Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 8: Cuộc sống với lũ chó

8 Bình luận - Độ dài: 1,983 từ - Cập nhật:

Chương 8: Cuộc sống với lũ chó

Sáng sớm.

Bốn tân sinh mệnh ra đời trong căn nhà kho.

Có bốn chú cún con hệt như cậu chó đực và cô chó cái.

Cô chó cái chắc hẳn có một thời gian khổ cực nhưng tôi cảm giác nó cứ như một chuyến hạ sinh đơn giản.

Bộ tôi bị ảnh hưởng TV nhiều quá lố rồi à?

Biết sao được.

Tại tôi chỉ có thể xem TV do bị nhốt mãi ở bệnh viện mà.

Dầu sao đi nữa, cô chó cái dường như bình an. Thế là tốt rồi.

Ân, ăn sáng thôi.

Vô luận ra sao, hãy làm tiệc ăn mừng cho các cún con mới sinh nào.

Tôi sẽ cho phần ngon nhất của thịt heo rừng mà tôi đã diếm làm của riêng ngày hôm qua cho bọn chó.

Tôi gọi cậu chó đực và đưa thịt ra. Nó ngoạm lấy và mang tới cho cô chó cái.

Không thể nào, nó bị tiếm quyền rồi hả?

Ồ đâu có, tôi nghĩ việc một người đàn ông chăm sóc một người phụ nữ là bình thường nhỉ.

Ngoài ra, đó là một hành động đúng đắn vì cô chó cái mới sinh đẻ.

Tôi thêm củi vào bếp lửa và bổ sung nước uống trong nhà kho.

Tôi băn khoăn mình có nên dập tắt lửa không nếu mà lửa làm bọn chó rắc rối, nhưng tôi nghĩ nếu là trường hợp ấy thì bọn chó đã hành động rồi.

Do sáng nay bọn chúng không làm gì hết, tôi nghĩ vậy là ok.

Nhưng nếu mà một cún con mới sinh tự làm nó bị bỏng, tôi sẽ ân hận lắm.

Tôi nên làm một hàng rào quanh bếp lửa.

Nó sẽ làm bếp lửa dễ khắc sâu ấn tượng hơn.

Tôi cũng nên đi ăn sáng chứ lị.

Toilet cái.

…À mà, thân thể của hai cô cậu chó có những vết bầm thậm tệ, chúng có ổn không vậy?

Khi tôi nhìn vào người cậu chó, nó chắc chắn đầy sẹo là sẹo nhưng đã lành hẳn rồi.

Xét tình trạng chúng hôm qua, hỗng lẽ chúng có khả năng chữa lành cao?

Dẫu sao thì, vì chúng không để tâm, tôi cũng sẽ mặc kệ.

“Ta đi tìm thức ăn đây. Ta sẽ để nơi này cho mi nghen.”

Tôi nói với cậu chó đực và đi thẳng vô rừng.

Tôi phân chia thịt heo rừng thành hai nên chúng sẽ có thức ăn.

Vẫn còn có thịt thỏ nhưng tôi bảo quản nó bằng cách nướng nên nó không đáng tin.

Tôi có thể vượt qua cái đói bằng cách dùng Nông cụ vạn năng nhưng hai cô cậu đó thì không thể.

Ôi mà, họ đã sống trước cả khi tới chỗ tôi nên chúng chắc có thể làm được gì đó.

Í đợi đã.

Hai đứa nó… tôi đang dự định giữ cả 6 con bao gồm những cún con mới sinh nhưng mà chúng đã có dự định gì chưa mới được?

Có thể chúng chỉ tình cờ tới chỗ tôi và sinh con rồi sẽ bỏ đi sau khi bọn cún con lớn thì sao?

Nếu vậy, tôi thấy mình lẻ loi quá.

Tôi muốn chúng ít nhất để lại cho tôi một bé cún vì nó dễ thương lắm.

Tôi đoán chắc có lẽ sẽ không.

Không không, đợi đã.

Còn không chắc chắn họ có rời đi hay không mà.

Tạm thời, hãy làm chúng nghĩ rằng chỗ của tôi là một nơi tốt ở.

Và, nếu có thể, tôi muốn chúng giúp tôi bảo vệ cánh đồng.

Bởi vậy mà… tôi cần phải đảm bảo thức ăn. Tôi phải cho chúng thấy rằng tôi là một chủ nhân tháo vát.

~Hikaru~

10 ngày trôi qua từ khi bọn cún con sinh ra.

Hai chú chó và bọn cún con hoàn toàn được chăm sóc và đội ơn tôi vì đã cho chúng nơi ở.

Tôi hy vọng chúng có thể giúp đỡ công việc của tôi.

Ngạc nhiên Số 1.

Bố mẹ chó có thể nhảy qua hàng rào gỗ và hào một cách dễ như không.

Chúng có thể nhảy cao khoảng 2-3m và quãng xa độ 5-6m.

Thế tại sao chúng không nhảy qua lúc tới đây lần đầu vậy? Chắc tại chúng đã bị thương? Hay là tại cô chó mẹ đang mang bầu?

Mà thôi đi, hiện nay bố mẹ chó đi lòng vòng mà không xin phép và tới rừng để săn thỏ linh ta linh tinh.

Tôi tự hỏi sao chúng không xơi luôn đi mà mang tới trước mặt tôi để làm gì. Hổng lẽ chúng coi tôi thành chủ của chúng rồi?

Hoặc dám là chúng lệnh cho tôi lột da lông lắm đây?

Mà thôi, tôi được cứu bởi vì chúng thâu dụng được thức ăn.

Còn nữa, do tôi thấy bất an, tôi mở thêm chiều rộng và sâu của con hào.

Nhưng thể nào, bố mẹ chó nhảy qua cứ như không có việc gì….

Ngạc nhiên Số 2

Tốc độ lớn của bọn cún con.

Cơ thể bọn cún con trở nên thật lớn.

Chúng nhỏ và dễ thương trong mấy ngày đầu, nhưng chỉ trong vòng 7 ngày, chúng ngưng uống sữa và bắt đầu ăn thịt như bố mẹ.

Nếu bạn nhìn kĩ hơn, răng chúng bắt đầu nhú ra và răng nang cũng lộ.

Biết là vậy, nhưng chúng vẫn có không khí dễ x~ương.

Ngạc nhiên số 3.

Bọn chó, cả bố mẹ lẫn đám con, đang bảo vệ cánh đồng của tôi.

Nói chính xác là chúng đuổi chim chóc mà tiếp cận cánh đồng.

Hơn nữa, khi chúng thấy những côn trùng khả nghi, chúng sủa để gọi tôi.

Thật đáng tin cậy.

Và còn nữa, tôi lo lắng về chất thãi của bọn chó trong một lúc nhưng tôi thật biết ơn vì chúng đi vệ sinh ở một nơi chốn đặc biệt.

Bọn chó này chắc là giống loài có trí tuệ cao.

Mà tiện nói đây, phần tôi thì tập trung việc đảm bảo thức ăn và xây dựng một nhà kho mới trong 10 ngày qua.

Lý do cho những công việc ấy là thêm nhiều miệng ăn và bọn chó đã coi căn nhà kho trước đó làm nhà của chúng.

Tôi không cực khổ kiếm thức ăn tất cả là nhờ có Nông cụ vạn năng.

Vì tôi đã có một lần kinh nghiệm xây dựng, nên căn nhà kho mới vững vàng hơn.

Có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn nếu tôi sống ở đây?

Chỗ ở của tôi được xây dựng bằng một cái hốc trong thân cây.

Tại vì đó là cái cây, tôi đâu thể dùng lửa ở đấy.

Tôi có nên biến chỗ cái cây tôi ở thành nhà kho và lấy cái này làm nơi ở mới của mình không?

Sau khi xem với xét… tôi làm sàn nhà bằng những tấm gỗ xếp trên đất của căn nhà kho mới và quyết định dọn tới ở đấy sống.

~Hikaru~

Sau đó, trong khi nhìn vào tình trạng cánh đồng, tôi kiếm ít gỗ và bắt đầu làm vật dụng nhỏ.

Cụ thể hơn, đó là dĩa và ly cốc.

Dĩa và cốc mà tôi dùng tới giờ sẽ trở thành của bọn chó.

So với lúc tôi tạo ra lần đầu tiên, tôi đã có thể làm cái mới tốt xuất sắc.

Tôi nghĩ tới trình độ tôi có thể đem bán được luôn.

Tuy vậy, tôi không thỏa mãn với cái đó và giờ tôi đang khiêu chiến gỗ lắp ghép.

Cho tới giờ, qui trình duy nhất mà tôi có thể làm là cắt gọt một khúc gỗ lớn và nó có một chút bất lợi là quá nặng.

Dù cho dĩa và ly cốc thì không sao, nhưng vật như xô chậu có thể trữ nước thì nặng và khó dùng.

Tôi có Nông cụ vạn năng nên tôi có thể nhặt chúng bằng cái móc song tôi không muốn dựa vào nó trong mọi thứ.

Nếu tôi có thể làm vật gì đó bằng cách lắp các phần gỗ khác nhau lại, tôi có thể làm nó nhẹ hơn.

Mục tiêu cuối cùng là chậu tắm. Tạm thời tôi sẽ thử làm một cái thùng vậy.

Làm sao tôi có thể ngăn nước rò rỉ đây?

Tôi cũng đã thu thập lá cây.

Mục đích sử dụng chính là chùi toilet.

Kế tiếp là giường.

Tôi tìm thấy cỏ và thu thập bởi mục đích lau chùi khi dùng toilet nhưng sau khi dùng, tôi hiểu ngay ra là tôi không nên, vì vậy tôi cứ để đó.

Nếu bạn vào rừng, sẽ khó tìm thấy bởi vì chúng mọc nhất định thôi.

Vậy nên, tôi bắt đầu thu thập cỏ để làm giường dù tôi ngạc nhiên là tôi có thể tìm thấy nhiều hơn tôi tưởng.

Chúng không nặng nhưng hoàn toàn là giày vò để mang cỏ từ nơi tôi cắt tới chỗ tôi ở chỉ để làm cái giường.

Bát quá kết quả của chăm chỉ thật tuyệt vời.

Mà tiện thể nói, lũ cún con là người đầu tiên có giường.

Để một giường cỏ gần một đống lửa khơi khơi thật đáng sợ nên trước nhất tôi đã dọn dẹp ngôi nhà chó.

Tôi làm giường cỏ bởi vì chúng sinh đẻ nhưng ít ra giờ chúng sẽ không bị lạnh.

Tôi tự nhủ giường cỏ này sẽ chi trì được bao lâu.

Tôi có đôi chút phiền muộn khi nghĩ phải cần đi thu thập lại nữa lúc cỏ héo.

Tôi không thể làm gì về nó sao?

Thật sự là sớm nhưng tốc độ của chồi non trên cánh đồng rất tốt.

Tiện nói, tôi bắt đầu mong ngóng xem cái gì đang lớn lên.

Cà rốt, khoai tây, cải bắp, cà chua, bí rợ, dưa chuột, cà tím, củ cải, rau bina, ngô, dưa hấu, dâu tây.

Đó là tất cả nông sản mà tôi mường tượng khi làm những luống đất ấy.

Vậy ra cây trồng bạn cầu nguyện khi làm luống đất sẽ mọc lên à?

Tôi muốn làm thí nghiệm, nhưng hiện tại, tôi không muốn động gì cho tới khi nông sản trước mắt có thể thu hoạch.

Dẫu gì, từ kiếp trước tới kiếp này tôi đã trồng được vụ mùa nào đâu.

Tôi thậm chí còn không biết bao nhiêu nước là đủ.

Hơn nữa, cây trồng mà tôi biết sẽ không nở hoa nhanh thế này.

Nói cách khác, mấy cây này hẳn được trồng đặc biệt tới thế giới này.

Vì vậy, tôi phân chia một bên cánh đồng. Tôi cuốc quanh chu vi của luống đất bằng cây cuốc Nông cụ vạn năng ở một bên. Tôi thêm một số phân bón và nước, và không làm cái gì kế tiếp.

Hãy dự đoán nó sẽ ảnh hưởng thu hoạch ra sao nhé.

Một điều thường thấy cho tất cả nông vụ là diệt trừ sâu bọ côn trùng.

Do tôi không biết tí ti gì về làm hóa chất nông nghiệp, tôi nghĩ có lẽ dùng lửa nhưng suy theo cách nó sẽ ảnh hưởng tới nông sản, tôi không làm điều ấy.

Nhẩm tính, côn trùng không thích nước nên tôi biến Nông cụ vạn năng thành bình tưới nước và phun nước.

Tôi phát hiện bọn côn trùng ghét nước khi tôi xịt nước.

Sau đó, mỗi khi tôi thấy côn trùng giống-sâu-hại, tôi biến Nông cụ vạn năng thành bình nước và xịt nước diệt chúng.

Nhân tiện, bọn chó không thử ăn côn trùng gì hết.

Coi bộ chúng chuộng thịt dã thú hơn.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
Nuôi thêm mấy con chim cho nó ăn côn trùng là ngon
Xem thêm
Thank tran and edit
Xem thêm
Cạn :') chó chẳng ăn côn trùng gì cả
Xem thêm
Bọn chó ăn gì mà khôn vỡi thế
Xem thêm