Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 32: Chuyện cưới hỏi của bọn Kuro và nấm

38 Bình luận - Độ dài: 1,495 từ - Cập nhật:

==================================

Chương 32: Chuyện cưới hỏi của bọn Kuro và nấm

===================================

Lũ nhện con của Zabuton lại lên đường chu du trong năm nay.

Tôi thấy thật cô đơn.

Cơ mà còn những con ở lại và có những con mới nở nữa.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần lên một cấp độ nên tôi có lẽ không khóc.

Lứa nhện con đầu tiên mà ở lại với Zabuton đã đạt tới kích cỡ ¼ của Zabuton.

Ấy đã là một kích thước đáng kể nên tôi nghĩ không bao lâu thì chúng sẽ bắt kịp Zabuton thôi.

Vào lúc đó, tôi sực nghĩ chúng có lẽ sẽ sinh con cho riêng chúng.

Tôi có nên mở rộng khu cây ăn trái phía bắc không ta?

~cạn~

Sừng bọn Kuro bắt đầu rơi rụng. Tôi gặp khó khăn để lụm chúng ở mọi ngõ ngách.

Tôi muốn để chúng làm vật trang trí nhưng chúng chiếm nhiều diện tích quá.

Tuy miễn cưỡng, song tôi cất chúng ở nơi tôi trữ thực phẩm.

Khi sừng chúng mọc, chúng sẽ rời đi chu du tìm bạn đời. Thế nên tôi sẽ chơi nhiều nhiều với chúng cho tới khi thời điểm ấy tới.

Ném đĩa bay… khi tôi ném đĩa, nó đột nhiên biến thành chiến trường dữ dội.

Thế là, tôi chuẩn bị một quả bóng gỗ bọc da thú.

Nó trở nên được khoái đáng kể.

Kể cả khi không có mặt tôi, chúng vẫn chơi với quả banh.

Tôi làm 30 quả và chuyển cho chúng.

Chúng rời vị trí để chơi nhưng quay lại vào ban đêm.

Chúng thật thông minh.

Ồ, tôi cũng đẽo một cái cây to thành một chú heo rừng cho chúng tập đi săn. Vậy mà chưa có tới một ngày thì con heo gỗ đã banh ta lông rồi.

Chắc tôi nên làm cái bự hơn.

Sau khi làm heo rừng, Kuro bị sao ấy mà chơi năn nỉ trước mặt tôi. Tôi đang nghĩ vì sao rồi tôi thấy đáp áp cho câu hỏi của mình.

Nó đang bảo tôi đẽo tượng của nó đây mà.

Thế nên tôi đẽo.

Tôi nhấn mạnh vào phần hoang dại rừng rú. Chắc nó không ngại nhỉ?

Kuro dường như mãn nguyện.

Vấn đề là…đặt tượng ở đâu.

Tôi đặt nó như một khuyển hộ vệ ở cái miếu dưới cây đại thụ.

Tôi cũng đục đẽo Yuki để làm thành cặp.

Sao vậy nhỉ?

Tôi định đẽo cô ấy bình thường nhưng cảm giác còn hầm hố hơn cả tượng khắc Kuro nữa.

~cạn~

Tôi tự hỏi có phải năng lực của tôi đã tăng lên không.

Mặc dù người đòi bức tượng của nó là Kuro, tôi phì cười khi thấy lúc nó trân trối nhìn vào tượng Yuki.

Trong khi làm đường nước, tôi đang nghĩ liệu chúng tôi có thể bắt cá làm thức ăn không.

Tôi luôn nghĩ tìm một cách thức để khử mùi bùn nhưng dường như Ria biết một giải pháp.

Để bỏ mùi bùn, tôi cần bỏ chúng vào nước sạch trong vài ngày.

Vậy ra, chúng giống như hàu hến bị moi lên khỏi cát hả?

Dù sao đi nữa, tôi làm thử.

Tôi đục một hòn đá to dể làm một bể cá.

Và đổ nước sông ở đó…

“Phương pháp này há chẳng phải vô dụng vì lấy nước từ sông đổ vô à?”

Nước sông đúng là uống được nhưng mà…

“Dùng nước sông thì không sao hết. Điều quan trọng là anh không để cá ăn bất cứ gì.”

“À, hiểu rồi.”

Mồ.

Cá trắng phau phau, có một hương vị mê mẩn.

Tôi mừng là đã có muối.

Phải thường xuyên bắt cá và cất trong bể cá mới được.

Làm giàu bữa ăn là một việc tốt làm đúng không.

~Hikaru~

Con của Kuro?...cháu nội? Hay cháu cố?

Những con lên đường đi tìm bạn tình sắp sửa lên đường.

Một lượng đáng kể lũ chó lên đường nhưng là ít hơn tôi mong đợi.

Khoảng phân nửa số được sinh vào năm ngoái đã ở lại.

Phương thức mà các cún cái bắt chồng.

Thoạt tiên là ve vãn.

Nếu không hiệu quả, chúng sẽ đánh với nhau và người thua sẽ đi theo kẻ thắng.

Khi vài chụy để ý tới một anh chàng, họ không luận bàn thì cũng luận võ.

Suốt quá trình hoa sơn luận võ, các chụy hợp tác với nhau để mà không cho anh chàng bỏ chạy.

Nói tóm lại, xã hội chó là nữ quyền bá chủ.

Mấy anh đực cơ bản là loại vọng thê.

Nhưng họ cũng câu dẫn các chụy không bằng cách nhấn mạnh sức khỏe trên giường thì cũng trong các cuộc đi săn.

Nếu một anh được tán tỉnh bởi một nàng anh ta thích, chúng lập tức sẽ kết đôi.

Nếu chúng không thích bên kia, chúng sẽ đánh nhau và nếu anh chàng thắng, ảnh sẽ được hóng đợi người khác…nhưng mà, cơ hội để mấy anh chàng thắng tương đối nhỏ.

Cũng có trường hợp anh nam ve vãn các chị nữ. Trong trường hợp này, nếu các chị từ chối thì sẽ không có đánh nhau gì hết.

Giờ thì tôi đã biết.

Tuy nhiên, từ cách tôi thấy… chúng đánh nhau không tới mức u đầu vỡ trán hay sinh ly tử biệt.

Sừng của chúng hiện giờ đang mọc và không cho thấy bị tổn thương nào.

Thế…ở đâu mà Kuro với Yuki bị thương hồi đầu tôi gặp họ vậy?

Yuki đã mang thai lần đó nên đó không phải một trận đấu tán tỉnh.

Một khi thành bạn đời, chúng sẽ cố gắng cho nhau…Chả lẽ Kuro và Yuki bị tấn công bởi cái gì à?

Từ những gì tôi thấy tới nay, Kuro và Yuki tỏ ra mạnh đáng kể.

Có lẽ có những dạng sống mạnh như khủng long bên ngoài. Khiến hai chúng nó thoái lui, không biết là loại sinh vật nào nhỉ?

~cạn~

Tuy tôi đang được vây quanh bởi hậu duệ của Zabuton và Kuro và hiện đang có một cuộc sống thư thái, nhưng tôi phải chuẩn bị.

Tôi tốt nhất nên cẩn thận.

Hãy nói về nấm đi.

Kể từ lúc tôi đặt bước chân đầu tiên vô rừng, tôi hãy còn chưa đụng tới bọn đó.

Những cây nấm kia.

Nấm là…tôi có hai hình dung về chúng.

Ăn được và có độc.

Dù tôi thấy cây nấm mà tôi biết, tôi cứ cẩn thận cho chắc.

Tôi đã thấy những cây nấm không biết có hình thù và màu sắc khác nhau ở trong rừng.

Tôi thường cuốc luôn chúng vì tôi không thể đem thân làm thử nghiêm thực phẩm.

Nói tức là, tôi đã bỏ qua nấm.

Nấm là thứ không thể trồng trên cánh đồng.

Thình lình, một ý tưởng đột phá nảy ra trong tôi.

Nó bắt nguồn từ việc tôi thấy nấm từ một cái cây tôi chặt.

Dùng cuốc Nông cụ vạn năng, tôi có thể trồng bất cứ nông sản nào.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi dùng Nông cụ vạn năng lên trảng nấm? Có thể tôi sẽ trồng nấm được ư?

Nó sẽ là nấm matsutake chứ?

Nhưng tôi muốn shiitake.

Tôi kiểm tra với rất nhiều súc gỗ trong khi cầu nguyện shiitake.

Kết quả, dù tôi hoang phí nhiều súc gỗ, nhưng tôi thành công.

Và kiểm tra lại lần nữa cho chứng thực.

Điều quan trọng nhất để thành công vận dụng Nông cụ vạn năng là hình ảnh và căn cứ.

Tôi hẳn đã có một hình ảnh rõ ràng và xịn với chuẩn bị một nền tảng phù hợp cho nó.

Đối với nền tảng, chúng là cánh đồng và trảng nấm.

Bởi do tham lam, tôi thử trồng nấm shimeji.

Thành công luôn.

Lần này, tôi dùng hình ảnh nấm shimeji tôi thấy trong siêu thị ở thế giới trước.

Hon-shimeji dường như là một xa xỉ phẩm nhưng tôi không thể tưởng tượng vì tôi chưa từng thấy một cái.

Tiếp đó, tôi thử hình dung những loại nấm tuyệt ngon.

Tôi trồng buna-shimeji.

Tôi thất bại ở một số.

Đó là khi tôi thử trồng nấm matsutake.

Bởi lần này, tôi sực nhận ra.

Matsutake không mọc từ gỗ mà là từ mặt đất.

Tôi tưởng tượng matsutake khi đang cuốc nhưng không được.

Chắc tại không hợp điều kiện.

Để làm căn cứ cho matsutake, tôi phải chuẩn bị akamatsu trước đã.

Tạm thời, dù có mất thời gian lâu, tôi vẫn quyết định trồng một số akamatsu.

Hi hi hi.

Matsutake ơi.

Sau này thế nào mày cũng là của tao thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Dịch: nhiều nấm. Lười gg lắm. Matsutake hình như là cây nấm mọc dưới gốc thông Nhật akamatsu. Có lần xem doremon nhỉ)

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

:)) nấm thông ???
Xem thêm
Z...z...z, 21.gif
Xem thêm
Woaa wawawawa avatar kawaii!!!!!! Qué!!!!!!!
Xem thêm
Xem thêm 18 trả lời
Mấy cún đực khổ như chó :v
Xem thêm
gặp tao là tao trồng nấm truffle
Xem thêm
@cheemsser: là gì thế bác?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
​​​​
Thanks trans
Xem thêm
tự dưng thèm nấm
Xem thêm
Chú cứ kiếm trang nào có nhiều Chiến binh Báo đen​ hay mấy chụy Wonder woman​ ấy.
Nấm​ nhiều vô số kể.​​​ Đa dạng về chủng loại và kích cỡ...
...AMEN...
Xem thêm