Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 55: Người lùn

13 Bình luận - Độ dài: 1,413 từ - Cập nhật:

Chương 55: Người lùn

============================

Tên của người lùn tới làng là Donovan.

Ổng không phải người lùn bình thường mà là một Lão Lùn (Elder dwarfエルダードワーフ) Dù cho tôi không biết cái đó khác nhau cỡ nào.

Ông có vóc dáng như thùng rượu giống chuyện kể tôi biết. Tay chân thô kệch và râu thì dày cùi.

Chiều cao ông ấy ngang tầm vóc tôi nhưng tại vì ông ấy có khuôn mặt lớn, trông ông ấy lùn đi.

Mà nói, Donovan này á.

Là đàn ông đó.

Tôi sẽ nói lại lần nữa, ông ấy là nam giới.

Hơn nữa, một người đàn ông đích thực.

Đúng vậy, ông ấy trưởng thành rồi.

Nói tóm lại, đây là đàn ông trưởng thành mà làng này mong ngóng đã lâu!

“Nữ nhân mà không có râu thì thật là… Ta đâu phải đồ lolicon.”

“______”

Rào cản văn hóa thật dày hơn tôi tưởng.

~cạn~

“Tạm thời, cứ làm rượu bằng lúa mạch và bắp ở chỗ này đi. Sản vật ở đây tốt nên nhất định sẽ có rượu ngon.”

“Hiểu rồi. Thế thì tốt hơn nên tăng sản lượng nguyên liệu phải không?”

“Đúng đúng, ít nhất nhiều gấp hai lần…à không, tôi muốn gấp đôi hẳn.”

“Đồng ý.”

Tôi nhìn cách Ria bàn bạc với Donovan.

Mở rộng cánh đồng nhiều dữ vậy thật sự có tốt không?

Tôi nghĩ họ chỉ đang kiếm cách tăng sản xuất rượu.

Mấy người cũng là người đã kêu tôi tăng lượng vườn nho để sản xuất rượu đó.

Thôi thôi, tôi sẽ mở rộng mà.

Đừng có gây áp lực cho tôi quá.

~cạn~

“Thứ này tuyệt thật.”

“Ừm, ngon lắm.”

“Tốt.”

Nghiên cứu nấu ăn được thực hiện bởi các cô oni và tôi cũng làm việc với họ khi có thời gian.

Tuy nói là nghiên cứu nấu ăn vậy thôi, chứ tụi tôi chỉ tái hiện đồ ăn từ thế giới trước của tôi mà thôi.

Lần này, tôi thử nhớ món gì đó về ninh rượu.

Nói thật, tôi chả biết gì về nấu ăn.

Đó là nghiên cứu thử và sai, tôi chỉ nấu sôi gì đó bằng rượu.

Trong khi luộc thịt bằng rượu, tôi nêm gia vị bằng củ hành và thứ khác để tăng hương vị.

Làm sơ xài là vậy nhưng tôi cho rằng kết quả cuối cùng không tệ.

Nhận xét của người khác đâu có xấu gì.

Nhưng nghĩ rằng lượng tiêu thụ rượu sẽ tăng xa hơn, tôi trở nên âu sầu và mất hứng thèm ăn.

Ách…

Tôi cảm giác ám ảnh về chất cồn của dân làng quá ư là mạnh đi,

Sau đó, tôi quyết định rằng để món ngâm rượu thành món ăn sang trọng mà chỉ phục vụ cho khách khứa.

~cạn~

Xuân tới.

Như thông lệ, tôi cuốc đồng chào năm mới.

Tôi bị đòi mở rộng cánh đồng cho lúa mạch, bắp, và ngay cả vườn nho.

Tại vì vậy, tôi mở rộng kích thước cánh đồng.

Giờ tôi đã quen cày đồng nên tốc độ của tôi thậm chí nhanh hơn trước nữa.

Ngay cả vậy, tôi vẫn mất tới 20 ngày.

Từ nguyên bản 256 cánh đồng (16x16), giờ là 512 (16x32). (dịch: đơn vị main tính 1 cánh đồng là 50mx50m)

Tôi kéo dài xuống phía nam… di chuyển tới bờ viền đã thật sự trở nên phiền toái.

Ý tôi là, từ bờ này tới bờ kia, tổng thể là 1600m.

Tôi sẽ coi nó như là một bài tập thể dục tốt.

Vườn nho bây giờ là 128 đồng so với 64 mẫu trước đó.

Vùng lúa mạch và vùng ngô làm rượu mỗi cái là 32 cánh đồng.

Phần còn lại là những nông sản khác.

Một điểm đáng lưu ý là tôi tăng đáng kể cánh đồng hạt vừng.

Bởi tại tôi nhớ ra mình có thể dùng hạt vừng để làm dầu.

Hiện thời, dầu của chúng tôi đến từ cải dầu và oliu nhưng tôi cho rằng sẽ tốt thêm nếu chúng tôi có những loại dầu khác.

~cạn~

Cuốc đồng là việc chỉ có tôi mới làm được vì nó cần Nông cụ vạn năng.

Người khác làm việc khác.

Bọn sói Kuro đi săn trong rừng.

Tôi lo bọn thỏ trong rừng sẽ tuyệt chủng mất.

Bọn nhện thu hoạch và làm quần áo.

Một thiết kế mới vừa mới đưa ra.

Mấy high elf đang sửa chữa nhà bị hư hại trong mùa đông,

Họ cũng xây nhà cho Donovan và hội trường tiêu khiển.

À, họ còn xây dựng biệt thự cho Doraim nữa chứ.

Gỗ dùng cho xây dựng mấy căn nhà đó là từ khu vực phát quang rừng trong việc mở rộng cánh đồng.

Cây cối quanh đây khó chặt ngã và xử lý nhưng tốt cái là tôi đã có Nông cụ vạn năng.

Mấy oni thì nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa với đường xá như mọi ngày.

Xem ra có bụi bặm tích lũy suốt mùa đông.

Người thằn lằn đang chăm sóc bò và gà cũng như bảo dưỡng đường ống nước.

Các thú nhân xử lý nông sản.

Tuốt lúa, xay xát, chiết dầu, làm đường, làm muối…quá nhiều công việc.

Người lùn bận làm rượu…areh?

Số người lún tăng thêm kìa?

“Wilcox.”

“Tôi là Cross, hân hạnh được biết cậu.”

Eto… từ những gì nghe được, họ nối theo bước Donovan.

Và sẽ quyết định cư tại đây luôn.

Quyết định rồi tôi mới biết hả?

“Sản vật ở đây thật ngon. Tôi thật sự kinh ngạc.”

“Đúng đúng, ngon tới nỗi ăn sống còn được.”

Người mà khen nông sản làng tôi chắc không thể là người xấu đâu đúng không?

Hoan nghênh tới làng Đại Thụ.

Loo cần được chăm sóc là chuyện hệ trọng.

Tier và Flora đang làm những gì họ nên làm trong khi đỡ đần cho Loo hàng ngày.

Các thiên thần bay cảnh giới xung quanh như thường lệ.

~cạn~

Tôi băn khoăn về tương lai ngôi làng.

Hiện tại chúng tôi thu hoạch tận mấy lần trong một năm nhưng tất cả nhờ bởi có Nông cụ vạn năng.

Tôi lại một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với vị thần đã đưa nó cho tôi.

Bây giờ, dân làng đã không có vấn đề với thức ăn.

Do đó, tôi nghĩ chuyện.

Chuyện sẽ ra sao nếu không có Nông cụ vạn năng?

Chuyện gì sẽ xảy ra cho làng nếu có tôi có mệnh hệ nào hoặc là tôi không dùng được Nông cụ vạn năng nữa?

Do nhận thức nguy hiểm của tôi đang ngứa ngáy, tôi nghĩ bọn tôi nên thử làm đồng bằng nông cụ thông thường.

Nông sản trên cánh đồng cuốc bởi Nông cụ vạn năng phát triển nhanh gấp 4 lần trong một môi trường thích hợp.

Trồng trọt nông sản từ nông sản trồng bởi Nông cụ vạn năng trên cánh đồng khác có tốc độ phát triển như nông sản bình thường.

Nói cách khác, giống của nông sản là bình thường.

Vì vậy, chúng tôi cần chú ý thời vụ trước khi trồng nó hoặc không nó sẽ không lớn tốt.

Hơn nữa, chúng sẽ không mọc lên ở chỗ mà chưa hề được cuốc vỡ bằng Nông cụ vạn năng.

Đó tại vì đất của khu rừng không phù hợp cho trồng trọt canh tác.

Bởi vậy, nếu tôi có thể tìm một nơi mà lúa mì có thể mọc bình thường, thì tôi cho rằng lúa mì từ cánh đồng của tụi tôi cũng có thể mọc ở dấy.

Đây là kết quả những thực nghiệm tôi đã thử cho tới giờ.

Công việc sẽ mất thời gian cùng công lao động và lượng thu hoạch sẽ giảm luôn nhưng có lẽ chúng tôi trồng trọt được mà thậm chí không cần Nông cụ vạn năng.

Tôi muốn thử gì đó.

Hiện giờ, tôi đã chuẩn bị một mẫu đồng nhỏ nơi người khác có thể thực hành cày cấy.

Người tham gia chính chủ yếu là high elf, người thằn lằn và thú nhân.

Tôi bảo họ được tự do chọn thứ gì mà họ muốn trồng và trồng làm sao tùy ý họ.

Không ngoài dự đoán, nông sản mà họ trồng chủ yếu đều là nguyên liệu thô để sản xuất rượu.

u39-9964ad98-2fe8-4344-b29f-8a12f42e2c0f.jpg

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Mấy bọn bợm rượu này
Xem thêm
Z...z...z, cả làng nghiện rượu luôn r=))
Xem thêm
Dân bợm rượu
Xem thêm
Cái làng ghiền nhậu
Xem thêm
Loo đang mang thai mà sao bụng ko bự vậy?? Ko lẽ em ấy ko chống cự ?
..AMEN..
Xem thêm
Flora mà....
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
nhìn mấy em xinh vãi. Thanks
Xem thêm