Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 34: Nhà tắm

26 Bình luận - Độ dài: 1,012 từ - Cập nhật:

===================

Chương 34: Nhà tắm

===================

Với sự hoàn thành nhà tắm và hiểu biết của mọi người, trang thiết bị được thu xếp một cách lẹ làng.

Vị trí đặt nhà tắm là ở phía tây nam của bể chứa.

Tôi muốn xây dựng nó ở phía đông của bể nước nhưng xét theo cống nước thải, xây dựng ở mặt tây là việc không tránh khỏi.

Hơn nữa, xét theo việc mở rộng bể chứa về sau, nó không cho tôi lựa chọn nào ngoài việc xây dựng trên phía tây của khu vực tây nam, là chỗ căn nhà gỗ của người elf.

Bởi vậy, tôi mở rộng khu vực tây nam để gộp nhà tắm vào nó.

Tôi thế nào ấy mở rộng nó tới kích thước 4x4 cánh đồng.

Mặc dù nói là vậy, song tôi chỉ việc đào hào và làm hàng rào gỗ nên công việc xong xuôi sau ít ngày.

Tôi đã chắc cú làm hàng rào với con hào không ảnh hưởng tới ống thoát nước và kênh dẫn nước tới nhà tắm.

Nhà tắm cũng hoàn toàn phơi bày lồ lộ ra luôn.

Nếu có chuyện xảy ra, tôi muốn ít nhất nó câu giờ được càng nhiều càng tốt.

Tuy rằng tôi thích nhà tắm lộ thiên, nhưng mở toang hoác thế thật xấu hổ.

Dù chúng tôi đã có quan hệ thân mật là vậy, nhưng tôi muốn dựng hàng rào cho xã giao.

Tuy bây giờ có lẽ không có gì, nhưng thấy cảnh phụ nữ tắm tiên một cách bất khả phòng bị như thế hẳn gây một số cảm giác trái luân thường đạo lý.

Nên tôi quyết định quây hàng rào.

Tôi cố không cản tầm nhìn từ bể tắm càng nhiều càng tốt. Tôi chỉ nhắm tới ngăn cản bọn xông bừa xông ẩu thôi.

Điều tiếp theo tôi nghĩ là việc thu nước.

Tuy tôi làm một đường ống có thể thu lấy nước ở gần bên, nó vẫn phải đổ vào lò nung để làm nóng.

Hoàn toàn nhọc công tốn sức.

Do đó, tôi quyết định làm một thiết bị để lấy nước.

Đó là một cối xoay gió với rất nhiều xô gỗ.

Chắc có lẽ dễ hiểu hơn nếu bạn hình dung một bánh xe Ferris.

Xô là thuyền đáy bằng của bánh xe Ferris để lấy nước.

Nước lấy ở bên dưới và chế xuống khi nó lên tới đỉnh.

Nó đáng lẽ tự động trọn vẹn nhưng tôi chỉ là thằng nghiệp dư.

Những kĩ năng nhất định thì cần để làm nó hoạt động chính xác.

Tuy nhưng, ít nhất đó là một tiến bộ so với việc lấy nước bằng tay.

Sau đó là làm những đồ vật phòng tắm.

Ghế tắm, xô tắm, vân vân…

Loo, Tier và các cô elf rất thích bồn tắm và dùng nó không ngừng.

Làm sao tôi có thể dùng nếu mà các cô ở đó hả…? Chả có cách nào, tôi dường như phải tự tạo cơ hội cho mình.

~cạn~

Con cháu của Kuro đã trở về.

Khi chúng quay về cùng với ý trung nhân, số lượng chúng lại tăng thêm nữa.

Nghĩ coi…

Tôi phải làm nhà cho lũ chó thêm lần nữa.

Chúng quay về suôn sẻ trong năm nay.

Nhưng mà, không có con chó nào bắt-mắt như Fubuki hay Masayuki.

Nhân tiện, Masayuki không có rời đi. Tôi không biết là cô nàng nào nhưng đối tượng của nó là con cái của ai đó.

Rồi thì, tôi nhận ra có gì đó nổi bật.

Chúng hoàn toàn... khác à.

Bọn Kuro vừa về tới mang cùng 5 nữ high elf với chúng.

Dường như lũ cún con đã lái họ tới đây vì lý do nào đó. Họ không được phép bỏ trốn.

Họ được bảo vệ bởi nhóm của Ria và giải thích mọi thứ trong khi khóc lóc.

Sau khi bàn bạc, họ sẽ sống ở đây theo đề nghị của nhóm Ria.

“Em là Rafa ạ.”

Rafa, Raasa, Raraasha, Raru, và Rami.

Y như cái lần với Ria. Tên của họ tương đồng với nhau bởi vì họ là gia đình và họ cũng chạy khỏi làng cách đây 200 năm.

Đây là lần đầu tôi nghe biết chuyện này, hình như nhóm 7 người của Ria cũng là chị em họ hàng.

Tựa vậy, nhóm Rafa cũng là chị em họ hàng.

Tạm thời, tôi để 5 người họ sống trong nhà của nhóm Ria.

Chúng tôi phải xây dựng một ngôi nhà cho nhóm Rafa luôn.

Chúng tôi bỗng dưng trở nên bận rộn.

Coi bộ căn nhà mới của tôi chắc hẹn sang năm kế rồi.

Hoặc là tôi nghĩ vậy.

Tốc độ làm việc đã tăng lên còn hơn cả tôi tưởng bởi vì quân số có cộng thêm 5 high elf mà sống sót được trong rừng

Một căn nhà gỗ hệt như của nhóm Ria được hoàn thành trong 5 ngày.

Được voi đòi hai bà trưng, chúng tôi tiếp đến xây ngay căn nhà của tôi.

Vị trí là ở chỗ tôi làm cánh đồng đầu tiên trước nhất.

~cạn~

Có những ý kiến ý cò biểu tôi làm nó ở khu vực tây nam, nhưng tôi thấy khó bỏ cái cây đó đi quá.

Zabuton, Kuro và Yuki cũng sống ở đó.

Cho căn nhà mới, tôi chủ yếu làm việc lấy gỗ và xử lý chúng.

Tôi không bị yêu cầu gì suốt việc lắp ráp.

Họ dùng dây thừng làm bởi Zabuton để khéo léo ráp nhà lại.

Cái này cũng nhìn hệt như căn nhà của Ria.

Như người ta nói, “Để mochi cho người làm mochi”, nên tôi để việc dựng nhà cho nhóm Ria, phần tôi chỉ thu thập gỗ với xử lý theo họ yêu cầu.

~Lẽ đáng ra không nên hảo hảo hoàn toàn giao phó mọi thứ cho họ…

Tôi nghĩ điều ấy khi nhận ra căn nhà trông như thế nào.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

dự là còn dài.. =]]
Xem thêm
Âm thịnh dương suy.
Xem thêm
Biệt thự :))
Xem thêm
Z...z...z, bro cố gắng sống sót nhá21.gif
Xem thêm
hốt bao nhiêu em ntn thằng main chịu nổi k vậy ;))
Xem thêm
Địa cmn chủ luôn tới bao nhiêu hốt bấy nhiêu đất a k thiếu chỉ sợ k có e xinh tươi nào tới nữa thôi
Xem thêm
tui cá là thanh niên này về sau sẽ có hậu cung bằng hoặc hơn thanh niên có cheat x777
Xem thêm
Ở bộ nào thế bác :/
Xem thêm
@Snowball: Kujibiki Tokushou: Musou Haremu ken tiếc là hako drop lâu rồi
P.s: đọc tiếng việt thì lên wattpad mà đọc, bản ở trên đó tạm ổn, ko hẳn là đọc mà ko hiểu gì
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời