Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 16: Zabuton

11 Bình luận - Độ dài: 779 từ - Cập nhật:

Chương 16: Zabuton

Nhện không gây ra tiếng động dường như giống nhau ngay cả ở thế giới khác.

Nhưng thế nào đó mà, nhện trong thế giới này dường như làm được âm thanh khi dùng dụng cụ.

Kanh, kanh.

Đó là âm thanh của cái cây được đập vào cái cây khác. Tôi xoay lưng tới hướng âm thanh reo.

Lần này, nó nghe ba cái trong một nhịp nhanh.

Phía nam.

Zabuton sống trên cái cây to vốn là chỗ tôi ở.

Đó là nơi cao nhất quanh đây vì tôi đã cuốc bằng hết chu vi khu vực rồi.

Cái cây cao gấp hai lần vườn cây quả mọc trên đồng.

Ở đó, một người có thể thấy chung quanh tốt nhất.

Hễ mà có sự cố, âm thanh phách gỗ sẽ vang lên đặng mà báo tôi biết.

Hơn nữa, nói cả phương hướng luôn.

Một nhịp là bắc, hai là đông, ba là nam và bốn là tây.

Thực sự là ý hay.

Nhân tiện nói, trong trường hợp tây-nam, cây sẽ được gõ ba lần trước và bốn lần sau đó.

Khi tôi tiến đến hướng Zabuton chỉ ra, Kuroni đang rượt một con thú chạy về hướng tôi.

Đó là vật lớn và đây là lần đầu tôi thấy nó.

…cái gì vậy?

Một con chồn to béo?

Không phải, nó khác với những gì tôi thấy trước đó. (dịch: ý là loài chồn anh thấy ở kiếp trước)

Takuni hả?

Với móng vuốt kiểu đó, đây là con takuni bạo tàn nhất tôi từng thấy.

Dù sao, nó bị Kuroni đuổi chạy nên nó chắc đầy địch ý.

Nó vung móng trước vào tôi.

Vì nó tấn công, tôi biến Nông cụ vạn năng thành cái cuốc.

Với Nông cụ vạn năng trên tay, tôi rất vững tâm.

Tôi cảm thấy như khả năng thể chất của mình vọt lên.

Tôi né móng vuốt trước của nó, rồi bổ vào cổ nó bằng cây cuốc.

Takuni mất đầu. Kuroni sủa vang vì vậy tôi xoa đầu nó để khen ngợi.

Con vật này không nhiều thịt như heo rừng song có thịt là ngon rồi.

Tôi dùng Nông cụ vạn năng để mang nó về chỗ mình. Zabuton đi xuống để giúp việc mổ xẻ.

Do Zabuton đã căng một sợi tơ, nên việc rút máu, lấy nội tạng, lột lông hoàn toàn dễ dàng,

Cách mà Zabuton lột lông nhất quyết giỏi hơn tôi. Sau đó, nó trở lại trên cây với bộ lông.

Bây giờ ấy hả, chắc có lẽ có một lượng lớn da lông trên cái cây đó.

~cạn~

Trời trở nên lạnh khủng khiếp.

Phải chăng nếu Zabuton không làm quần áo mới sẽ nguy hiểm khủng khiếp lắm luôn.

Tôi cũng nhờ Zabuton làm một cái bao lớn.

Tôi nhồi cỏ vào và nó thành chiếc giường của tôi.

Tôi chắc nên đặt một máy điều hòa để mà làm tôi ấm hơn về đêm.

~cạn~

Khi tôi sắp sửa thu hoạch khoai tây, khoai lang, củ cải với cà rốt, thì đã có tuyết rơi.

Hình như nơi này lạnh lẽo hơn tôi tưởng.

Tôi vội vàng hoàn tất thu hoạch.

Sau khi cất nông sản thu hoạch vào hầm ngầm, tôi sực nghĩ cây ăn trái chắc cũng nên có biện pháp chống lạnh mà…nhưng tôi không biết biện pháp nào.

Tôi bỏ qua lần này vậy.

Tôi xin lỗi.

Hình như bọn Kuro hiểu rằng mùa đông tới. Chúng không đi vào rừng nhiều tới mức chúng nhốt mình trong căn nhà kho trước mà giờ đã thành nhà của chó.

Mà nói, tôi cũng đã thiết lập vài biện pháp chống lạnh trong nhà chó rồi.

Dù chúng không dùng lửa, tôi cũng đặt thêm mớ vải mà Zabuton làm để mà ngăn gió lạnh.

Bọn Kuro đang âu yếm nhau trong khi ngủ để giữ ấm. Chúng thật là đáng yêu.

Tôi nghĩ vẫn còn có thể làm gì đó nếu là mùa đông.

Tạm thời, tôi nghĩ mình nên làm vật dụng bằng gỗ khắc và đá ở trong nhà vào mùa đông.

Tới bây giờ hả, tôi vẫn không làm được cái gì nhỏ nước.

Gỗ có thể giữ chặt lại với nhau không?

Có lẽ tôi cần thứ gì như hồ dán?

Tôi nên nghĩ thêm một chốc nữa.

Tôi chắc nên làm bằng bột mì hay bột bắp nhỉ? Nhưng tôi phải làm cối giã và cối đá xay bột trước.

Mà thôi, vẫn còn nhiều thứ khác mà tôi muốn nên tôi chắc chắn mình sẽ không rỗi rãi trong mùa đông này đâu.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tôi ship cặp kurosan với main nha
Xem thêm
Sao ko làm cối xoay nước nhỉ, có thể chế bộ truyền động đơn giản bằng gỗ mà
Xem thêm
Cảm giác như đag chơi đế chế thế nhỉ
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn vì sự cố gắng và chúc một ngày tốt lành :)
Xem thêm