Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 26: Tendo? Một nữ nhân có cánh?

32 Bình luận - Độ dài: 1,090 từ - Cập nhật:

Chương 26: Tendo? Một nữ nhân có cánh?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bọn con của Kuroichi sắp quay lại.

Tôi được Zabuton báo có một bất thường ở hướng bắc.

Hệt như khi Loo tới.

Bọn Kuro tất cả đều chạy về phía bắc cùng lúc trong khi tôi và Loo đuổi theo chúng vội vã.

Không thể nào, lại một cô gái khỏa thân nè?

Loo đã đủ cho tôi rồi nha.

Khi chúng tôi tới nơi bọn Kuro có mặt, có một thiên thần đang run rẩy bị bao vậy bởi bọn Kuro.

Thiên thần kìa.

Cô ấy có mái tóc vàng với khuôn mặt xinh phết.

Cô ấy trông như một học sinh cao trung (cấp 3).

Bầu ngực của cô ấy dễ nhận ra, cô ấy thật sự có sự hấp dẫn của một phụ nữ.

Cô ấy có cặp cánh lớn ở sau lưng và đang mặc một bộ váy trắng tinh khôi.

Không như lần với Loo, tôi nghĩ cô ấy sẽ không hút máu tôi. Cổ bị cắn ở tay, chân và cánh, lại còn bị đánh sây xẩm luôn.

Như mong đợi, tôi tiến vào can thiệp hiện trường.

“Khoan khoan, chờ đã!”

Chính xác y như những gì xảy ra với Loo.

Sau khi bọn Kuro lùi về, cô ấy đánh giá cổ được cứu khi thấy tôi và bắt đầu òa khóc.

Khát khao muốn ấp ủ cô ấy của tôi trỗi dậy.

Nhưng mà tôi đã có Loo.

Tôi thử để chuyện cho Loo nhưng thiên thần giận dữ lúc cổ thấy Loo.

“Ra đây là nơi ngươi ở! Đồ ma cà rồng thối tha!”

Đám Kuro phản ứng với cơn nóng giận của cô ấy và hội đồng cổ.

Đối với Kuro, Loo đã là một người bạn và một gia đình.

Trong khi thấy mừng vì biết cảm xúc của những Kuro, tôi can thiệp lần nữa.

“Uhuhu…cảm ơn anh nhiều lắm.”

Dĩ nhiên, cô ấy đang chảy máu và nhiễu cả xuống đất, cô ấy thật đáng thương.

Đang nghĩ xem tôi có làm gì được không, thì thiên thần đã tự mình giải quyết được bằng sức của cô. Với ma thuật.

Cô ấy chữa cho mình bằng phép trị liệu. Cô ấy làm ngừng chảy máu và làm sạch cơ thể với quần áo bằng ma thuật mà tôi chẳng thể hiểu.

Đó là phép làm sạch à?

Khi tôi nghĩ nó tiện lợi thế nào, tinh thần cạnh tranh của Loo cháy lên và nói rằng nàng ấy cũng có thể làm được.

~Hikaru~

Giờ hả, tôi có nên nhờ nàng ấy đi dọn dẹp chất thải đã tích tụ bên dưới toilet không?

Dù tự mình có thể lo liệu được, nhưng tôi không có cảm giác muốn làm…tôi vẫn chưa có đủ động lực.

Khi thời điểm tới, tôi sẽ thử xin nàng ấy ơn huệ mới được.

Đối với lúc này, tôi biết chẳng có ích gì.

“Ma cà rồng, sao cô trốn ở đây?”

Loo và thiên thần dường như quen biết nhau.

Nhìn mà nói, họ không như có mối quan hệ tốt đẹp lắm.

“À, có nhiều thứ diễn ra lắm. Mà cô có ổn không? Trông đau đớn ghê ta.”

“T-tôi giờ thấy không sao rồi….không còn đau nữa.”

“Tôi hiểu mà. Tại vì tôi xém chết luôn.”

“Cô cũng vậy ư?”

“Phải đó. Chúng vô nhân đạo lắm. Ma thuật cũng không ăn thua vì chúng né hết ráo hết trọi à.”

“Nhưng đã ổn thỏa phải không. Trông cô bình yên thế kia mà.”

…Coi bộ có gì đó khang khác lúc này.

Dường như có một sự thương cảm kì lạ nảy sinh giữa hai người họ.

“Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra lần đó. Thế nên, hãy ngừng tranh đấu ở chốn này đi.”

“C-cô đang xin lỗi sao…t-ttôi h-hiểu rồi. Hãy kết thúc tranh chấp giữa hai ta.”

“Cảm ơn cô. Thế thì, để tôi giới thiệu cho cô ông xã của tôi nha.”

Loo bỗng dưng giới thiệu tôi.

“Eh? A, aaha…eh..to…Tôi tên là Hikaru.”

Machio Hikaru.

Lâu lắm rồi tôi mới tự giới thiệu mình vì vậy tôi hơi ấp úng.

“Rất vui được biết anh. Em là Tier. Như anh thấy, em là một thiên thần.”

Thiên thần tộc.

Ở đây cũng có một chủng tộc như thế hả.

“Em tới đây khi đang truy lùng Lulushi-san nhưng…”

“Truy lùng hả?”

“Đúng vậy. Lulushi-san đã hành động bạo ngược ở một thị trấn và cô ấy thậm chí còn bị treo tiền thưởng.”

Tôi nên chăm sóc Loo.

“Ahaha… em hơi làm quá trớn một tí lần đó ấy mà.”

“Không phải một tí. Tuy không có ai bị thương, nhưng nó bẽ mặt hết tất cả quí tộc đấy.”

“Ahaha…”

Loo nói thêm.

“Em tới đây bởi vì em muốn chạy trốn cô ấy.”

Trốn hả?

Tôi biết tính cách của Loo tới một mức độ…cô ấy không thuộc dạng chạy trốn.

Loo trả lời nghi vấn của tôi.

“Cô ấy mạnh hơn em chút chút tại vì xung khắc thuộc tính.”

“Lulushi, cô thay đổi rồi. Nếu là cô trước đây, cô tuyệt đối sẽ không nói rằng tôi mạnh hơn.”

“Fufu… tôi chỉ là nhận ra sự bất lực của mình thôi.”

“A….ờ phải, tôi đồng ý. Sự tự mãn của cô biến mất thật rồi.”

Tier và Loo nhìn vào bọn Kuro ở đàng xa.

“Số lượng đó đúng ngu luôn.”

“Yup.”

Maa, vì họ không còn đánh nhau nữa, hãy chào đón cô ấy đi.

“Thôi thì vầy đi, cô sẽ tới nhà chúng tôi không? Nó là một túp lều nghèo….nhưng còn tốt hơn đứng ở đây phải không…”

“Phải đấy. Đến bằng mọi giá nha.”

Loo bỗng dưng mời cô ấy một cách nồng nhiệt.

“…vậy hả? Thế thì xin lỗi vì đã quấy rầy.”

Tôi giải tán bọn Kuro và hướng tới mái nhà nơi tôi và Loo ngủ cùng hai người họ.

Khi chúng tôi vào chỗ ở, Loo toa rập ba chúng tôi mà chẳng hiểu tại sao.

“C-cô gài bẫy tôi! Đ-đồ ma cà rồng đê tiện!”

“Cơ thể tôi không chịu nỗi. Làm ơn làm cùng với tôi đi.”

“Không có ai đủ ngu để làm thế cả! Buông tôi ra coi!”

“Anh thấy đã mãn nguyện với Loo rồi.”

“Em không phải đã nói là cơ thể em trụ không được lâu à! Hora, nào nào!”

Số lượng người ở lại tăng thêm một rồi.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Xin cơ thể tráng kiện được k?
Xem thêm
Vãi=))))))
Xem thêm
Chẹp chẹp
Xem thêm
TRANS
ây dà, tội lỗi tội lỗi :))
Xem thêm
à à vcl khỏe quá cũng khổ =))
Xem thêm
Người vợ cả bắt vợ hai về cho chồng
Xem thêm
Sao này có nguyên đạo quân harem vì 2con vk=))
Xem thêm
@Tosamaki kazato: Thương chồng cô đơn nên nó bắt hết về.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tks. lọt hố :))
Xem thêm
:))
Main trâu lắm
Xem thêm
Bó tay :|
Xem thêm
Cơ thể tráng kiện thật tuyệt vời :v
Xem thêm