Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 94: Hội thi đấu võ thuật, Bảng Chiến Binh

19 Bình luận - Độ dài: 1,771 từ - Cập nhật:

Chương 94: Hội thi đấu võ thuật, Bảng Chiến Binh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trận so đấu tuyệt nhất của bảng bình dân là trận đấu giữa Frau và cô thú nhân Senna.

Mặc dù hầu như các trận đấu ngã ngũ trong vòng 1 phút, nhưng trận đấu giữa hai người đó kéo dài những 5 phút.

Frau lấy một thanh kiếm một tay trong khi Senna đánh bằng tay không.

Trận đọ sức phát triển tới chỗ Senna nắm Frau sau đó cố gắng quăng Frau đi nhưng Frau cũng xoay xở nắm được cô ấy.

Cuối cùng, hai người họ đều bại vì họ vướng vô nhau và té ra khỏi vòng.

Tại vì cả hai đều thua, họ không được nhận mề đay thưởng dành cho người chiến thắng nhưng họ được nhiệt liệt khen ngợi vì cho thấy một trận đấu hay.

Nhưng mà, Senna em…

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em là loại quăng ném… Điều đó quả bất ngờ.

Nhân tiện, Beezel, Yuri và ma vương cho thấy sự ủng hộ bốc lửa từ hàng ghế của họ.

“Đáng tiếc ghê hén.”

“Suýt chút là thắng rồi.”

“Con gái của Beezel khanh đúng là cứng cựa. Nhưng mà, ta không ngờ được cô gái thú nhân trẻ tuổi kia thật sự có thể đánh hay thế…umu…”

~cạn~

Do bảng bình dân kết thúc, giờ là lúc của bảng chiến binh.

Lần này, thể thức thi đấu là người trụ vững cuối cùng.

Người thắng trận đấu sẽ ở lại trên sân đấu và đánh với đối thủ kế tiếp.

Người mà thắng nhiều nhất sẽ là nhà vô địch.

Mới đầu, tôi định làm nó theo thể thức đấu loại thông thường nhưng tôi từ bỏ ý ấy tại vì có quá nhiều thí sinh.

Mặc dù tính trận đấu chỉ dài chừng một phút và cuộc thi thố sẽ luôn thay thế trôi chảy nhưng nó vẫn mất một lúc lâu.

Nếu tôi chuẩn bị thêm vài sàn đấu thì đã là hay rồi…phải ghi thêm vụ này vào việc làm về sau của tôi mới được.

Ơ, thế tức là năm tới chúng tôi cũng tổ chức đại hội võ thuật à?

~cạn~

Những thí sinh khu vực chiến binh: high elf, oni, người thằn lằn, người lùn, elf núi, thú nhân từ làng Howling và lamia ở mê cung phía nam.

Chắc có lẽ chính xác để dùng thể lệ thi đấu nốc ao cho bảng này nhưng hình như may mắn sẽ chơi phần lớn nhất.

Giờ đã tới bảng chiến binh, cụ tổ-san và vợ của Doraim hiện đang ngồi ở ghế của họ để xem.

Luật trận đấu gần như giống với bảng bình dân.

Tuy nhiên, hai tay hai chân họ đều bọc vải và họ cũng đeo hachimaki.

Về những lamia, thay vì chân, đuôi của họ quấn vải. Đuôi của người thằn lằn cũng quấn vải luôn.

Thêm luật, nếu hai miếng vải che, tính cả hachimaki, bị lấy đi, nó cũng có nghĩa là bại trận.

Khác biệt chủ yếu từ khu bình dân là họ có thể khiêu chiến lại kể cả sau khi bị đánh bại.

Thí sinh tranh giải được phép để Flora chữa trị sau đó xếp hàng đấu lại.

Ít nhất, sau khi tất cả thí sinh đã có lượt, cuộc thi sẽ tiếp tục cho tới khi đến giờ đã định.

Trọng tài thay đổi từ Hakuren sang Rasuti.

Chủ trì thay đổi từ Gran Maria sang Frau.

Gran Maria sẽ xuất hiện ở bảng hiệp sĩ sau hạng mục đấu này.

Thật hay là Frau không có bị thương.

À đâu có, tất cả là nhờ có phép chữa trị của Flora.

À phải, Beezel, Yuri và Ma vương-san, tôi sẽ đánh giá cao lắm nếu mọi người ngừng cổ vũ cho người chủ trì nhiều đến vậy.

Các trận đấu được tiến hành hết trận này tiếp trận khác.

Bởi vì người khiêu chiến kế tiếp xuất hiện ngay khi người thua ra khỏi vòng đấu.

Do hầu như không có quãng trống giữa những trận đấu, chỉ một số người ít ỏi có thể thắng liên tiếp.

Sau khi thắng một lần nữa, hầu hết họ đều bị cho de ở trận sau.

Người kiên trì nhiều nhất ở đây là ông lùn Donovan, elf núi Ya và Gulf của làng Howling.

À, có lamia từ mê cung phía nam nữa chi.

Có bốn lamia tham gia ở khu chiến binh và họ đều mạnh ve kêu.

Họ dùng kiếm ở cự ly gần và ma thuật ở phạm vi xa.

Suốt lúc xáp lá cà, cái đuôi quấn của họ siêu hiệu quả.

Một khi bị đuôi họ quấn, hầu hết mọi người không thể làm gì nữa.

Đồng nghĩa khi đó, trọng tài Rasuti sẽ dừng trận đấu.

Tôi nghĩ đánh giá của em ấy khá sắc bén.

Hiện tại, chỉ mỗi ông lùn Donovan là có thể kháng cự đòn quấn đuôi của lamia.

Ổng chịu được áp lực bị siết và cơ hồ lột được mảnh vải ở tay và đuôi của lamia. Ông ấy thắng theo cách đó.

Đối với người khác, họ nghiêm túc tránh né đòn quấn đuôi.

Nhìn xem thấy, có thể nói rằng lamia là người chơi chủ chốt của bảng chiến binh.

Đấu rồi lại đấu, số lượng chiến thắng của Gulf làng Howling và elf núi Ya nằm trong số top 4.

Elf núi Ya duy trì khoảng cách tầm trung với đối thủ và thắng bằng thanh kiếm một tay cùng ma thuật.

Chuỗi liên hoàn thắng của cô bị chặn đứng sau khi một high elf lôi cổ vào một trận cận chiến tốc độ và ném cô ấy ra khỏi vòng.

Gulf làng Howling thật sự ăn hên khi không có chiến đấu nào với những lamia nhưng một nàng hầu oni bên cạnh tôi bảo rằng cậu ta thì mạnh.

Cậu ta đấu với địch thủ bằng cáh nhắm vào yếu điểm và quật đối thủ khỏi vòng bằng tốc độ và uy lực.

Hình như luật lấy hai mảnh vải hoạt động tiện nghi cho cậu ta.

Một người thằn lằn đánh bại Gulf.

Dường như Gulf chưa quen đánh nhau với những chủng tộc có đuôi.

Cậu ta thua người thằn lằn khác những đôi ba lần.

Thời gian bảng chiến binh đang cạn.

Với diễn biến thế này, nhà vô địch sẽ là một trong hai người họ.

Tôi còn nghĩ được vậy, những thí sinh khác há không nhận ra sao.

Vài thí sinh bỏ cuộc khi đấu với Ya và Gulf.

Chỉ có một cách để thành toàn việc này.

“Tôi sẽ là đối thủ của anh.”

“Tôi tới để thắng. Đừng có hối hận nha.”

u39-648aa804-041f-4da3-99c8-7587d3ac402a.jpg

Nghe điều đó, Rasuti ra hiệu bắt đầu trận đấu.

Ya, người mặc trang phục hàng ngày, thủ thế trong khi nắm thanh kiếm một tay của mình.

Cô ấy có thể dùng ma thuật nên chắc cổ dự tính tạo khoảng cách.

Gulf là một chiến binh. Cậu ta tới làng này với cái áo giáp da và thanh kiếm một tay.

Dù Gulf dùng được ma thuật đấy, song hình như nó không nhiều hiệu quả để chống lại Ya.

Cậu ta xông tới trước để với ý định đấu trận xáp là cà.

Có chăng trận này sẽ được quyết định bởi người có thể điều khiển khoảng cách giữa họ.

Tôi cảm giác mình như đang xem một trận múa kiếm vậy.

Tôi thậm chí không biết ai là người chiếm thượng phong.

Lúc nghĩ ngợi lung tung, tôi thình lình nghe tiếng động lớn. Kiếm của Ya đang quay vèo trong không khí.

Ya thua hả?

Giây phút tôi nghĩ điều đó, Ya chụp cán kiếm của Gulf và tay của cậu ta đoạn quăng mạnh.

Gulf lộn người ba lần trên không nhưng lập tức lấy lại cân bằng và đáp xuống bằng chân của cậu ta.

Không có tổn thương.

Nhưng mà, chỗ Gulf đáp xuống đã là bên ngoài vòng đấu.

“Trận đấu kết thúc! Người thắng, Ya!”

Với tuyên bố của Rasuti, nhà vô địch của bảng chiến binh đã quyết định.

Không như bảng thường dân, tôi trao bảy mề đay cho nhà vô địch bảng chiến binh.

“Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Thêm nữa, tôi cũng thưởng ba mề đay cho Donovan và bốn lamia.

Tôi cũng thưởng Gulf nhưng tôi không thể cho cậu ta mề đay nên tôi cố gắng thưởng bằng một số lượng rượu ngon.

“Tôi sẽ lấy một làm vật kỉ niệm. Hai cái còn lại tôi sẽ trao đổi với rượu.”

Tôi ghi nhận.

Chung cuộc, tôi cũng thưởng một mề đay cho những thí sinh xuất sắc của bảng chiến binh.

Đó là kết thúc giải đấu mục chiến binh.

Thật là hay khi không có ai bị thương nghiêm trọng.

~cạn~

Sau giờ nghĩ, tiếp đến sẽ là bảng hiệp sĩ.

Nhưng trước đó, sẽ là cuộc đấu thức-ăn-toàn-phần.

Từ khi bảng chiến binh khởi tranh, thức ăn đã được chuẩn bị.

Tôi đã chuẩn bị vài nơi để mà họ có thể lấy thức ăn phong cách viking…hay tôi nên nói đó là lễ hội quầy hàng ăn uống nhỉ?

Cơ bản là tự do ăn gì bạn thích.

Chúng tôi chuẩn bị một khoảng không ăn uống ở một chỗ xa xa khán đài nhưng nó không được ưa thích. Hầu hết khán giả mang thức ăn về ghế của họ và ăn tại đấy.

Dù đồ uống có cồn cũng có, nhưng tôi cấm thí sinh được phép uống.

Bởi tại có những người không được uống, một ghi chú nói rằng những người khác nên biết có chừng mực cho tới buổi tối.

Do nhóm Dors hình như không đi lấy thức ăn, tôi nhờ những oni và các cô công chức, mấy người không tham gia thi đấu ấy, tới để chiếu cố cho họ.

Về phần mình, tôi cũng lấy cho mình đồ ăn.

Xem ra chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn phong phú nhiều quá.

Không, đây là một lễ hội cơ mà.

Sinh động là tuyệt nhất.

Tôi cũng thưởng thức việc ăn uống.

Do Loo và Tier sẽ tham gia bảng hiệp sĩ, họ rời đi làm nóng người sau khi ăn xong.

Cố gắng lên các bà xã.

Alfred và Tiselle đang được chăm sóc bởi các nàng hầu oni và chúng trông có vẻ khoái không khí lễ hội nha.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Vcl vừa ngồi ăn vừa ngắm hậu cung cháy, vô địch
Xem thêm
cung đấu
Xem thêm
làm nóng ngôi nhà =))
Xem thêm
:))) đốt hậu cung dán tiếp
Xem thêm
Main sắp đc thưởng thức ngày xưa hai chụy ấy óanh nhau như nào
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mỗi bảng cách nhau 1 trời 1 vực
Xem thêm