Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 97: Hội thi đấu võ thuật, Bảng Hiệp Sĩ, Vòng 2

9 Bình luận - Độ dài: 1,078 từ - Cập nhật:

Chương 97: Hội thi đấu võ thuật, Bảng Hiệp Sĩ, Vòng 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trận đầu tiên của vòng hai.

Một trận đấu giữa Stifano và Tier.

Đó là trận chiến giữa thiên thần và ác quỷ.

Đây có thể xem là định mệnh chăng?

“Cảm ơn cô vì đã giao thảo dược khi trước.”

“Đừng bận tâm. Tôi sẽ cho cô thấy kết quả từ nghiên cứu ma thuật đó hôm nay.”

Họ dường như không có quạn hệ đặc biệt nào.

Tier áp đảo Gran Maria trong vòng đấu đầu, thế còn Stifano thì sao?

Tôi không biết Stifano mạnh như thế nào nhưng nó sẽ là một trậu đấu tuyệt nếu cô ấy mạnh như Bulga.

Hakuren làm trọng tài.

Hình như cô ấy không bị sang chấn nào với trận đấu mẫu.

“Đấu!”

Cùng thời điểm với trọng tài hô bắt đầu, Stifano tạo một phép.

Vô số mũi giáo đen mọc từ mặt đất nhắm vào Tier.

Tier không thoát lên trời. Nàng ấy di chuyển sang bên bằng vũ điệu xoay duyên dáng để né những mũi giáo đen.

Và phản đòn bằng ma thuật.

Thân người Stifano bỗng dưng bốc lửa.

Thấy cảnh đó, tôi hãi hùng.

Cái này chơi quá nghiêm túc.

Bác bỏ lo lắng của tôi, những mũi giáo đen ngòm nhảy lên Stifano khi nó hóa thành một tấm áo choàng lớn mà phủ lấy Stifano đang cháy.

Ngọn lửa hoàn toàn bị che đậy.

Khi tấm áo choàng sổ ra, không ai ở bên trong.

Trò ảo thuật à?

Stifano thình lình xuất hiện ở đằng sau Tier.

Vừa lúc tôi đang nghĩ Stifano làm sao xoay sở ra được sau lưng Tier, những mũi giáo đen nhảy ra khỏi người Stifano và đâm Tier.

“Uwwooh!”

Tôi theo bản năng la lên.

Nhưng Tier an toàn.

“Xét về tương khắc, tôi có lợi thế.”

Những mũi giáo đen đâm Tier hư hóa và biến mất.

Thậm chí không có cả một dấu vết ở phần bị đâm.

Trái lại, ba mũi giáo trắng tinh đâm vào người Stifano.

“Thôi được rồi. Tôi đầu hàng.”

Trận đấu giữa Stifano và Tier kết thúc với phần thắng thuộc về Tier.

“Stifano, cô có bị sao không?”

“Không có đâu, cảm ơn anh. Tôi sẽ lành lặn ngay ấy mà.”

“Chồng ơi chồng à, anh không lo lắng cho vợ yêu của anh sao?”

“Tim anh suýt ngừng đập lúc anh thấy mũi giáo của Stifano đâm em đó chứ.”

“Em không hề hấn gì đâu. Mà em đã khéo léo tránh bị đâm vào những nơi yếu hại.”

Lúc Tier nói vậy, những mũi giáo trắng đang đâm Stifano biến mất.

Có những vết đâm nhưng không thấy có dấu vết.

Và tất cả dấu vết được chữa lành và biến mất tức thì.

Tuyệt.

Và tôi hài lòng với chiến thắng của Tier.

~cạn~

“Trận kế tiếp là…Loo-san đấu với Kuudel. Fufufu, em hy vọng tay của Loo-san sẽ trở nên thiếu khả năng hơn.”

Trận đấu của Loo ở vòng đầu là một trận bôi xấu.

Trận thứ hai của vòng hai là trận giữa Loo và Kuudel.

Loo mới tiếp thụ giáo với cụ tổ và nàng ấy trông đầy hăng hái.

Ở mặt khác, Kuudel có khuôn mặt muốn đầu hàng.

“Kuudel, đừng bỏ cuộc khi chưa bắt đầu!”

Gran Maria động viên từ hàng ghế khán giả, nhưng mặt Kuudel ngó vẫn y chang.

“Không đâu, Loo-san là Lulushi đó. Cô ấy mạnh như Tier-sama mà ba chúng ta gộp lại không thể đánh bại.”

“Mình vừa đánh với Tier-sama đây! Cậu sẽ ổn thôi. Vẫn có một phần ngàn cơ hội.”

“M-một phần ngàn ấy hả?”

Trận đấu bắt đầu.

Nó kết thúc với một chiến thắng áp đảo cho Loo. Kuudel nói đúng.

Nếu nàng ấy có thể làm vậy, tại sao nàng ấy lại đánh một trận bôi xấu ở vòng đầu vậy ta?

Có phải là Ann mạnh không?

Hoặc đúng là xếp nhầm rồi?

~cạn~

Vòng hai, trận ba.

Trận đấu giữa Bulga và Uno.

Cho trận này, tôi tuyệt nhiên không có ý tưởng nào với chuyện gì sắp xảy ra.

Từ vòng đầu đánh giá, phân thân của Bulga có thể lừa gạt Uno không?

Trận đấu dường như sẽ được quyết định bằng cách xem Uno có thể phân biệt được phân thân của Bulga hay không.

Phân thân kia chỉ là một dư ảnh à?

Hay nó là cái thiệt vậy?

Nhưng lỡ như…tất cả họ đều là thật thì sao?

Maa, thôi đừng làm Gia Cát Dự nữa vì trận đấu đã bắt đầu rồi kia.

Bắt đầu trận đấu.

Giống như vòng đầu, Bulga làm phân thân.

Uno tấn công.

Tôi tưởng Uno sẽ né tránh nhưng nó xông lên đối đầu.

Cậu ta đập nát phân thân của Bulga hết cái này tới cái khác.

Cái nhìn đó, cái nhìn của một thợ săn.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả những phân phân đó là thật?

Bulga tạo một số phân thân và đánh trả.

Trận đấu dường như kéo dài thời gian nhưng trên thực tế, nó kết thúc chóng vánh.

Những đòn tấn công bão hòa của phân thân ức chế Uno nên trọng tài buộc ngừng trận đấu và tuyên bố Bulga chiến thắng.

“Uuhhh, có quá nhiều phân thân.”

Bulga tuy chiến thắng, song cô ấy bị kiệt sức đáng kể.

Uno, người thua, trông còn giàu năng lượng nhưng anh chàng đi xuống sân đấu với đuôi cụp xuống.

Bọn kuro, bao gồm cả Kuro-san, vây quanh cậu ta.

Hình như chúng khích lệ anh chàng, đuôi Uno trở lại bình thường.

Yeah, Uno đã làm rất tốt mà.

~cạn~

Vòng hai, trận bốn.

Một trận đấu giữa Makura và Corone.

Nghĩ về chuyện sẽ diễn ra, nó sẽ kết thúc sớm.

Corone lập tức phi thăng lên trời khi bắt đầu trận đấu…nhưng cô ấy không bay lên nổi.

Một sợi tơ dính chân cô ấy và cổ té xuống đất.

Và bị trói gô lại.

“Phản đối, xếp vậy quá sai lầm! Cô ấy là thiên địch của bọn em!”

Trận đấu kết thúc với thắng lợi của Makura.

Như vậy là, lượt vòng loại hai đã kết thúc.

Có 4 còn người trụ vững.

Bán kết sẽ như sau.

02 Tier(thiên thần)

04 Loo(ma cà rồng)

09 Bulga(ác ma)

13 Makura(nhền nhện)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Dự đoán kết quả: hai cô vợ quần nhau một hồi thì cả hai kiệt sức và cùng bị loại, trận kia thì bé nhện out trình. => nhện vô địch.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Lol thiên thần gãy cánh
Xem thêm
TRANS
Dự là Makura thắng =))
Thanks~
Xem thêm
Bạn đúng đấy
Xem thêm