Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 36: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn cảnh chung quanh?

28 Bình luận - Độ dài: 1,059 từ - Cập nhật:

Chương 36: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn cảnh chung quanh?

=================================================

Việc xây dựng tiếp tục ngay cả khi nhà tôi hoàn thành.

Công xưởng, cabin phơi khô, cabin thực phẩm xông khói được xây cất.

Theo người elf, những nơi xử lý thực phẩm kia là cần thiết.

Đặc biệt là cabin đồ ăn hun khói.

Với cách hun khói, chúng tôi sẽ có thể bảo quản được lâu.

Về chuyện nông sản.

Thêm vào nông sản nói chung như cà chua và khoai tây, tôi trồng thêm nhiều gia vị.

Tôi đã thu hoạch được tiêu.

Hiện tại tôi đang hong khô chúng.

Cây chanh vẫn còn chưa có trái.

Wasabi cần một ruộng nước nên vẫn chưa thể trồng chúng.

Hạt vừng đã thu hoạch.

Ớt đã thu hoạch.

Gừng đã thu hoạch.

Cây oliu chưa có trái.

Năm tới, tôi sẽ trồng quế, đinh hương, nhục đậu khấu, thì là, cây nguyệt quế, v.v. Tôi muốn nấu cà ri trong tương lai.

Tạm thời, tôi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm gia vị nên sản lượng vẫn là nhỏ. Tôi vẫn đang cố trồng cây khác loại của chúng.

Tất cả vì thức ăn ngon.

Đối với nông sản bình thường, thu hoạch vẫn khấm khá như xưa.

Thực phẩm cần phơi khô và xử lý như bột mì hay thóc đang được người elf phát triển.

Đỡ vã phải biết.

~cạn~

Sau khi hoàn tất thủy lộ và nhà tắm, điều tôi nghĩ tiếp theo là muốn có tre làm vật liệu hàng rào.

Do cây tre gia tăng số lượng sẽ ảnh hưởng tới cánh đồng, nó chắc chắn sẽ tác động tới nếu tôi trồng ở vị trí xấu, vì vậy tôi lựa một góc xa khuất của rừng.

Nơi ấy khoảng 10x10m.

Tôi hiện tại đang thí nghiệm.

Tôi đã bắt đầu một thời gian trước khi nhóm Rafa tới.

Khi tôi thử đi ngó chúng trước mùa đông, những cây tre đã mọc.

Nhưng chỉ có trong mảnh đất 10x10 mà tôi cuốc.

Chúng không mọc ra ngoài.

Tại sao chỉ ở chỗ tôi cuốc nhỉ?

Mà, tốc độ phát triển ở những chỗ tôi cuốc thật kinh hồn.

Tôi nghĩ đủ tốt rồi.

Tạm bây giờ, tôi quyết định mang một số tre về nhà để làm vật liệu từ tre.

Cốc tre mà tôi làm chỉ bằng cách cắt gọt thì nhẹ tới nỗi chúng trở nên được ưa chuộng luôn.

~cạn~

Mùa đông đã tới.

Sự thoải mái của việc sống ở nhà mới không tệ lắm.

Thỉnh thoảng, bọn Kuro tới chơi bởi vì chỗ rộng lớn.

Chúng đang hưởng thụ việc chơi cờ quanh bếp than được gắn ở giữa đại sảnh.

Chúng trông còn trang nhã hơn cả tôi.

Các cô nàng elf đang làm sản phẩm đồ sắt suốt mùa đông này.

Tôi không có tham gia việc gì vô quá trình làm với xử lý sắt.

Tôi nhìn họ và nhận thấy tôi, dù khó chịu, nhưng vẫn không đỡ đần được cho họ.

Bởi vậy tôi cố gắng vào việc nấu ăn.

Sức mạnh của gia vị tuyệt lắm.

Bất kể họ bận rộn cỡ nào, ngoại trừ cô nàng elf tới lượt dùng lò rèn, chúng tôi cả bọn đều quây quần cùng nhau suốt giờ ăn ở nhà bếp.

Tôi ước chi có miso hay nước tương.

Tôi cũng muốn chế phẩm sữa và trứng.

Tôi đã suy nghĩ cách thức để có điều ấy…nhưng chỉ có duy nhất một cách thực tế.

Tôi phải đi mua thôi.

Cho tới giờ, tôi chưa hề có hứng thú với những nơi bên ngoài nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy Loo, Tier và người elf tới từ bên ngoài.

Ngoài kia có tồn tại người khác.

Thậm chí chắc hẳn có cả làng mạc hay thành thị.

Có một xác xuất cao rằng sẽ có bò với gà ở đó.

Ắt là một ý hay để mua bò với gà từ ở đó.

Nghĩ thêm nhiều hơn…

Tôi mở đường lập ấp ở đây mà không có giấy tờ…Chỗ này có phải khu vực của người ta không?

Liệu họ có nổi giận với tôi không?

“Loo ơi!”

“Nani?”

“Chỗ này…có phải là lãnh thổ của ai không?”

“Chỗ này à…ý chồng là vùng đất này hả?”

“Ừa.”

“Em không nghĩ ở đây là lãnh địa của ai đó… nhưng nếu chúng ta nói về phạm vi quyền lực của chung quanh, thì chúng ta ở trong khu vực ảnh hưởng của ma vương.”

“Ma vương?”

“Yup.”

“…ma vương, là cái ma vương đó à?”

“Đúng vậy đó…có gì sai hở anh?”

“Etto…ma vương sẽ không cằn nhằn chuyện anh tự tung tự tác mở cánh đồng ở đây mà không xin phép chớ?”

“Chồng lo lắng cái chuyện đó hả? Không sao đâu. Nơi này trong khu vực ảnh hưởng nhưng ông ta không sở hữu vùng đất này nên ông ta đâu thể đánh thuế. Với lại, họ đâu có giúp đỡ chồng cái gì khi chồng làm nơi này đúng không?”

“Không, đâu có giúp cái gì.”

“Vậy thì nhất định ổn hết chồng à. Chồng đã dựng lên nơi này một thân một mình nên đây là lãnh thổ của chồng.”

“…đó là cách làm việc hả em?”

“Làm việc ở đây là như vậy đó.”

Hiểu rồi. Nhưng mà, ma vương sao.

…Ông ta ắt hẳn là một tồn tại kinh khủng.

Dù nó làm tôi thấy bất an…song tôi hoàn toàn quên mất tiêu khi tôi đang nấu ăn.

Chả có nghĩa lý gì để sợ ma vương mà tôi sẽ không bao giờ gặp mặt.

Tôi chỉ cần đối phó với những vấn đề trước mắt mình thôi.

Dân số tăng lên với việc cộng thêm 5 nữ elf.

(…)

Nhóm của Rafa hệt như nhóm của Ria, họ trông như sinh viên đại học, hay có lẽ là học sinh cao trung luôn?

Từng người trong họ đều là mỹ nhân hết.

Tuy là không có gì sai để mà kêu ca nhưng…

Tôi phải bảo vệ “trinh tiết” của mình.

Những việc ấy phải đặt làm trọng…tôi phải khắc ghi trong tim.

Tôi phải chuẩn bị con tim mình trước vài bước.

Cố hết sức lên, tôi ơi.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Ma vương gặp main thì cùng lắm cũng làm phân bón nhể
Xem thêm
TRANS
Đã bật flag: "Tôi không muốn dây dưa với Ma vương" :)))
Xem thêm
nát bét mợ rồi bày đặt =))
Xem thêm
Quần nhau với hậu cung mỗi ngày suốt mấy năm trời, giờ còn bày đặt "trinh tiết". Không khéo lúc tiếp xúc với bên ma vương lại thó mất mấy gái bên đó về nhà ấy chứ.
Xem thêm
Hốt luôn con gái ma vương
Xem thêm
Flag gặp ma vương :D Biết đâu lại là nữ :v
Xem thêm
Z...z...z, ma vương hả, không Loli thì cũng là BB chứ sao04.gif
Xem thêm