Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 85: Xây dựng một Ngôi làng mới

15 Bình luận - Độ dài: 1,567 từ - Cập nhật:

Chương 85: Xây dựng một Ngôi làng mới

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỗ sẽ xây dựng ngôi làng mới đã được quyết định.

Đó là chỗ dịch xuống phía nam một chút dọc theo con sông ở hướng tây của làng Đại Thụ.

Nếu chúng ta nói về khoảng cách một đường thẳng từ ở đây thì…tầm 10 km đi.

Con sông chảy từ bắc tới nam-tây-nam và vị trí ngôi làng mới hơi xích gần với con sông.

“Sao lại chọn chỗ đó?”

“Đầu tiên hết, xét trên quan hệ tôn ti trật tự của nó với ngôi làng này, nó cần thiết phải nằm ở hạ lưu.”

Eh?

Tôi hơi bị khó hiểu với lời đáp của Ria.

“Quan hệ tôn ti?”

“Phải đó anh à.”

“Ehto…cái đó thực sự cần à?”

“Cần lắm chứ anh.”

Cô ấy bảo tôi bằng đôi mắt không một chút tạp niệm.

Thiệt à? Vậy là nó cần thiết rồi.

Ma-maa, okê thôi.

“Vậy ra đó là tại sao nó nằm ở hạ lưu…nhưng vì sao nó nằm ở mặt bên kia con sông vậy?”

“Nếu như làng mới dám có gan nổi loạn, họ sẽ bị chặn lại bởi con sông.”

(____)

“Nổi loạn hả?

“Đúng đấy anh, xác xuất đó cũng cần thiết phải tính tới.”

“Nó không phải là suy nghĩ vô dụng à?”

“Không đâu.”

V-vậy à?

Không phải là vô dụng hả.

(____)

Hãy đừng nghĩ sâu về nó nữa.

“Cộng thêm lý do để chọn nơi đó là vì gần đó không có quái vật lớn hay ma thú nào. Bọn nhện và bọn Kuro đủ sức phòng thủ nơi đó.”

“A-anh hiểu rồi.”

Nhắc tôi mới nhớ, bọn Kuro, đã phối hợp và tự nguyện kiểm soát sức sinh sản, đang chăm chỉ trong năm này. (dịch: phịch đấy :v )

Có chăng chúng đang nghĩ việc bảo ạn của làng mới là cần nên chúng đang cố gắng tăng số lượng của chúng lên nữa.

Hoặc là, chúng đoán biết trước sản lượng thu hoạch sẽ được tăng thêm bởi vì việc xây dựng ngôi làng mới?

Cũng có thể là cả hai.

Nhìn chúng, Masayuki, anh chàng có rất nhiều vợ, mang đôi mắt mệt mỏi.

Tao thông cảm với mày.

Tao thiệt sự hiểu mày cảm thấy thế nào.

Tụi mình đồng cảnh ngộ mà phải hem?

~cạn~

Trở lại việc dựng làng mới.

“Anh giờ đã biết vị trí của làng mới. Vậy thì, anh đi tới đó và dọn dẹp rừng trước nha.”

“Phải đó, nhưng có cái chúng ta phải làm trước việc đó đã.”

“Hmm?”

“Cây cầu.”

“Cầu gì? À, đúng rồi, một cây cầu để băng qua sông.”

“Đúng đó anh, nghĩ về việc vận chuyển vật liệu mà xem, nó sẽ thực sự đỡ đần rất nhiều nếu như có một cây cầu.”

“Chính xác…ủa, vậy là em đã né con sông tới tận bây giờ à?”

“Không đâu anh ơi, có một nơi mà người ta có thể băng qua. Bọn Kuro nhảy qua nơi đó hoài để vượt qua sông.”

“Ra vậy.”

“Đường ống nước được dùng giống hệt như một con đường nên em nghĩ chúng ta có thể dựng một cây cầu gần đường nước.”

“Anh hiểu rồi. Cứ làm vậy đi.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

~cạn~

Đội xây dưng đầu tiên của ngôi làng mới.

Chủ thầu: tôi

Công nhân xây dựng: 8 high elf bao gồm cả Ria.

Lao động nặng: 5 người thằn lằn.

Bảo kê: 10 kuro.

Sĩ quan liên lạc: Kuudel.

Con sông rộng tầm 5m.

Độ sâu của sông khoảng 1 tới 3m tùy vào vị trí.

Bờ sông không có cát mà là nơi sỏi đá.

Bãi sông lên khoảng 1m từ mực nước sông.

Phía bắc của chỗ chúng tôi ở là một nơi tựa như thác nước có chiều cao tầm 7m.

Đường nước để lấy nước là từ thác nước cao này.

Chúng tôi sẽ xây một cây cầu dịch xuống một chút về hạ lưu từ chỗ chúng tôi ở.

~cạn~

Cầu.

Tôi đinh ninh bọn tôi sẽ dựng một chiếc cầu treo nhưng người elf dường như có ý tưởng khác.

Chúng tôi sẽ làm cầu từ một thân cây mập.

Chúng tôi chỉ cần làm hai đầu cầu được cố định vững chắc không xê dịch.

Tôi mài bằng phần bề mặt cầu đặng mà có thể bước đi dễ dàng trên nó.

Khoảng cách giữa mặt đất và bề mặt cầu là cỡ 1m.

Với sự giúp sức của Nông cụ Vạn năng, chúng tôi hoàn thành nhanh chóng.

“Như vầy là được phải không?”

“Đúng rồi, xin anh hãy làm thêm nhiều nữa.”

“Rõ.”

Chúng tôi dựng 5 cây cầu.

Chúng tôi xây dựng với một khoảng cách mà bạn có thể thấy hết cả 5 trong một lần nhìn.

“Xây một cây cầu rộng không tốt hơn sao em?”

“Nếu chúng ta làm một cầu rộng, quái vật lớn và ma thú sẽ băng qua được.”

“À, lý do là thế hả.”

Tôi đoán mình nên chú tâm tới tình trạng chung quanh hơn nữa mới được.

“Anh có thể dọn dẹp hai bên đầu mỗi cây cầu được không? Làm vậy sẽ dễ dàng phát hiện bất kì quái vật hay ma thú nào tiến tới.”

“Tuân lệnh em.”

Bằng Nông cụ Vạn năng, tôi phát quang khu vực và cuốc luôn đất.

Nó sẽ nhìn tốt hơn nếu tôi biến khu vực thành thảm cỏ thay vì sỏi đá bằng.

Và như vậy, việc xây cầu của chúng tôi kết thúc.

~cạn~

Tôi cho rằng chúng tôi sẽ đi tới chỗ ngôi làng mới ngay nhưng tôi đoán mình sai rồi.

“Vậy thì, trưởng làng, nơi đó, theo hướng này.”

Tôi bắt đầu làm một con đường từ chỗ chúng tôi tới khu vực xây dựng ngôi làng mới.

Phải rồi, đường xá nhất định cần thiết.

Tôi chặt cây và cuốc gốc cây bằng Nông cụ Vạn năng.

Con đường rộng khoảng 5m.

“Bọn em sẽ săn quanh khu vực này.”

“Chắc chắn rồi, hãy cho anh biết nếu anh đi lầm đường.”

“Biết rồi trưởng làng.”

Tôi im lặng làm đường cho tới khi mặt trời lặn.

Hình như tôi đã thích ứng với cách dùng Nông cụ Vạn năng. So với trước đây, con đường tôi làm không loáng cái là xong.

~cạn~

“Đây là khu vực dự kiến xây làng mới hả em?”

“Vâng anh ạ.”

Tôi không chắc nơi này là tốt hay là xấu.

Mặc dù không chắc, có lẽ tôi nên tin tưởng đánh giá của Ria.

“Trưởng làng ơi, cái cây này.”

“Hmm?”

Ria dẫn tôi tới một cái cây to.

Nó giống như cái cây ở giữa làng Đại Thụ.

“Em thích lấy cái cây này làm thành trung tâm của ngôi làng mới.”

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ làm liền.”

Tôi cuốc khu vực quanh cái cây.

Tôi chuẩn bị nơi như Ria khuyên bảo và dọn sạch mọi thứ chung quanh.

Lần này, tôi ghim tâm là tôi không nên nghĩ những việc không cần thiết.

Bởi vì nông sản sẽ mọc mầm nếu mà tôi nghĩ tới chúng.

Nếu nó thành một cánh đồng thì phá hủy nông sản nảy mầm sẽ đau tim chết mất.

Tôi không đổ lỗi cho Ria và người khác mà đã lên kế hoạch nhiều chuyện khác nhau.

Tôi vô tội à nha. Đừng trách tôi tại vì tôi có Nông cụ Vạn năng.

Sau khi làm việc trong vài ngày, vùng đất trống quanh cây lớn đã được làm sạch.

~cạn~

Tiếp đó, đào giếng.

Tới bây giờ, chúng tôi đang uống nước từ bầu nước mang theo. Chúng tôi giờ đã thấy dễ dàng hơn.

Sau đó là toilet.

Đúng vậy, toilet cực kì quan trọng.

Chúng tôi trưng thu cỏ dành cho mục đích lau chùi và lắp đặt một bồn rửa tay.

Kế tiếp là lấy một con slime.

~cạn~

Cây to, giếng và toilet.

Chúng tôi đảm bảo một lượng lớn súc gỗ khi chúng tôi dọn dẹp rừng.

Hình như việc xây dựng vẫn chưa bắt đầu nên tôi làm một ngôi miếu bên dưới cái cây to.

Tôi muốn thờ phụng vị thần đã gửi tôi tới thế giới này lẫn vị thần đã ban cho tôi Nông cụ Vạn năng ở làng mới này luôn.

Những high elf giúp tôi nên chúng tôi xong việc rất ngắn ngủi.

Tôi khắc tượng của cả hai.

Yup, họ đều là những mỹ nam.

Ăn theo làng Đại Thụ, tôi cũng điêu khắc tượng Kuro và Yuki và sắp đặt chúng như những chú chó hộ vệ.

Tôi thêm một số vui đùa và cũng khắc một tượng Zabuton kích thước thực…

Tôi nhận ra rắc rối khi không biết đặt tượng ở đâu.

Tôi cảm giác như mình bất kính với thần nếu tôi đặt tượng cô ấy cùng với họ nên tôi quyết định mang cô ấy lên trên cái cây.

Tôi phải kêu bọn nhện con tới và mang tượng lên cây mới được.

Bọn chúng sẽ đặt tượng như thế nào nhỉ?

“Ồ, ta không ngại nếu bọn mi cố định nó vô một chỗ để nó không rớt đâu.”

Trước khi tôi nhận ra, đã có hàng đống lũ nhện con ở trên cái cây đó.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Có ai dám nghĩ tới vụ phản loạn dc ak
Xem thêm
Thông thạo tăng :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Lol zabuton thành god của đám nhện rồi
Xem thêm
Nhện con mà lấy xẻng xúc ko hết là biết tụi nó đông ntn rồi :))
Xem thêm