằng hàng rào gỗ và con hào.

Xem xét tương lai, số lượng con cái của chúng sẽ tăng lên nên không gian này là cần thiết.

Tôi để lại hàng rào giữa chỗ tôi với khu vực mới nhưng tôi lấp con hào bên phía Kuro.

Chúng chắc cảm thấy bị cô lập lắm nếu để con hào y nguyên.

Do tôi dùng Nông cụ vạn năng, phần việc coi là cực khổ bỗng trở nên dễ dàng.

Tôi sẽ làm lán cho từng cặp đôi vào sống.

Nơi mà Kuro hiện đang sống cho như là một căn nhà kho. Xét trên việc bọn Kuroichi với con cái tương lai của chúng, họ sẽ không cần một nơi lớn.

Thậm chí khi tôi đã nói vậy, thì kích thước nhà Kuro vẫn lớn chán.

Tôi đoán tụi Kuroichi cần một phòng ít nhất bốn tấm rưỡi tatami.

Đối với lối vào…tôi cũng nên tính đến độ cao luôn.

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu chúng bắt đầu đánh nhau nên xây dựng lán nhà cho chúng là ưu tiên của tôi.

…Tương lai sau này, mấy lán nhà chắc có lẽ tăng thêm?

Chuyện mai để mai tính đi.

Tôi cũng đào một cái giếng ở chỗ coi như là bọn Kuroichi sẽ uống nước.

Dù việc xây dựng đường nước đang tiến hành, thì đấy vẫn là một việc đang tiến hành và mang nước từ chỗ tôi tới đây hoài thì mệt lắm.

Tôi đào hướng xuống với một con dốc thoai thoải để mà bọn Kuroichi có thể tự đi uống.

Hệt như giếng đầu tiên, nước tuôn ra sau khi đào cỡ 10m nên tôi thấy nhẹ lòng.

Còn cho toilet của chúng, tôi đào hố nông ở một nơi nhất định và chuẩn bị một ít màn che.

Nếu nó tích tụ, tôi chỉ việc chôn lấp đi và chuẩn bị cái khác ở nơi khác.

Tôi đã thấy Kuro thải một đống thiệt là to một cách tình cờ và không khí giữa chúng tôi trở nên oái ăm trong một đoạn thời gian.

Ngoài thời gian mùa đông với về đêm tối, bọn Kuro thường đi vào rừng và làm việc ở đấy nên cái hố không dễ dàng đầy được đâu.

Tôi nghĩ về những cún con sẽ sinh ra.

Nơi này sẽ là dành cho những chú chó mới nên tôi quyết định gọi là khu vực của chó.

Tôi kêu Kuro và Yuki di chuyển đến khu vực bọn chó nhưng họ từ chối.

Maa, tôi cũng mừng thay vì nếu họ đi thì tôi thấy cô đơn lắm...

Ầ, không đúng, tôi quên về Zabuton rồi.

~cạn~

Bọn cún mới Aris, Iris, Uno và Eris dường như cũng khoái cà chua.

Có lẽ là tập tính chủng tộc hả.

Vào một số dịp, Eris sốt ruột và tình cờ ăn một củ hành tây nhưng hình như không xảy ra vấn đề nào.

Tôi nghe là hành tây nguy hiểm với chó nhưng có lẽ ở thế giới khác là khác chăng?

Không được, tôi không thể bất cẩn.

Hãy cảnh báo chúng không ăn hành tây càng nhiều càng tốt.

Xem xét lại, hình như Eris thích hành tây nên cô ấy gặp đôi chút rắc rối.

Bọn chó mới cũng khoái trò ném dĩa. Chúng điên lên vì nó.

Tay tôi mỏi quá.

Tôi uống trà để thay đổi không khí.

Trà đang mọc quá nhanh tới nỗi nó làm tôi mất cảnh giác. Tôi làm trà bằng cách lựa búp chồi.

Thêm nữa, tôi quên là mình phải phơi khô nó trước.

Hương vị trà đầu tiên của tôi giống như lá bỏ trong nước nóng vậy.

Đối với búp chồi, vì chúng mọc quá nhanh, tôi có thể thu hoạch theo cách thức thông thường.

Riêng việc phơi trà khô…bởi vì tôi không biết gì về vụ điều kiện phơi khô, tôi chỉ có thể dùng phương pháp lần mò.

Kết quả, hương vị không thể xem là trà.

Nhưng nếu bạn không so nó với trà ở thế giới trước của tôi, nó vẫn uống được chán.

Ít nhất còn tốt hơn nước chín nhiều.

Vấn đề với trà là thiếu hụt dụng cụ ví như là bộ lọc trà. Tôi phải bỏ trà trực tiếp vào tách vậy nên tôi không thể uống tới giọt cuối cùng.

Hãy làm một bộ pha trà đạo vào mùa đông kế mới được.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
Dần dần lên đời rồi
Xem thêm
Uno chắc bị đè ra rape
Xem thêm
Bắt nạt chồng thành di truyền cmnr
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thích ăn mặn