Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 43: Thêm 3 thiên thần, gà và người thằn lằn

23 Bình luận - Độ dài: 1,643 từ - Cập nhật:

Chương 43: Thêm 3 thiên thần, gà và người thằn lằn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tier về cùng lúc với xuân đến.

Nàng ấy dắt về 3 thiên thần và 15 người có mặt thằn lằn mà cơ thể của họ che phủ bởi vảy cứng.

Nửa người trên của họ ở trần và họ che hạ thể bằng tạp dề.

Hầu hết họ có hình thể lớn và đang mang những ba lô lớn.

Theo Tier, họ kêu là tộc người thằn lằn.

Thiên thần mà cô ấy mang theo hình như là bộ hạ của cô ấy.

“Em là Gran Maria.”

“Em là Kuudel.”

“Em là Corone. Xin hãy chiếu cố tụi em từ bây giờ ạ.”

Ba thiên thần đang mặc áo giáp và trang bị trường thương.

Khoảnh khắc đó, từ “Valkyrie” bật lên trong đầu tôi.

Vậy, họ là bộ hạ của Tier.

Bộ hạ ư? Nhưng nhìn họ đứng cùng Tier, tôi cảm giác trông họ cứ như một nhóm nữ idol học sinh.

Mỗi người họ đều có tóc vàng óng và cánh trên lưng.

Tôi cho rằng ba cô gái này muốn sống cùng với Tier dưới một mái nhà nhưng có vẻ họ muốn sống ở một ngôi nhà riêng của họ.

Người thằn lằn họ mang tới cũng sẽ sống ở đó.

Bởi do đó, việc xây dựng bắt đầu ở vùng tây nam nơi mà người elf ở đó.

Vì chúng tôi đã quen công việc, cùng với người elf, chúng tôi dựng nhà trong 5 ngày.

Dường như mọi người đã đang tiến bộ. Đây quả là một ngôi nhà khang trang. Chúng tôi có nên tu chỉnh lại ngôi nhà của nhóm Ria vốn là cái đầu tiên chúng tôi xây cất không nhỉ?

Toilet của họ ở bên ngoài nên nó tiện lợi đủ đường.

Do nhóm Ria phản đối, chúng tôi chỉnh lại chút ít.

~cạn~

“Tôi tên Dago. Xin quan tâm với tôi từ bây giờ.”

Đại diện người thằn lằn xưng tên là Daga.

Tôi thiệt xin lỗi nhưng tôi không thể phân biệt nổi từng cá nhân họ.

Biết sao được, họ giống y chang nhau.

Thậm chí sau khi nghe được 5 trong 15 người họ là nữ giới, tôi vẫn chịu chết không phân biệt nổi.

Hinh như Tier và người khác cũng không phân biệt được thế nên đó chẳng thành vấn đề lớn lắm.

Tuy vậy, tôi muốn ít nhất biết được ai là người đại diện của họ.

Tôi tỏ ý với Daga để anh ta mặc quần áo nhưng hình như người thằn lằn sẽ thấy hổ thẹn khi họ mặc y phục.

Do vậy, tôi quyết định quấn một cái khăn trên tay phải của anh ta.

~cạn~

Bên trong những cái bao mà nhóm Daga mang là gà mà Tier đã hứa.

Giờ đã có gà mái, chúng tôi sẽ có trứng gà.

Dường như gà thậm chí đẻ trứng trên đường tới đây nên chúng tôi có thể trông chờ vào một sự cung cấp đều đặn cho mai sau.

Nhưng mà chỉ có ít chị gà đẻ thôi.

Bọn gà có khoảng 40 con.

5 gà trống và 35 gà mái.

Tôi cho rằng gà đẻ trứng mỗi ngày nhưng Daga bảo làm gì có.

Tôi không biết liệu tri thức của tôi sai lầm hay là do bọn gà ở thế giới này nhưng mà gà khỏe mạnh đẻ trứng cách quãng ngày.

Tóm lại, chúng tôi có thể mong chờ 10 quả mỗi ngày.

Tôi không biết đó là nhiều hay ít.

Cá nhân mà nói, tôi nghĩ thế là ít.

Phải tăng số lượng của chúng thêm từ bây giờ.

Vậy, làm sao để bạn phân biệt được con đẻ được hay con không được…? Tôi sẽ để lũ gà trống quyết định.

Tôi nghĩ việc làm một khu cho gà nhưng thu nhặt trứng về sau sẽ nhọc công lắm.

Tôi sẽ nuôi chúng gần nhà trước.

Tôi đặt chúng ở phần phía bắc của cái cây lớn.

Tôi làm một chuồng gà có ổ gà. Đối với thức ăn cho gà, tôi cuốc đất…

Gà cần ăn ngũ cốc.

Nên tôi nghĩ là bắp hay bột mì.

Tôi có nên thêm số lượng cánh đồng không?

Tạm thời, tôi trồng thứ kiểu như cỏ trên đất. Đó sẽ là đồ ăn cho gà bây giờ.

Tôi cũng báo cho Kuro với Zabuton về chúng.

~cạn~

Một tòa nhà mới, hoặc tôi nên nói là một kí túc xá mới được xây dựng kế bên nhà tôi. Đó là nơi ở của các nàng hầu.

Thêm vào tôi, Loo, Tier và Flora, ngôi nhà của tôi không thể chứa nổi nhóm 20 người của Ann.

Cho tới giờ, họ đang dùng nhà kho để làm phòng ngủ.

Loo, Tier, Flora và Ann sẽ sống trong nhà tôi và ngôi nhà mới sẽ được dành cho các nàng hầu khác.

Tôi nhờ các high elf xây dựng nó. Họ làm loáng cái là xong trong vòng 3 ngày.

Về bên trong, không có gì là to tát nhưng 19 người họ có được phòng riêng của mình.

Cơ sở vật chất thông thường của nhà họ là toilet, một nhà bếp đơn giản, một phòng khách với một bếp lửa.

Mỗi phòng riêng có một giường và một tủ đồ. Hễ họ muốn có bàn ghế thì cứ qua gọi tôi.

Chỉ với một giường một tủ, rõ mười mươi đó chỉ là chỗ ngủ.

Nhưng mà, hình như mấy cô ấy đã xin Zabuton và lũ nhện con làm rèm cửa và chăn nệm theo sở thích của họ.

~cạn~

Ba thiên thần mới đến tới trước mặt tôi khi họ đã quen cuộc sống mới và ngôi nhà mới.

“Xin anh hãy ra lệnh.”

“Làm ơn để tuyến đầu cho bọn em.”

“Em sẽ làm hết sức để thu tin tình báo.”

(>o__o<)

Không không.

Bầu không khí này là sao?

Tôi chỉ là một nông dân chí thú với việc đồng áng…ờ không, tôi là trưởng làng mà nhỉ.

Ba người này rặc là chiến binh.

Ủa, rõ là thế mà vì họ mặc giáp với mang vũ khí phải không ta…

“Tier ơi?”

Tôi muốn biết ý Tier là gì khi mang họ tới đây.

“Em định để mấy cô gái này tuần tra trong rừng ở trên không như đơn vị cơ động.”

“Đơn vị cơ động (113)?”

“Đúng vậy. Lần kia wyvern tấn công anh nhớ không, nó sở dĩ phun lửa được vì chúng ta phản ứng quá trễ. Trên cơ sở ấy, em đã gọi ba người họ tới đây.”

“…Ồ, anh hiểu rồi.”

“Nếu như lại có wyvern như lần trước nữa, dù có lẽ họ không đánh đuổi được, nhưng họ có thể hấp dẫn nó đi chỗ khác để mà nó không gây thiệt hại cho nơi này.”

Ba người họ gật đầu tự tin.

“Vậy họ là lính gác rồi.”

Hiểu rồi.

Tận tới bây giờ, chúng tôi đang lệ thuộc vào báo động của Zabuton và Kuro nhưng nếu có thứ như con wyvern ấy lòi ra, thì cần thiết phải có nhân viên an ninh.

Họ cũng có tầm hoạt động rộng nữa.

“Anh hiểu rồi. Xin các em hãy làm vậy.”

Ban người họ gật đầu mạnh mẽ.

~cạn~

“Anh có chuyện muốn bàn với mọi người.”

Kuro, Zabuton, Loo, Tier, Ria, Ann và Daga đang ở đây.

Bọn slime, ong ong, bò và gà không thể tham dự nên chúng không có đại diện nơi đây.

Tôi tập hợp tất cả đại diện của những chủng tộc khác nhau vào đại sảnh căn nhà của tôi để nói chuyện.

“Hãy quyết định tên của chỗ này.”

“Nơi này…?”

“Đầu tiên, duy nhất chỉ có nhà của anh nhưng sau khi xây dựng nhiều thứ khác nhau, giờ nó đã thành giống cái làng rồi.”

Trên thực tế, các high elf đều đã gọi tôi là trưởng làng.

“Bởi vậy, anh đang tính cho ngôi làng này một cái tên, mọi người có nghĩ ra tên gì hay ho không?”

Tôi không biết tên thôn làng ở đây như thế nào.

Vậy nên tôi thảo luận với mọi người.

“Lấy tên trưởng làng thì sao ạ?”

Tôi nghĩ tới điều Ria nói.

Tôi tên là Machio Hikaru.

Làng Machio. Làng Hikaru.

Không hay.

“Đặt tên làng theo khu rừng thì sao?”

Ann đề nghị.

Tên của rừng này à?

Điều đó làm tôi nhớ, cánh rừng này tên gì vậy?

Nghĩ cũng hợp lý. Bình thường làng mạc sẽ đặt tên theo nơi chốn nó nằm mà nhỉ.

“Tên của khu rừng này là gì vậy em?”

“Rừng chết ạ.”

(cạn)

Tôi méo nghĩ được rừng này lại có cái tên khiếp hãi như thế.

“Err…thế gần gần rừng thì gọi là gì…?”

“Tử vong địa ạ.”

(cạn)

Và cái người đang sống ở trên đó là tôi đây này.

Nhưng bất kể bị gọi là rừng chết, nơi này khá là màu mỡ. Dù vậy tôi không muốn nơi này được gọi là đất tử vong chút nào…

Nếu chúng tôi thật sự lấy nó tham khảo, ngôi làng sẽ bị kêu là “Làng của Cái chết.”

Dùng móng chân thôi cũng biết tôi không muốn bị gọi vậy rồi.

Tên đặt theo tôi còn tốt hơn nhiều.

Sau đó, nhiều ý kiến được nêu lên và thảo luận thành nóng bỏng nhưng chúng tôi không nghĩ ra cái gì hay.

Khi mọi người cạn ý tưởng, Zabuton gõ vai tôi và chỉ ra cái cây lớn bên ngoài cửa sổ.

(cạn)

“Đại Thụ Thôn.”

Bỗng dưng cái tên nhảy ra tức thì.

Và nó được chọn.

Từ bây giờ, nơi này sẽ được gọi là Làng Đại Thụ.

u39-8d74ada2-66e3-4476-b28b-d8ba646f2b48.jpg

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thần có tâm ghê, thả main xuống nơi yên tĩnh vắng vẻ thật.
Xem thêm
Vl thần quăng nhỏ vào cái rừng chết
Xem thêm
nghi cái rừng rồi mà hèn gì không có ma nào bình thường =]]
Xem thêm
Cuối cùng cũng có vài mống đàn ông.
Mà Zabuton đáng yêu ghê.
Xem thêm
Phím nhện nhìn kawaii thế nhưng ra ngoài đời thì đéo
Xem thêm
Đất đai màu mỡ cái nồn :))
Xem thêm
Z...z...z, bình yên nhể, tử địa có khác24.gif
Mà sao không lấy tên Làng Lá:D
Xem thêm